| Hotline: 0983.970.780

Lại một vòng đấu nữa, ngoại hạng Anh ngập tràn các bàn thắng vào phút cuối

Thứ Ba 06/12/2016 , 06:30 (GMT+7)

Lại một vòng đấu nữa, Ngoại hạng Anh ngập tràn các bàn thắng vào phút cuối. Dường như kịch tính là thứ tồn tại bất tận ở giải đấu số một xứ sương mù. Rõ ràng để chơi ở đẳng cấp cao nhất tại nước Anh, mọi đội bóng phải giữ được sự tập trung đến tận những phút bù giờ.

16-24-27_nh
Man Utd là đội để mất điểm nhiều nhất trong các phút cuối trận mùa này
 

Không lâu sau khi Liverpool thua ngược Bournemouth bởi 3 pha lập công liên tiếp trong vòng… 15 phút cuối, tới lượt Man Utd tuột mất chiến thắng trước Everton khi đồng hồ đã chỉ sang phút 90. Rõ ràng để chơi ở đẳng cấp cao nhất tại nước Anh, mọi đội bóng phải giữ được sự tập trung đến tận những phút bù giờ.

Mà đâu chỉ vòng 14 mới xuất hiện những trận cầu kịch tính như vậy. Vòng 13 thậm chí còn chứng kiến cuộc rượt đuổi vô tiền khoáng hậu giữa Swansea và Crystal Palace. Phút 82, “Thiên nga đen” quân bình tỷ số 3-3. Hai phút sau, Palace một lần nữa vươn lên nhờ bàn thắng của Benteke. Tuy nhiên cú đúp trong vòng 2 phút, từ phút bù giờ thứ nhất đến thứ ba, của Llorente đã giữ 3 điểm ở lại với sân Liberty.

Trước nữa, vòng 12 cũng xuất hiện một loạt bàn thắng ở những thời điểm quyết định. Từ cú bật cao đánh đầu giật lại 1 điểm cho Arsenal của Giroud, cho đến pha cứa lòng điệu nghệ của Yaya Toure và cú đúp của Harry Kane, tất cả đều xảy ra vào 10 phút cuối cùng. Có vẻ như, giải Ngoại hạng đang trở nên vô cùng kịch tính, đặc biệt là ở những phút cuối.

Khán giả tất nhiên là thích điều này. Nếu như tại Đức, Tây Ban Nha hay Italia, những cú lật kèo như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt mùa giải, thì ở Anh, nó xảy ra như cơm bữa. Một đội dù đang dẫn đầu bảng, với phong độ cực kỳ thuyết phục như Chelsea hoàn toàn có thể sẩy chân trước Swansea đang thoi thóp đứng đội sổ. Bất cứ CLB nào cũng phải vào sân với hơn 100% phong độ, bởi họ có thể phải trả giá rất đắt cho ít phút thiếu tập trung, như trường hợp của Man Utd hay Liverpool tối Chủ nhật vừa rồi.

Chính nhờ đặc điểm có một không hai này mà bản quyền Ngoại hạng Anh tăng phi mã theo từng mùa. Những nhà tổ chức có quyền tin rằng, họ đang cung cấp một sản phẩm không đụng hàng trên khắp hành tinh.

Ai cũng thấy giải đấu hấp dẫn, ngoại trừ chính những người trong cuộc. Liệu Mourinho, Jurgen Klopp có thấy vui khi kế hoạch suốt 90 phút của họ đang chuẩn bị chạm ngưỡng hoàn hảo thì lại bị “dừng hình” bởi các tai họa từ trên trời rơi xuống. Hết Fellaini phạm lỗi vô duyên trong vòng cấm, tới lượt thủ thành Karius ói bóng trước cú sút xa không mấy nguy hiểm.

Khi một vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta có quyền quy nó thành hiện tượng. Hiện tượng ghi bàn phút cuối tại giải đấu số một nước Anh chủ yếu xuất phát từ sự mất tập trung của các hàng phòng ngự. Họ hoặc quá ngây thơ (như bản chất vốn có của người Anglo-Saxon) hoặc đã bị vắt kiệt về thể lực trước đó. Vế thứ hai nhiều khả năng xảy ra hơn bởi những đội chịu thua phút cuối có rất ít hậu vệ Anh trong đội hình.

Và nếu đúng vậy thì cái giá để người Anh xem sự kịch tính không hề rẻ chút nào. Những hậu vệ từng lóng ngóng chịu trận trước các đối thủ hạng ruồi như Bournemouth, Everton hay Crystal Palace chắc chắn sẽ tối tăm mặt mày trước các siêu tiền đạo đến từ Real Madrid, Barcelona hoặc PSG.

Không phải tự nhiên thành tích ở châu Âu của người Anh cứ mãi tụt lùi. Họ chấp nhận đánh đổi những màn rượt đuổi kịch tính khi đấu nội bộ bằng các màn… hài kịch mang tầm quốc tế, mà đỉnh điểm là việc Tottenham bị loại khỏi Champions League dù vẫn còn 1 lượt đấu trong tay.

Xem thêm
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần cùng kỳ năm trước.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.