| Hotline: 0983.970.780

Khủng khiếp cả trăm hộ dân phải chung sống với hàng chục lò mổ heo

Thứ Hai 16/10/2017 , 09:09 (GMT+7)

Cả ngày lẫn đêm, hàng trăm hộ dân ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) phải chung sống với ô nhiễm từ gần 10 lò mổ heo nằm trong con hẻm nhỏ 944 đường Trần Hưng Đạo thải ra.

Nỗi khốn khổ này họ đã phải cam chịu trong suốt 30 năm qua.
 

Ở trong nhà cũng phải… bịt mũi

Bắt đầu từ 15h, hàng trăm hộ dân sống trong con hẻm 944 Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) phải chịu đựng tiếng heo kêu inh ỏi, ấy là khi các thương lái chở heo đến các lò mổ nằm trong con hẻm. Đôi tai của cư dân bị “tra tấn” cho đến tối. Yên ắng được vài tiếng, đến 2 giờ sáng tiếng heo kêu inh ỏi trở lại, lần này còn kinh khủng hơn. Vì đó là tiếng kêu thét của lũ heo bị các “bảy đáp” cắt tiết. Đi theo sau tiếng heo kêu thét là mùi hôi thối tanh tưởi của máu và phân heo bốc lên.

09-19-14_1
Heo nhốt tập trung tại các lò mổ heo trong hẻm 944 chờ đến giờ mổ

“Người già vốn ít ngủ, đến nửa đêm mới dỗ được giấc ngủ, vừa nhắm mắt được một chút thì 2 giờ sáng tiếng heo kêu thét đã lôi đầu mình dậy. Thức dậy vào giờ này dù đang ở trong nhà tui cũng phải bịt mũi, chứ mùi tanh hôi nồng nặc khắp cả. Tuổi già mà sống trong con hẻm này cứ như sống trong địa ngục”, 1 cụ ông là cư dân của hẻm 944 than thở.

Hầu hết người dân sống trong hẻm 944 đều rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ những lò mổ heo, nhưng không ai dám ra mặt phản đối, vì sợ các “bảy đáp” trả thù. Họ chỉ âm thầm làm đơn kiến nghị gửi đi. Vậy nhưng đơn gửi đi rồi mà đến nay các lò mổ heo ở hẻm 944 vẫn ung dung tồn tại.

09-19-14_2
Ai đi qua con hẻm 944 cũng phải bịt mũi

Theo UBND phường Đống Đa, trước đây trong hẻm 944 có 10 lò mổ heo, nhưng nay chỉ còn 5 - 6 lò. Mổ heo là nghề truyền thống cha truyền con nối của những hộ làm nghề, nên không thể cấm họ. “UBND phường đã lập danh sách các hộ mổ heo để hỗ trợ kinh phí di dời đến cơ sở giết mổ tập trung sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Đến khi ấy nếu họ không chịu di dời thì chúng tôi phải cưỡng chế” thôi, 1 cán bộ phường Đống Đa nói.
 

Bao giờ “giải phóng” nỗi khổ cho dân?

Trong 2 năm 2016 và 2017, trên địa bàn TP Quy Nhơn có 2 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 2 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm (GSGC) tập trung, là Cty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định đang xây dựng 1 cơ sở có công suất giết mổ 400 con heo/ngày tại khu vực 9, phường Trần Quang Diệu và Cty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn xây dựng 1 cơ sở có công suất giết mổ 500 con heo, 3.000 con gà và 50 con trâu, bò/ngày tại khu vực 3, phường Nhơn Bình.

09-19-14_3
Cơ sở giết mổ GSGC ở khu vực 3 phường Nhơn Bình đang thi công

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết quá trình thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng 2 doanh nghiệp tỏ rõ quyết tâm hoàn thành dự án sớm nhất có thể.  

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu giết mổ GSGC của người dân sẽ tăng cao, do đó hiện nay không khí lao động khẩn trương đang bao trùm công trường xây dựng cơ sở giết mổ GSGC ở khu vực 3 phường Nhơn Bình của Cty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn. 

Với tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy hiện tăng đến 25 tỷ đồng, gấp 2 lần so với thời điểm ban đầu đăng ký với tỉnh, gồm khu giết mổ, khu nuôi nhốt và khu cách ly gia súc, gia cầm; khu xử lý nước thải, nhà điều hành, nhà bán hàng. Dự kiến đến cuối tháng 12/2017, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Cty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở giết mổ GSGC tại khu vực 9, phường Trần Quang Diệu. Theo ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, khi hai cơ sở giết mổ trên hoàn thành sẽ "ép" các hộ giết mổ nhỏ lẻ trong các khu dân cư vào đó. Và lúc ấy, người dân ở hẻm 944 mới hết bị "tra tấn".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất