Khoảng 10 giờ sáng 28-10, trên địa bàn thành phố Kon Tum lại xảy ra một vụ trộm táo tợn. Vào thời gian trên, cụ ông Nguyễn Đình Nhu (80 tuổi) đang ngồi trước nhà mình tại số 38 Đoàn Thị Điểm (thuộc tổ 5, phường Quang Trung, TP.Kon Tum) thì có 2 cô gái vào tìm gặp con gái ông là chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Không có chị Hiền ở nhà, 2 cô gái ngồi ở phòng khách nói chuyện với cụ Nhu.
Một cô nói: Xin cụ ly nước và đi xuống nhà dưới. Sau đó chừng 30 phút 2 cô gái xin phép ra về. Đến trưa cùng ngày, chị Hiền đi làm về và phát hiện tủ trong buồng nhà mình đã bị mở cửa; kiểm tra hộp đựng tiền trong tủ thì phát hiện số tiền 20.000USD, 250 triệu đồng VN, 3 chỉ vàng cùng 1 dây chuyền cưới đã bị trộm lấy mất.
Đây là vụ trộm táo tợn thứ hai xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum chỉ trong vòng 3 ngày. Trước đó, vào đêm 25/10 tại Tiệm điện máy Vân Nam, số 147 Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, kẻ gian đã phá cửa vào nhà và khiêng nguyên két sắt đựng tiền của gia chủ, tổng số tiền bị trộm khoảng 600 triệu đồng.