| Hotline: 0983.970.780

Khoán giữ rừng, hiệu quả cao

Thứ Ba 17/10/2017 , 14:35 (GMT+7)

Chi hội Cựu chiến binh thôn Phú Danh (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, Gia Lai) gồm 27 hội viên, trong đó có đến trên 80% hội viên từ 50 tuổi trở lên.

Tuy nhiên từ nhiều năm nay, trên 280ha rừng mà Chi hội nhận khoán quản lý, bảo vệ không mất một cây gỗ, một mét vuông rừng...
 

Phát huy bản lĩnh người lính

Năm 2014, Chi hội CCB thôn Phú Danh chính thức nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, với diện tích trên 280ha. 

10-15-32_tun_tr_rung_1
Một buổi tuần tra rừng

CCB Thái Văn Cường, Chi hội trưởng nhớ lại: Lúc ấy, vận động anh em bộ đội xuất ngũ vào tổ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng không đơn giản như mọi người nghĩ, bởi phần đông đời sống anh em còn khó khăn, trong khi thu nhập từ việc nhận khoán không đủ trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên được sự động viên giải thích của chi hội, của chính quyền địa phương, sự tạo điều kiện của BQL Rừng phòng hộ Hà Ra, dần dà anh em cũng hiểu ra. Đến nay đã có 27 hội viên của chi hội tham gia công tác giữ rừng.

Ông Thái Văn Cường cho biết, cái khó nhất là vấn đề sức khỏe của anh em. Trong 27 hội viên của chi hội, có đến 80% hội viên từ 50 tuổi trở lên, theo đó một phần sức khỏe đã để lại ở chiến trường, để lại ở thời gian phục vụ trong quân ngũ. Trong khi việc giữ rừng lại cần có sức khỏe, bởi từ xã đến nơi nhận khoán rừng, phải đi xe máy từ sáng, trưa mới đến nơi. Sau đó giấu xe vào bụi rậm, lại tiếp tục đi bộ kiểm tra diện tích rừng mình quản lý...

Tuy nhiên với bản lĩnh người lính được rèn giũa nhiều năm trong môi trường quân đội, các anh đã vượt qua được những khó khăn trên. Chi hội được chia làm nhiều tổ, mỗi tổ 3 - 4 người, thay nhau đi kiểm tra rừng. Thông thường mỗi chuyến đi kéo dài từ 4 - 5 ngày trong rừng: Khi đã giấu xe máy, các anh cõng gạo, thực phẩm trên lưng, đi kiểm tra từng khoảnh rừng trong diện tích nhận khoán. Đến bữa lại dừng chân, nấu cơm ăn. Tối thì mắc võng đong đưa trên cành cây... Cứ như vậy, các tổ thay nhau đi tuần, có khi kết hợp với cán bộ của BQL rừng phòng hộ Hà Ra cùng đi tuần tra.
 

Khi đã hiểu là quyết tâm

Khi vừa xuất ngũ về địa phương ở thôn Phú Danh (xã Hà Ra), đời sống kinh tế của gia đình CCB Phạm Đình Dũng gặp không ít khó khăn. Anh cho biết, hồi ấy anh từng đi phát rừng lấy đất trồng lúa, trồng khoai. Thậm chí có lần còn lén chặt gỗ về làm nhà hoặc bán lấy tiền đong gạo... Được sự vận động và tạo điều kiện của chi hội, của chính quyền địa phương, năm 2014, anh Dũng đã tham gia vào tổ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng.

10-15-32_tun_tr_rung_2
Với bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ, các hội viên Chi hội CCB thôn Phú Danh đã vượt qua khó khăn, giữ cho những cánh rừng mãi xanh

"Lúc chưa tham gia vào tổ nhận khoán giữ rừng, tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng của rừng, đời sống lại khó khăn nên tôi phá rừng làm rẫy. Từ khi được anh em giải thích, rồi trực tiếp giữ từng cây gỗ, từng mét vuông rừng, mới thấy rừng của mình quý biết bao", anh Dũng trò chuyện.

Với CCB 50 tuổi Lê Văn Thắng thì: "Giữ rừng là niềm vui, bởi ngoài việc giữ không cho kẻ xấu xâm hại đến tài nguyên rừng thì tôi cũng như những anh em khác, như tìm lại được những tháng ngày gian khó mà hào hùng trong quân ngũ. Mỗi lần đi kiểm tra rừng, mới thấy rừng quý giá biết bao và từ đó cố công gìn giữ...".

Chi hội trưởng Thái Văn Cường cho biết: Khi đã nhận thức được tầm quan trọng của rừng, anh em hứa với chi hội quyết tâm quản lý tốt diện tích rừng nhận khoán, không để xảy ra mất rừng hoặc cháy rừng. Tuy sức khỏe không còn nhiều, diện tích rừng nhận khoán lại rộng và xa nhà, phải lội rừng nhiều ngày mỗi chuyến đi, nhưng với bản lĩnh của người lính, mọi người vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm giữ rừng.

"Có không ít chuyến tuần tra rừng, anh em gặp những đối tượng phá rừng trái phép, mặc dù bị những đối tượng này phản ứng, anh em vẫn ôn hòa và kiên nhẫn giải thích, động viên họ không được phá rừng...", ông Cường cho biết.

Cũng theo ông Cường thì, với 280ha rừng mà chi hội nhận khoán quản lý, bảo vệ, mỗi năm nhận được 56.240.000 đồng. Số tiền này dùng vào việc mua sắm võng bạt, chuẩn bị lương thực thực phẩm và xăng xe cho mỗi chuyến tuần rừng của anh em. Còn thừa bao nhiêu, tất cả anh em đều tự nguyện thống nhất nhập vào quỹ của chi hội.

Với bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ, các hội viên Chi hội CCB thôn Phú Danh đã vượt qua khó khăn, giữ cho những cánh rừng mãi xanh.

Trưởng BQL rừng phòng hộ Hà Ra, ông Nguyễn Văn Chín cho biết: Tổng diện tích đất rừng ban đang quản lý 13.890ha. Có 6.373ha rừng được giao cho 357 cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng quản lý. Với Chi hội CCB thôn Phú Danh, từ khi nhận quản lý, bảo vệ 280ha rừng đến nay, chưa lần nào xảy ra trường hợp bị mất rừng hoặc cháy rừng. Bên cạnh việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi phá rừng, các anh còn tham gia tuyên truyền vận động bà con cùng nhau giữ rừng. Đây là một mô hình tốt, cần được nhân rộng.

 

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.