| Hotline: 0983.970.780

Lại trúng

Thứ Tư 03/11/2010 , 11:13 (GMT+7)

Ba Toác đang ngồi uống bia ở quán Năm Hèo, chợt trông thấy Tám Kèo, liền vẫy vẫy. Tám Kèo biết tỏng, nhưng cứ giả vờ như không biết. Ba Toác đành nhổm người lên:

- Bác Tám! Đi đâu mà lật đật thế?

Tám Kèo lại gần:

- Có việc gấp. Cảm phiền nghe, chú Ba.

Ba Toác tò mò:

- Bác Tám cũng có việc gấp? Thì làm một vại đã.

- Hổng có vụ đó.

- Sao?

- Đã “làm” phải vài vại, chớ một vại thì…

- Ra vậy! Vẫn thứ tư duy vòng vo. Thì vài vại. Cho bia đi...

Cụng xong, Ba Toác mới tủm tỉm cười:

- Nào! Chuyện chi gấp, bác Tám nói coi?

- Chuyện gấp thiệt mà. Chú biết hôn, Sáu Bẹp mời tới liên hoan.

- Sáu Bẹp? Nhớ ra rồi. Trưởng ấp Xí Muội. Có chi mà liên hoan?

- Chả là Bảy Vớ, Xã trưởng Chôm Chôm, tưởng “đứt”, ai ngờ lại trúng khoá mới. Bảy Vớ là anh họ của hắn mà.

- Này, bác Tám. Bác tưởng tui hổng rành cái xã Chôm Chôm và tay Xã trưởng đó hả? Lên chức là hắn vơ vét, thượng vàng hạ cám. Vô trại giam mới đúng. Đời nào có chuyện hắn trúng khoá nữa.

- Chú biết một mà chưa rành hai. Đúng là có chuyện đó. Mà hắn trúng, lại chính là chuyện đó.

- Lòng vòng quá, bác Tám. Cụ thể ra sao?

- Khi trúng Xã trưởng, thời gian đầu hắn làm rất tốt. Một loạt đất đai tồn đọng của dân, được hắn trực tiếp làm việc với huyện, với tỉnh. Thế là đường tắc hoá thông, dân được cấp sổ đỏ. Sau đó, xã được rót kinh phí xây trường học, bệnh xá, rồi một số đối tác đến đầu tư xây dựng các công trình lớn. Lúc này, hắn mới lộ diện ra một quan tham chính hiệu. Nhiều lô đất của hắn có được, do có sự chung chi. Ngôi nhà xập xệ của hắn lập tức biến thành biệt thự sang trọng nhất trong vùng. Nói tóm lại là hắn giầu nhanh đến chóng mặt. Đơn từ tố cáo của dân gửi lên cấp trên rần rần…

- Vậy mà kỳ này, hắn lại trúng? Bác Tám nói, tui nghe chịu hết nổi. Lạ quá trời!

- Có chi mà lạ. Trong danh sách thay hắn chức Xã trưởng kỳ này, nổi lên Chín Thế. Được tiếng là vô tư, có năng lực nhưng Chín Thế hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xập xệ. Dân mới tính rằng, Bảy Vớ tuy có tội nhưng cũng có công. Mà tội của hắn, dân trong xã đã rành. Bây giờ phế hắn, bầu người khác thì lại cái điệp khúc lúc mới nghèo rớt mồng tơi, giữa khoá đã giầu nứt đố. Thế thì dân lại khổ. Chi bằng bầu lại người cũ, nó ăn  đủ rồi, chả hay hơn sao? Bởi thế, Bảy Vớ lại trúng khoá mới.

- Chui cha! Cái lý như vậy, nghe thấy rầu quá!

- Chú nghĩ là tui hổng rầu? Cũng bởi rầu, tui mới bỏ bữa nhậu, để ngồi với chú. Mà chú có biết, cách tốt nhứt quên cái rầu, là phải…cụng.

Ba Toác sực tỉnh. Đang rầu thúi ruột cũng phải bật cười. Ba Toác dơ tay vẫy vẫy:

- Sắp nhỏ làm biếng quá trời. Hai bia tràn bọt, lẹ lên đi bay!

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất