| Hotline: 0983.970.780

Kiểm lâm Bắc Giang nỗ lực bảo vệ rừng những ngày tết

Thứ Hai 19/02/2018 , 08:30 (GMT+7)

Dịp Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của công tác đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cũng như trực phòng cháy, chữa cháy rừng; bởi, các đối tượng xấu thường lợi dụng những ngày Tết để phá rừng...

15-10-56_gop-suc-cho-rung-xnh
Lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang trao đổi, xử lý vụ việc vi phạm

Tết đến, xuân về, khi các gia đình quây quần trong ngôi nhà ấm cúng, mọi người nghỉ ngơi, thăm hỏi, chúc mừng người thân, cùng nhau đón năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, thì những cán bộ lực lượng Kiểm lâm vẫn cần mẫn ngày, đêm lặng lẽ làm việc giữ bình yên cho những cánh rừng, nhưng ít ai hiểu được sự vất vả, đặc biệt là nỗi buồn ngày xuân mà họ phải trải qua.

Dịp Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của công tác đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cũng như trực phòng cháy, chữa cháy rừng; bởi, các đối tượng xấu thường lợi dụng những ngày Tết để phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Vì vậy, trước Tết Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên khâu lưu thông, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ IA, 293, 31, vùng rừng giáp ranh với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Chủ động, tăng cường phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng như: Công an, Quản lý thị trường... Nắm bắt thông tin, ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chiều ngày mồng 3 Tết, chúng tôi đến thăm, chúc Tết Trạm Kiểm soát lâm sản Hạ My- Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Động. Rót chén trà nóng mời khách anh Mạc Xuân Vịnh, Kiểm lâm viên tỏ ra vui mừng vì có khách từ xa đến chúc Tết, anh chia sẻ:

“Từ nhà anh lên đến Trạm khoảng 130 km, ngày Tết, Trạm chia thành 2 ca trực, anh nhận ca trực từ 14 giờ mồng 1 Tết, trực đến hết ngày mồng 5 Tết. Trước Tết cán bộ Trạm tự gói bánh chưng, nổi lửa nấu bánh giữa sân ngồi quây quần bên nhau chờ đón giao thừa, trong những ngày Tết đều đến thăm, chúc Tết bà con xung quang để thắm chặt tình quân dân, phần khác cũng muốn “hưởng thụ” ké phút giây quây quần không khí Tết trong gia đình”.

Trạm Kiểm soát lâm sản Hạ My là Trạm vùng sâu, vùng xa của huyện Sơn Động, những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước cuộc sống thiếu thốn đủ bề, không có điện, bốn bề chỉ thấy rừng, đường xá đi lại khó khăn; hiện nay, thông tin liên lạc, đường đi lại thuận tiện, song công tác bảo vệ rừng, kiểm tra sản trên khâu lưu thông lại vất vả, gian nan hơn gấp bội phần, bởi lâm tặc rất tinh vi, dùng mọi thủ đoạn để chống đối lực lượng Kiểm lâm, nhưng với những quyết tâm, nỗ lực hết mình của lực lượng chức năng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững sự bình yên cho những cánh rừng.

15-10-56_trm-kiem-sot-lm-sn-m-my-sdong
Trạm Kiểm soát lâm sản Hạ My, Sơn Động

Khi chia tay, anh Vịnh chia sẻ thêm: “Vất vả, thiếu thốn tình cảm những ngày Tết đến, xuân về là vậy nhưng niềm vui lớn lao là bảo vệ được rừng, nên dù vất vả, buồn, nhưng anh em vẫn vui”.

Tới chúc Tết tại Trạm Kiểm soát lâm sản Đồng Rì- Hạt Kiểm lâm Bảo tồn Tây Yên Tử, với núi non trùng điệp, không gian tĩnh lặng, yên bình, anh Nguyễn Văn Tấn, Trạm trưởng tâm sự: “Tôi quê ở huyện Việt Yên, Bắc Giang, từ nhà đến Trạm hơn 100 km, nhận ca trực từ 08 giờ ngày mồng 2 Tết, trực đến hết ngày mồng 5 Tết, Kiểm lâm thường không có thời gian nghỉ Tết, tôi gắn bó với nghề đã 18 năm, cả quãng thời gian ấy đón xuân, trực Tết giữa rừng già. Đón Tết với rừng đã thành thông lệ của cán bộ Kiểm lâm”.

Càng về chiều, không gian trong rừng càng trong lành, bình yên, tĩnh lặng đến lạ, không khí ngày xuân vẫn đang lan tỏa nơi nơi, trong sự bình yên ấm áp của ngày xuân có sự cống hiến thầm lặng của nhiều lực lượng, trong đó có những người gác rừng như thế, vì yêu nghề, đã gác lại nhiều ước muốn riêng tư, những người lính “quân hàm xanh” vẫn âm thầm, cần mẫn ngày, đêm lặng lẽ làm việc để bảo vệ mầu xanh đại ngàn.

Xem thêm
Siết chặt quản lý gây nuôi động vật rừng, hoang dã

Sóc Trăng Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở gây nuôi động vật rừng, hoang dã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật cho các hộ nuôi.

Thị trường tín chỉ carbon phát triển nhanh, cạnh tranh khốc liệt

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tín chỉ carbon ở các quốc gia mang đến thách thức đáng kể cho Việt Nam trong việc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất