| Hotline: 0983.970.780

Kịch chiến xanh - đỏ

Thứ Sáu 11/02/2011 , 09:32 (GMT+7)

Chưa khi nào, cuộc đua đến chức vô địch Premier League lại hấp dẫn đến vậy khi MU, Arsenal và Man City đều có khát vọng xưng vương.

Chưa khi nào, cuộc đua đến chức vô địch Premier League lại hấp dẫn đến vậy khi MU, Arsenal và Man City đều có khát vọng xưng vương. Và đại chiến MU-Man City tại Old Trafford vòng 27 cuối tuần này (19h45 ngày 12/2) có ý nghĩa bước ngoặt trong cuộc đua tam mã hứa hẹn khốc liệt đến ngày hạ màn.

Cuối cùng, chuỗi trận bất bại của MU đã dừng lại ở con số 25 khi để thua Wolves 1-2 tại Molineux trong thế trận thầy trò Alex Ferguson chơi thiếu lửa, rời rạc. Sir Alex chưa khi nào đề cao chuỗi bất khả chiến bại, điều quan trọng nhất là mục tiêu cuối cùng ở mùa giải. Tuy vậy, thất bại trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cầu thủ trong chặng đua nước rút này.

Một đội bóng bản lĩnh cần biết cách vượt qua thất bại và đại chiến với Man City tại Old Trafford cuối tuần này là cơ hội để “Quỷ đỏ” gỡ gạc lại thể diện. Ngoài thực lực cân bằng, những trận derby thành Manchester luôn có thừa sự căng thẳng vốn có bởi sự thù địch giữa hai đội bóng cũng như nhóm CĐV. Một lần nữa, cái tên Carlos Tevez trở thành tâm điểm chú ý.

Ngày 20/1/2010, Tevez đã tỏa sáng giúp Man City thắng MU 2-1 ở bán kết lượt đi Carling Cup. Mọi chuyện không dừng lại ở kết quả trận đấu bởi khi ghi bàn mở tỷ số, ngôi sao người Argentina có hành động ăn mừng quá khích với các đồng đội cũ. Trên băng ghế dự bị, Gary Neville đã giơ “ngón tay thối” về phía Tevez, mở ra một đấu khẩu liên hồi trên các mặt báo. Sự căng thẳng giữa hai đối thủ truyền kiếp lại được đẩy lên cao hơn bao giờ hết và sự lo lắng về một tình trạng bạo loạn giữa hai CĐV là có cơ sở.

Trước thềm đại chiến ở Old Trafford, cảnh sát phải lên tiếng yêu cầu Man City buộc Tevez phải “im miệng” nhằm tránh sự kích động từ CĐV MU. Sau khi bị MU đẩy ra đường một cách không thương tiếc, Tevez luôn có thừa khao khát phục hận đội bóng đã ruồng bỏ anh. Và đêm nay, HLV Mancini lại kỳ vọng ngôi sao người Argentina sẽ phát huy tối đa khả năng để quật đổ kình địch cùng thành phố.

Nếu như ở vòng trước, MU bị quật ngã bởi Wolves thì Man City đè bẹp West Brom 3-0, cả 3 bàn đều được ghi do công Tevez. So với thời còn khoác màu áo đỏ, Tevez đã trưởng thành và tinh quái hơn rất nhiều. Bên cạnh khát vọng lật đổ kình địch, Man City (49 điểm) cần một chiến thắng trước MU (54 điểm) để tiếp tục bám đuổi, đồng thời khẳng định họ đủ tiềm lực hướng đến ngôi vua Premier League.

Sau cú sảy bước ở Molineux, MU không còn đường lùi, Ferguson và các học trò hiểu quá rõ việc thua đối thủ trực tiếp không khác gì thảm họa. Xét về lực lượng, Man City không hề thua kém “Quỷ đỏ”, cái họ thiếu là tính ổn định của một tập thể đoàn kết. Nhưng trong những trận đấu sinh tử kiểu này, sự bùng nổ nơi các ngôi sao mới là yếu tố quyết định. Ở lượt đi, Man “xanh” áp đảo hoàn toàn Man “đỏ” nhưng lại chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Lần này, cơ may chiến thắng chỉ đến với đội bóng nào tỉnh táo và bản lĩnh hơn, kèm theo chút may mắn trong 90 phút rực lửa ở Old Trafford.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất