Tại vùng đông nam Pakistan, gần Karachi mới đây đã xuất hiện những hàng cây lạ, trông xa giống như xương mù tuyết phủ, người dân địa phương gọi là hàng cây "ma", hiện tượng chưa từng xuất hiện tại khu vực này.
Hàng triệu con nhện đã tập trung trên những hàng cây để tránh lũ lụt, chăng tơ phủ kín cành lá nên không khác gì làn sương bao phủ.
Theo những người dân ở Sindh, gần Karachi thì hiện tượng kỳ lạ nói trên là do trận lụt kinh hoàng xảy ra trước đó, cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người tạo nên, nước phủ kín mặt đất nhiều ngày nên lũ nhện đã tìm những cây còn sống để trú ẩn, giăng tơ, màng nhện dày đến nỗi cây không thể phát triển được.
Và thật lạ, khi nhện xuất hiện, thì muỗi lại ít đi, cho dù nước vẫn còn tù đọng, rất có thể muỗi bị dính vào tổ nhện, nên bệnh sốt rét và sốt xuất huyết ở đây giảm đi đáng kể.
Dưới đây là một vài hình ảnh về hiện tượng kỳ lạ này: