| Hotline: 0983.970.780

Ký ức hãi hùng đối đầu với 'vòi rồng' Trung Quốc

Thứ Ba 02/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Dù đã về bờ an toàn sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng, nhưng chủ tàu cá mang số hiệu BĐ-96680 TS, ngư dân La Văn Quen vẫn còn nguyên nét hãi hùng trên gương mặt.

Cuộc chiến với "vòi rồng"

Cái dáng rũ rượi của ngư dân La Văn Quen (44 tuổi) ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn - Bình Định), nằm dài trên hiên nhà trông thật thảm hại. Nhìn gương mặt thất thần của anh, chưa hỏi thăm tôi cũng có thể đoán sự cố mà tàu cá của anh gặp phải trong chuyến biển vừa rồi hãi hùng đến nhường nào.

Theo lời kể của anh Quen, chiếc tàu cá mang số hiệu BĐ-96680 TS chuyên hành nghề câu cá ngừ dại dương của anh cùng 6 thuyền viên mở cửa biển tại Cảng cá Tam Quan (Hoài Nhơn - Bình Định) vào ngày 7/5 vừa qua.

Khi tiếp cận ngư trường, mới chỉ đánh bắt được hơn 10 con cá ngừ đại dương cùng một ít cá nhỏ khác thì bị tàu Trung Quốc tấn công.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25/5, tàu cá của anh Quen đang đánh bắt tại tọa độ 15o00N và 112o50E thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bỗng có 1 chiếc tàu Trung Quốc xuất hiện, dùng vòi rồng tấn công.

“Chiếc tàu Trung Quốc dài khoảng 30m, rộng 20m, sơn màu xám trắng, treo cờ Trung Quốc và trên tàu có ghi dòng chữ CHINA. Phía sau chiếc tàu này có trang bị vũ khí và được phủ bạt lên trên”, anh Quen nhớ lại.

Ban đầu, chiếc tàu cá của Trung Quốc ra sức rượt đuổi tàu cá của anh Quen. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ quần thảo trên biển, vì tàu nhỏ, công suất yếu hơn nên tàu cá của anh Quen bị tàu Trung Quốc áp sát và tấn công bằng vòi rồng.


Anh Quen rầu rĩ ngồi trước hiên nhà

“Lúc bị rượt đuổi, tui động viên anh em cố chạy nhưng không thoát. Khi bị tấn công bằng vòi rồng, chiếc tàu của tui dù cũng dài đến 18m, ngang 5,5m, có công suất 420CV vẫn không chịu nổi dòng nước hung hãn.

Dòng nước chạm vào chỗ nào là thổi bay chỗ đấy. Chạm vào kiếng, kiếng vỡ. Chạm vào ván, ván bay”, anh Quen kể thêm.

Lúc bị tấn công, mọi thiết bị trên tàu của anh Quen như máy định vị, bộ đàm, máy nhắn tin đều bị ướt nên chiếc tàu bị nạn không thể liên lạc với tàu bạn và về đất liền.

Giàn câu, giàn đèn cao áp trên mui tàu, thúng đi biển đều bị nước thổi tung xuống biển. Khi ấy còn mỗi mình anh Quen bám trụ bên bánh lái để điều khiển con tàu khỏi bị lật úp, các thuyền viên khác đều kiếm chỗ nấp để tránh vật dụng trên tàu bay chém vào người gây thương vong.

Sau 2 đợt bị tấn công bằng vòi rồng, chiếc tàu của anh Quen bị nước vào ngập, chao đảo muốn chìm. May là tàu Trung Quốc không tấn công đợt 3 nên mạng sống của các thuyền viên trên tàu mới được bảo toàn.

Tôi hỏi: “Tàu của anh bị tấn công trong bao lâu?”. Anh Quen nói: “Lúc đó cái chết cận kề ai đâu đi tính thời gian. Muốn tính cũng không được, vì chiếc đồng hồ trên tay tôi bị vòi rồng thổi tung bể toác”.

Thiệt hại đủ bề

Sau khi tấn công, chiếc tàu của Trung Quốc bỏ đi. Anh em thuyền viên trên tàu BĐ-96680 TS dồn sức bơm nước đến gần 2 tiếng đồng hồ để tàu khỏi bị chìm. Nhìn chiếc tàu xơ xác lòng anh Quen đau như cắt.


Giàn đèn cao áp trên tàu anh Quen đã bị vòi rồng hất tung xuống biển 

“Không chỉ vậy, trong lúc bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng, 1 thuyền viên trên tàu bị nước quật vào thành tàu bị thương. Bây giờ anh em ai nấy đều hoảng hồn, đòi nghỉ. Tui lo tàu sửa chữa xong không có bạn để tiếp tục bám biển”, ngư dân La Văn Quen lo lắng.

Không còn ngư lưới cụ, giàn đèn đã bay tuốt, thiết bị liên lạc cũng hư hỏng. Chiếc tàu thì kiếng vỡ, ván bung, thuyền trưởng La Văn Quen cùng thuyền viên khắc phục tạm và cho tàu quay vào bờ.

Không còn thiết bị liên lạc, chiếc tàu đi như người mù lần dò trên biển. Đến 13g30 ngày 29/5 thì tàu BĐ-96680 TS của anh Quen cập bờ an toàn.

Theo tính toán của anh Quen, tổng thiệt hại của chiếc tàu lên đến gần 200 triệu đồng. Đã thế còn bị lỗ tổn. Anh Quen than thở: “Tổn của chuyến biển này là 105 triệu đồng. Chỉ mới đánh bắt được hơn chục con cá nên khi cập bờ, bán sản phẩm xong trừ tổn còn lỗ 40 triệu đồng.

Bây giờ tàu hư hết, con trăng tới tàu phải nằm bờ để sửa chữa, gánh nặng chi phí sửa chữa con tàu và chi phí sinh hoạt cho gia đình cùng tiền gửi hàng tháng cho đứa con học đại học trong TP.HCM đang như cái núi đá trong lòng tui”.

Chiếc tàu BĐ-96680 TS anh Quen mới tậu được cách đây 3 năm với chi phí 1,4 tỷ đồng, hầu hết là tiền vay chủ nậu. Mấy năm nay giá cá ngừ đại dương cứ bấp bênh, thu nhập của những chuyến biển không có dư dả nhiều để trả nợ nên bây giờ khoản nợ sắm tàu còn khá nhiều.

Giờ tàu hư hỏng không vươn khơi được, anh Quen lo mình sẽ trở thành “chúa chổm”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất