Đó là trường hợp của thí sinh Phạm Thị Thanh, quê ở Thanh Hóa, dự thi Khoa Kế toán, Trường ĐH Thủy Lợi tại địa điểm thi Trường THPT Kim Giang ( Hà Nội).
Khi thi môn Toán, do quá căng thẳng, cộng thêm sức khỏe không được tốt nên Thanh chưa làm xong đến câu thứ hai. Mẹ Thanh cho biết, hết giờ thi, Thanh chạy ra khóc nức nở, mếu máo đòi mẹ về nhà luôn vì cho rằng mình không thể đỗ được, bởi môn toán là môn Thanh học chắc nhất. "Thấy con khóc, tôi nẫu ruột gan lắm nhưng không biết làm sao, chỉ cố động viên con phải có gắng thi đến cùng" - mẹ Thanh buồn rầu kể.