| Hotline: 0983.970.780

Khổ vì ba

Thứ Ba 15/06/2010 , 15:17 (GMT+7)

Nỗi khổ mà cả nhà con gánh chịu là ba con nhậu nhẹt, đập phá say sưa, chửi bới, gái gú, thậm chí có lúc còn đánh mẹ nữa.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

27 tuổi, con là chị cả của 2 đứa em trai, cả ba đều được ăn học đầy đủ. Mẹ con hiện còn làm công chức, ba đã về hưu, năm nay 54 tuổi, hiện ở nhà bán quán cà phê bình dân vui sống qua ngày.

Nỗi khổ mà cả nhà con gánh chịu là ba con nhậu nhẹt, đập phá say sưa, chửi bới, gái gú, thậm chí có lúc còn đánh mẹ nữa. Cũng vì vậy nên tình cảm cha con giữa ba và mấy chị em con lạnh nhạt. Ba không đoái hoài đến, mẹ lo hết, thỉnh thoảng ba có phụ nuôi đứa con út ăn học, còn thì ba tích cóp để ăn nhậu và quậy phá.

Trước kia một lần ba đi nhậu về tự nhiên tóm cổ áo mẹ đòi đánh, cậu ruột con có mặt ở đó lao vô can (hay có đánh lại ba không thì con không rõ) nhưng từ đó trở đi, hễ chửi bới mẹ con là ba lôi bên ngoại con vào, nói cái loài, cái giống, thậm chí còn cấm mẹ con đi lại với bên ngoại. Ba nói: “Khi nào thằng già con già (tức là ông bà ngoại con) chết mới được về một ngày!”

Nhiều lần ba đập xoong nồi, đổ hết gạo đi, đập gãy giường mẹ nằm, đốt quần áo của mẹ… Chúng con đã từng đi lánh, nhịn đói, hoặc khi thấy ba bắt đầu gầy độ là đem các thứ sang nhà hàng xóm gửi. Ông còn dọa, bao giờ ông yếu không đập phá được thì sẽ đem axít về tạt vào mặt mẹ, mặt cậu, mặt nhiều người bên ngoại con rồi nhận án tử hình. Có lần ông đã mua axít về rồi đó cô.

Bức xúc quá, một lần mẹ nói thôi thì ly dị (đã có lần ba viết đơn gửi tòa, tòa bảo bổ sung thủ tục gì đó rồi ba lại thôi). Giờ ba cứ vịn vào câu nói đó mà đay nghiến mẹ: “Ta không ngu mà ly dị, để hành mẹ mi còn bộ xương khô cho chết”. Mẹ nói ly dị tội con cái nên cố gắng chịu đựng vì con.

Làm thế nào để chính quyền can thiệp vào việc này hở cô? Nhiều lần ba đang quậy phá, con tìm lên công an xã nhưng chẳng ai đến cả. Nếu để chuyện xảy ra dù người nhà đã đánh động, chính quyền có phải chịu trách nhiệm vì đã không làm gì không cô? Phải chi vài ba tuần ba quậy một lần cũng không lo lắm, ở đây tuần nào ba cũng nhậu và đập phá, hăm dọa, nhiều lần mấy mẹ con phải ra đường ngồi cho qua. Làm sao mẹ và các con thoát được địa ngục trần gian này đây cô?

Cháu gái xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Lá thư 4 trang mô tả cảnh ba cháu ăn nhậu và quậy phá khiến cô cũng muốn nghẹt thở theo. Thế nhưng cô có mấy băn khoăn: Ba là gì trước khi về hưu, quân nhân, công an, viên chức? Ba đã từng góp phần nuôi ba chị em cháu lớn lên, ăn và học, đúng không? Ba bán cà phê mà quậy quạng vậy sao có thể tồn tại một cái quán giữa một cộng đồng chắc chắn đâu chỉ những bợm nhậu? Ba chửi bới hăm dọa cả bên ngoại vậy thì bên ngoại có hay biết không? Mẹ là viên chức, mẹ đã làm gì để cứu thanh danh, thể diện và sự an toàn của mình và của các con mình?

Theo cô, phải có một nguyên do sâu thẳm từ ba cháu, có thể do mặc cảm và ghen tuông mà các cháu không thể biết. Chỉ những kẻ yếm thế và dai dẳng ghen mới hành hạ vợ kiểu đó chứ không thể suy ra những nguyên do khác. Mẹ chịu phép có thể vì mẹ không thể nói ra gì cả. Thứ nữa, chắc chắn ba có tính côn đồ, nó ở trong máu, thậm chí trong gien. Những kẻ như vậy được rượu tác động thì rất hung dữ. Đã từng khiến mẹ và các cháu sợ, cái tính chế ngự người khác ở trong ba nó được dung dưỡng, như một kẻ bạo cuồng thực thụ. Tóm lại, tính côn đồ bẩm sinh cộng với rượu thịt say xỉn cộng với sự ghen tuông (dĩ nhiên là vô lối) đã biến ba thành kẻ nguy cơ phạm tội cao.

Đã cạn tình chồng vợ và một tấm gương cho con bị hoen ố, ba đang khiến người thân đứng trước một sự lựa chọn trước pháp luật. Theo cô, cuộc sống ở nhà cháu đã quá mất an toàn, bốn mẹ con đều có học cả thì suy tính đi. Sao mẹ không tách ra, sao cháu không ở trọ hay ở riêng và các em chắc chúng cũng đang ở chỗ trường chúng học, đúng không? Trong trường hợp này “bỏ của chạy lấy người” là đúng. Và dư luận, địa phương, công an, nội ngoại phải biết để cùng có biện pháp với ba hoặc cùng can ngăn một sự phạm tội. Ba sẽ lồng lên như một con thú bị thương trước việc vợ con bỏ đi nhưng phải biết sợ những cơn điên và axít của một kẻ mất nhân tính như thế.

Tội ác trong xã hội đang gia tăng. Tình trạng nhậu nhẹt rồi sinh ra bạo hành vợ con đang phát triển. Mẹ cháu và các cháu đừng chủ quan với tình hình tồi tệ của nhà mình. Cẩn trọng và khôn ngoan, cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm