| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ vì ô nhiễm nặng

Thứ Hai 12/01/2015 , 07:40 (GMT+7)

Gần 2 tháng qua, chất thải và mùi hôi thối bốc ra từ khu vực chứa nước thải của Công ty TNHH Hồ Phượng, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề...

Theo phản ánh của người dân, gần 2 tháng qua, chất thải và mùi hôi thối bốc ra từ khu vực chứa nước thải của Công ty TNHH Hồ Phượng (chuyên chế biến cà phê), khiến cuộc sống của nhiều gia đình chung quanh lâm vào cảnh xáo trộn.

Những gia đình sống gần khu vực chứa nước thải của công ty này hiện không thể dùng nước giếng được nữa, vì mùi hôi thối ngấm vào nguồn nước ngầm. Để có nước sinh hoạt, hằng ngày họ phải đi chở nước cách đó khoảng 1km.

Ông Hoàng Văn Hải, thôn S’rê Đăng, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng bức xúc dẫn chúng tôi xuống ao cá của gia đình với màu nước đen ngòm, cá trong ao chết nổi lềnh bềnh.

Ông Hải cho biết, cách đây ít tuần, khoảng 300kg cá của gia đình ông lăn ra chết trắng chỉ trong một đêm. Cùng thời gian này, giếng nước của gia đình ông Hải không thể dùng được nữa do sực mùi hôi từ chất thải cà phê của Công ty TNHH Hồ Phượng.

Ông Hải cho biết thêm, trước thực trạng trên, có 10 trẻ em dưới 10 tuổi sống gần khu vực công ty này đã được gia đình đưa ra sống nhờ nhà người quen tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), hoặc thuê nhà trọ để ở.

16-46-02_nh-2
Những ống dẫn nước từ khu vực chứa chất thải của công ty Hồ Phượng ra bên ngoài rất đáng ngờ

Anh Nguyễn Văn Trường, một người dân địa phương bị ảnh hưởng cho biết, gia đình anh có 3 đứa con nhỏ, do mùi hôi thối bốc ra từ Công ty TNHH Hồ Phượng đến mức không thể chịu nổi, anh đã phải ra thị trấn thuê nhà cho con ở và ăn học, ban ngày vợ chồng anh vào làm vườn, tối lại ra thị trấn. Còn gia đình chị Vũ Thị Hải sau khi gửi con ra ngoài thị trấn, vợ chồng anh chị vẫn ở lại nhà để làm vườn và bảo vệ tài sản.

“Mỗi đêm, lúc ngủ vợ chồng chúng tôi phải trùm kín chăn vì mùi hôi thối không thể chịu đượng được” – chị Hải nói.

Trong khi đó, bà Đinh Nguyễn Thùy Dung, Phó giám đốc điều hành nhân sự Công ty TNHH Hồ Phượng thừa nhận: Công ty có để chất thải chưa qua xử lý chảy ra môi trường bên ngoài nhưng đó là do “sự cố”.

Theo bà Dung, do bị vỡ bể chứa nên nước thải đã đẩy tự do ra ngoài. Sau sự cố này, công ty đã tiến hành khắc phục bằng việc gia cố và xây thêm bể chứa nước thải mới.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, việc đẩy chất thải chưa qua xử lý ra môi trường là hành vi cố ý của công ty này và đã diễn từ ra nhiều tuần trước đó. Theo quan sát của chúng tôi, các bể chưa nước thải của Công ty TNHH Hồ Phương tuy đã được làm lại nhưng còn sơ sài, chưa có mái che, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều lỗi vi phạm ở công ty.

16-46-02_nh-3
Bể chứa chất thải của Công ty TNHH Hồ Phượng

Cụ thể, công ty này chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện công ty xả thải trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận nhận thấy có dấu hiệu công ty xả nước thải chưa qua xử lý.

Theo đó, phía sau điểm xả thải của công ty có nhiều vệt đen khô đọng lại dọc bờ kênh thủy lợi. Trong đó, đoàn đánh giá cảm quan mẫu nước thải đã qua xử lý của Công ty TNHH Hồ Phượng vẫn có màu đen và có mùi đặc trưng của nước thải chế biến cà phê chưa qua xử lý. Vào năm 2012, Công ty Hồ Phượng cũng bị UBND huyện Đức Trọng xử phạt 14.500.000đ về hành vi liên quan tới hoạt động xử lý nước thải.

Người dân địa phương ở khu vực này rất mong các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sớm xử lý dứt điểm vấn đề này, để trả lại môi trường trong sạch cho người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất