| Hotline: 0983.970.780

Không đánh mình đã là may, tạt ngang, lỡ miệng, hỗn hào, chuyện thường

Thứ Hai 25/04/2016 , 07:10 (GMT+7)

Riêng chồng cháu thì cháu biết, anh ấy không thuộc loại siêng năng giỏi giang mà mồm miệng cũng kém nữa nên má không ưng ý từ đầu. Khổ nỗi nhà chồng cháu quá nghèo, ít đất đai mà có tới 8 người con...

Cô kính mến!

Cháu mồ côi cha từ nhỏ, hồi chiến tranh, má ở vậy nuôi 3 anh em cháu nên người. Anh trai cháu có công việc và có nhà cao cửa rộng ở thị xã, anh trai thứ ở trong vườn, cháu ở với má ngoài thị trấn.

Má cháu cực khổ với con với cháu nhưng xem ra má không được phần dâu phần rể. Chị dâu cả của cháu không mấy khi về quê hay về thăm má, ngày giỗ ba cháu cũng chỉ có anh trai về. Chị dâu thứ ở trong quê thì chỉ thấy túi tiền và khả năng quan hệ của má cháu ở huyện, tỉnh, vì ba cháu là liệt sĩ, bạn bè của ông tuy đã về hưu nhưng cũng còn vai vế lắm.

Riêng chồng cháu thì cháu biết, anh ấy không thuộc loại siêng năng giỏi giang mà mồm miệng cũng kém nữa nên má không ưng ý từ đầu. Khổ nỗi nhà chồng cháu quá nghèo, ít đất đai mà có tới 8 người con nên anh ấy phải bám bên vợ. Từ hồi cưới nhau tới giờ tụi cháu sống dựa vào má trên mảnh đất nhỏ ở ven thị trấn.

Cháu buôn bán lặt vặt, chồng có bằng lái xe, không lái mướn cho những nhà có ô tô thì chạy xe ôm. Nhà cấp bốn thôi cô, má cháu có tiền tuất của ba, có tiền gia đình có công nữa, cũng tạm đủ. Chúng cháu cũng chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học, không làm sao có tiền để cất nhà tường nhà ngói như má cháu mơ ước.

Rồi đứa con gái đầu của cháu cũng lấy chồng, một anh chồng nghèo nữa. Nó làm dâu, vợ chồng có chiếc ghe nhỏ chở hàng lên thị xã và các nơi, đứa con nhỏ của nó giao cho cháu trông nom đây. Đứa con trai của cháu năm nay học lớp 10, cũng 2 năm nữa thì nó sẽ không học lên thì cũng tự lập kiếm sống thôi.

Chuyện là má cháu chán ở chợ, sâu xa chắc là chán vợ chồng cháu nên cứ đòi bán đất ở đây để về quê. Bà nhất quyết không cho vợ chồng cháu mảnh đất này. Cháu tủi thân lắm.

Má cháu nói sẽ chia cho tụi cháu mười công đất ruộng ở trong quê vợ chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng cháu còn đứa con đang học ở đây, cháu thấy má vì con trai chớ đâu có thương đứa con gái nghèo của má. Mà mấy chị dâu thì có hiếu nghĩa bình thường đâu.

Cháu bàn má bán đất trong quê và ở lại với cháu thì má gạt ngang, nói tao thà chết chớ không sống chung thêm nữa với chồng mày. Cháu hết đường rồi cô. Cháu nói làm sao cho má thay đổi kế hoạch đây cô? Dù sao ở gần thị trấn cũng gần chợ búa và bệnh viện có lợi cho tuổi già của má chứ cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Trước hết phải nói rằng con dâu và con rể thời nay không còn được như ý của những bà mẹ quan niệm về chúng kiểu xưa nữa. Như cháu đó, cháu sống nhờ má ruột của mình nhưng cháu cũng đâu có làm cho chồng của mình gắn bó với mẹ được, đúng không? Cô hay khuyên bậc làm cha làm mẹ rằng, chúng nó không đánh mình đã là may, tạt ngang, lỡ miệng, hỗn hào, chuyện thường.

Chắc chắn má cháu không khó tính đến mức kiên quyết không thể ở chung với con rể, như bà có lần buột miệng. Mẹ con va chạm, tức quá thì xì ra thế thôi, cháu đừng để nó trong lòng. Con gái bám mẹ nhiều năm, má đang già mà mình không nhịn, không chăm sóc tốt là lỗi ở mình đó nghe. Dù má sẽ ở gần hay không ở gần nữa thì tuổi già của má vẫn trông cậy con gái hơn là con dâu. Và có hiếu là để làm gương cho con, nữa mình già nó không bỏ rơi mình.

Nên nhìn quyết định của má với nhiều góc độ nữa. Ví như má chán chợ búa, má muốn điền viên ở quê. Ví như má thấy cháu và chồng đã nhẹ gánh khi gả được con gái rồi, còn một đứa đang đi học lớp 10 cũng dễ thu xếp hơn. Hay là cháu gửi nó lên cậu cả, hoặc là gửi nó cho ai đó ở thị trấn và các cháu về với 1 héc-ta đất ruộng má sẽ cắt cho? Có làm nông dân được không?

Bề nào thì má cũng cưu mang mình trước nay và đã có kế hoạch đất đai cho mình. Còn oán trách chi nữa? Sao vợ chồng không ở nhà thuê, hoặc là bán 1 héc-ta má cho để có một chỗ ở cho mình? Phải hiểu vì sao má không cho sở đất đang ở, là vì nó động đến thừa kế với hai anh, má muốn bán chỗ ấy cho má thu xếp và phần vợ chồng cháu là 1 héc-ta ruộng, không hơn.

Đừng ỷ lại hay so bì. Nhà chồng nghèo thì mình có bậc thềm thấp so với các anh, không sao cả. Cố gắng vươn lên, mới trung niên, tương lai còn dài, phần nào của mình thì vui vẻ nhận, còn hơn gấp vạn người không được ai hỗ trợ ban đầu cái gì cả.

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất