Trưa 22/10, quán cơm giá rẻ - chỉ 2.000 đồng/suât do nhóm từ thiện xã hội “Người tôi cưu mang” (TP HCM) – đã chính thức mở cửa lần đầu tiên tại 38A Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt (Lâm Đồng), nơi có nhiều sinh viên Đại học Đà Lạt ở trọ và dân lao động nghèo sinh sống.
Chỉ với 2.000 đồng nhưng suất ăn của thực khách vẫn bao gồm ba món chính là mặn, xào và canh, đồng thời kèm theo một quả chuối cùng với cơm và canh gọi thêm được miễn phí.
Quán chỉ mở cửa từ 11 giờ đến 13 giờ vào các ngày thứ 3, 5 và 7 trong tuần. Bước đầu, kinh phí để duy trì quán ăn “Người tôi cưu mang” do các thành viên trong nhóm từ thiện xã hội này đóng góp; trong tương lai, có thể sẽ huy động từ nguồn đóng góp của các cá nhân và tổ chức xã hội.