| Hotline: 0983.970.780

Khổ vì chồng cờ bạc

Thứ Hai 16/01/2017 , 08:04 (GMT+7)

Vừa ăn cơm chiều xong, chợt thấy hai người cậu ruột của Tuấn, chồng mình, đến chơi, Lan ngạc nhiên...

Từ ngày chị đưa hai đứa con rời khỏi nhà đến thuê ngôi nhà này ở riêng, từ bố mẹ Tuấn, các chú các thím, các dì các cậu và các anh chị em của Tuấn nữa, đều ghét chị ra mặt. Bố mẹ Tuấn còn nhờ một người thím của anh đến nhà mẹ đẻ Lan, bảo với bà:

- Con Lan nó đưa con đi thuê nhà khác ở riêng. Từ nay, gia đình chúng tôi không chịu trách nhiệm về nó nữa.

Tuy rất giận, nhưng mẹ Lan cũng nhẹ nhàng bảo:

- Xưa nay thằng Tuấn sống thế nào, con Lan sống thế nào, thì cả làng cả xã này đều biết. Bà nói thế cũng bằng thừa. Bà về đi.

Tuy ngạc nhiên, nhưng Lan cũng vồn vã mời hai người cậu vào nhà, kéo ghế mời hai cậu ngồi, và rót hai cốc nước lọc mời họ:

- Hai cậu thông cảm, cháu chẳng uống chè bao giờ, nên nhà không có sẵn.

Người cậu lớn bảo:

- Hôm nay hai cậu đến đây, là có một chuyện muốn nói với cháu.

- Vâng ạ, có gì hai cậu cứ dạy, cháu xin nghe.

- Cháu ạ, cháu nên mang hai đứa con về lại nhà đi.

Lan ngồi lặng, nỗi chua xót chợt dâng đầy ngực chị. 19 năm làm vợ Tuấn, chị đã chịu không biết bao nhiêu là cay cực. Cưới nhau năm trước, năm sau thằng Tiến ra đời. Hai năm nữa, chị sinh tiếp con Nguyệt. Từ lúc hai đứa còn ẵm ngửa, cho đến giờ thằng Tiến đã vào đại học, còn con Nguyệt lớp 11, chị chưa được nhờ chồng một tý nào. Hơn thế nữa, còn không biết bao nhiêu phen khốn khổ vì anh ta. Làm cán bộ trong một công ty lớn của Nhà nước nhưng suốt chừng ấy năm anh ta chưa bao giờ đưa về cho vợ được một xu. Rồi một lần, anh ta bảo chị:

- Anh góp vốn cùng với mấy người bạn buôn gỗ. Không may bị công an bắt. Em lo cho anh 100 triệu đồng để “chạy” lấy số gỗ ấy ra. Bán được rồi anh đưa lại.

Chị là giáo viên tiểu học. Những năm ấy lương giáo viên chẳng đáng bao nhiêu, mà cũng chẳng ai dạy thêm như bây giờ. Vừa nuôi hai đứa con vừa gánh vác hết công to việc lớn nhà chồng, vì là dâu cả. Ngoài giờ lên lớp, chị còn lăn vào, nào xin ruộng cấy, nào chăn nuôi gà lợn, thế mà vẫn thiếu trước hụt sau.

100 triệu đồng đối với chị là khoản tiền quá lớn. Nhưng tin chồng, chị vẫn xuôi ngược vay mượn đủ cho anh ta. Nhưng mãi chẳng thấy anh ta lấy được gỗ ra, bán đi để trả nợ như lời anh ta nói, chị lên cơ quan tìm hiểu, mới hay chẳng có gỗ lạt nào, mà là do anh ta thua bạc.

Bị vợ phát hiện, anh ta không những không hối cải mà còn lao sâu thêm vào con đường cờ bạc, đề đóm. Món nợ 100 triệu chị vừa trả hết, thì anh ta về, bắt chị phải lo tiếp 200 triệu nữa cho anh ta trả nợ, vì lại mới thua một cuộc cá cược bóng đá lớn. Nếu để chủ nợ vào tận cơ quan gây chuyện, thì anh ta sẽ bị đuổi việc.

Thấy vợ trả lời không, anh ta đánh chị một trận tàn nhẫn, rồi dắt luôn cái xe máy chị đang đi mang cắm cho hiệu cầm đồ, lấy hai chục triệu mang lên cơ quan trả nợ. Chị mang chuyện đó kể với bố mẹ chồng, mong tìm sự bênh vực. Nhưng điều chị không thể ngờ là cả hai ông bà lại xúm vào mắng mỏ chị là không biết lo cho chồng. Bởi với ông bà, thì cái chức phó trưởng phòng của Tuấn là niềm vinh dự, niềm tự hào rất lớn mà đi đâu ông cũng đưa ra khoe. Ông ra “tối hậu thư”:

- Cái miếng đất ở một sào tao cho vợ chồng mày, sổ đỏ đứng tên mày ấy, trị giá cũng 200 triệu. Giờ, một là mày lo được 200 triệu để giữ ghế cho chồng. Hai là mày phải giả đất lại cho tao.

Chị không lo được. Thế là ông ép chị phải ra ủy ban làm thủ tục trả lại đất cho ông. Từ hôm sang tên đất cho ông, Tuấn về liên tục, có lần về cả nửa tháng trời. Không lần nào về, anh ta không hành hạ, khảo tiền chị, không được là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Để trả được số nợ 200 triệu ấy, anh ta phải vay xã hội đen với lãi suất 9%. Mỗi tháng mất 18 triệu tiền lãi, nên lương dù hơn 10 triệu một tháng, cũng bị chủ nợ trấn hết.

Không thể chịu đựng được mãi cảnh ấy, chị đành đưa hai con đi thuê nhà ở gần nhà mẹ đẻ mình, ly thân hẳn với chồng. Từ ngày đó đến nay, Tuấn chưa một lần hỏi đến hai con.

Người cậu thứ hai lên tiếng:

- Cháu ạ. Cháu chẳng vì mình, thì hãy vì hai đứa trẻ. Đưa chúng nó về, để chúng nó có bố, có mẹ, kẻo chúng nó tủi thân.

Lan nhẹ nhàng:

- Thưa hai cậu. Chính vì hai đứa trẻ, mà cháu mới phải thế này. Có một người bố như vậy, thì liệu hai đứa con của cháu có tủi thân không? Năm ngoái thằng Tiến vào đại học, không biết bao nhiêu là thứ tiền, hai cậu thử hỏi cháu của hai cậu xem, anh ấy cho nó được đồng nào?

- Ừ, thì hai cậu cũng biết vậy. Nhưng bố chồng cháu đã nhờ, thì hai cậu cũng chỉ biết nói với cháu vậy thôi. Còn nghe hay không là ở cháu.

- Cháu xin cám ơn hai cậu. Nhưng cháu với Tuấn giờ chẳng còn gì mà nói với nhau nữa. Còn với ông bà, thì cháu vẫn là con dâu của ông bà, cháu có xao nhãng trách nhiệm đâu. Trước mắt, cháu chỉ cố gắng lo cho hai đứa con nên người. Rồi sau này, chúng nó đối với bố chúng nó thế nào, là quyền của chúng nó.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.