Gần nửa tháng qua kể từ khi vỡ đường dây hụi do bà Nguyễn Thị Công (57 tuổi) ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) làm chủ, làng biển này rúng động, cuộc sống của hàng trăm hộ dân vô cùng điêu đứng...
Tính đến ngày 6/5, đã có trên 175 người dân phản ánh là đã cho mượn và tham gia vào đường dây hụi của bà Công, với tổng số tiền lên đến 5,7 tỷ đồng. Người nhiều nhất gần 450 triệu đồng, người ít nhất là 3 triệu đồng. Trong số nạn nhân của bà Công có rất nhiều trường hợp là người già neo đơn và tàn tật.
Cụ Trần Thị Phải (81 tuổi) ở thôn An Kỳ, một trong số nạn nhân của vụ vỡ hụi.
Ông Trần Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ cho biết, do sợ các nạn nhân có hành vi tiêu cực, hiện bà Công đã tự lánh đi nơi khác. Tuy nhiên, bà vẫn giữ liên lạc với chính quyền địa phương và công an. Khi cơ quan chức năng yêu cầu, bà Công đều có mặt để làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Tịnh điều tra.