| Hotline: 0983.970.780

Lang quân hiền lành lâu ngày sinh tật

Chủ Nhật 21/05/2017 , 08:45 (GMT+7)

Sở dĩ Ngọc lấy Nghiêm là vì vẻ ngoài đứng đắn của anh. Trên đời này không thiếu gì những trường hợp vợ hoặc chồng lấy lầm nhau chỉ vì “nhìn lầm người”, coi vậy mà không phải vậy.

Nhờ sở hữu sắc đẹp ưa nhìn và sự duyên dáng, Ngọc có một số chàng trai theo đuổi, tán tỉnh cô, nhưng cô vẫn mong muốn lấy được một người chồng mẫu mực, biết chu toàn bổn phận gia đình, chăm lo cho vợ con.

09-55-37_trng-12
Ảnh mang tính minh họa

Chẳng qua cô đã chịu ảnh hưởng từ cha của cô. Ông là một mẫu người mà cô đã chịu ảnh hưởng lâu dài, trong quá trình từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành, cô chứng kiến cha cô đã hy sinh, chăm sóc cho cả nhà như thế nào. Chính vì vậy nên Ngọc đã nghĩ đến phụ thân của mình, một hình ảnh thần tượng và mẫu mực để cô lựa chọn người chồng cho mình trong tương lai.

Trong những người đến với Ngọc, cô đã để mắt đến Nghiêm. Anh dễ dàng vượt qua mọi đối tượng khác, kể cả những kẻ giàu có, điển trai hơn anh. Tuy chỉ là một nhân viên kế toán ở bưu điện với thu nhập khiêm tốn, nhưng trong mắt của Ngọc, Nghiêm sáng giá hơn tất cả những đối tượng còn lại. Đơn giản Ngọc chỉ nghĩ rằng, với cửa hàng buôn bán tạp hóa của cô, cộng thêm với tiền lương của Nghiêm, gia đình tương lai của cô sẽ sống dư dả.

Người ta nói rằng đắp chăn mới biết chăn có rận. Từ ngày lập gia đình với nhau xong và có một con gái, nhìn bề ngoài mọi người đều thấy gia đình của vợ chồng Ngọc xứng đáng là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng trái với cái nhìn toàn màu hồng của người ngoài cuộc, chỉ có Ngọc mới âm thầm thở ngắn than dài về đức lang quân của mình.

Đúng là Nghiêm thuộc về mẫu người chồng nền nếp. Anh không rượu bia, không đàn đúm chơi bời như bao người chồng đổ đốn khác. Nhưng tóm lại là Nghiêm cũng chỉ có chừng đó, ngoài ra anh không còn ưu điểm gì khác. Ngọc không thể nhờ cậy chồng lo toan gì được cho gia đình. Chăm nom con cái là cô, đối nội với đủ thứ bổn phận và công việc đều một tay cô lo liệu, đối ngoại các công việc từ giao tiếp cho đến việc buôn bán Nghiêm cũng chẳng buồn đoái hoài. Anh đi làm về đến nhà là chấm hết, phần còn lại đều một tay vợ đảm đang. Anh phó thác hết mọi chuyện cho vợ. Khi có khách đến nhà chơi hay gia đình tổ chức tiệc tùng, Nghiêm đóng vai gia trưởng và sai bảo vợ con. Được cái Ngọc là người hay nhịn nhục, cô lẳng lặng lo toan hết các công việc, không kêu ca.

Người ngoài nhìn vào nói Ngọc có phúc mới lấy được người chồng như Nghiêm. Nhưng trên thực tế, một số người thân cận với gia đình cô, họ đều biết rằng Nghiêm có phúc lắm mới có được người vợ đảm đang như Ngọc. Từ đảm đang ở đây phải hiểu theo nghĩa là khi không có ai chịu chia sẻ bớt gánh nặng, đỡ đần gánh vác giúp cho một tay, thì người đàn bà buộc lòng phải trở thành đảm đang bắt đắc dĩ, thế thôi.

Công việc buôn bán của Ngọc ngày càng phất lên thấy rõ. Cửa hàng của cô trở thành một đại lý bán sỉ lẻ đắt khách. Làm ăn bận bịu và hàng họ ngày càng tất bật, Ngọc phải thuê thêm hai người phụ bán kiêm luôn việc chạy hàng. Bận rộn là thế nhưng Nghiêm không phụ giúp vợ một tay. Anh vẫn sáng vác ô đi chiều vác ô về. Nếu nhịp sống cứ mãi trôi qua như thế thì cứ gọi là tạm được đi, bởi vì Ngọc vốn đã quen và chấp nhận đức lang quân của cô như vậy từ lâu rồi.

Nhưng dạo gần đây, tình cờ Ngọc phát hiện thấy Nghiêm bắt đầu có biểu hiện “làm ngoài giờ” càng ngày càng thêm nhiều hơn. Tính Ngọc không hay soi mói người khác, đặc biệt là Nghiêm vì cô rất tôn trọng chồng. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, bỗng cô chợt nhận thấy Nghiêm ăn mặc bảnh bao, biết chưng diện và làm dáng với nước hoa nữa, thứ “xa xỉ phẩm” mà xưa nay anh không hề biết là gì.

Từ lâu Ngọc đã không bận tâm mấy đến số tiền lương chồng đem về cho vợ. Nhất là khi thấy chồng bắt đầu biết chưng diện, Ngọc còn cho đó là điều cần thiết nên cô lại càng không để ý rằng trong vài tháng gần đây, Nghiêm không còn đưa tiền về cho mẹ con cô nữa.

Cho đến một hôm, người em họ của cô tên Thanh chợt báo tin cho Ngọc hay rằng “anh nhà có bạn gái”. Nghe xong, Ngọc không lấy làm lo ngại. Nhưng đến khi Thanh đưa ra vài bằng chứng thì Ngọc mới giật mình thon thót, rồi cảm thấy đau khổ. Số là trong số đối tác làm ăn với Ngọc, có người tình cờ phát hiện thấy Nghiêm cặp kè với một cô, hai người vẫn hẹn hò gặp riêng nhau ngoài quán, họ còn khiêu vũ tình tứ với nhau nữa. Ngọc chợt hiểu gần đây vì sao chồng mình thường hay đi về giờ giấc đảo lộn bất thường, tuy chưa có một đêm nào anh không về nhà cả.

Cho đến một hôm, Ngọc quyết định phải đối diện với sự thật. Được tin báo từ Thanh, Ngọc đích thân đến tận nơi và bắt gặp chồng cô đang tay trong tay khiêu vũ với người phụ nữ kia. Khác với Ngọc, vốn là người đàn bà lam lũ, luôn bận bịu với công việc. Cô gái kia nhìn trẻ đẹp, nhàn nhã và ăn mặc rất thời trang, điệu nghệ trong bộ váy màu xanh nhạt điểm lấm tấm những bông tròn nhỏ. Chỉ nội đôi giày cao gót cô ta mang thôi, cũng đủ ăn đứt Ngọc xa…

Nghiêm rất bối rối khi bị vợ bắt quả tang. Anh ta vốn đã không khéo ăn nói để che đậy, cô gái kia cũng chỉ là một đồng nghiệp của Nghiêm. Từ khi trở nên giàu có, anh ăn xài sang chảnh hơn, đồng thời trở thành đối tượng của người phụ nữ muốn trục lợi nọ. Từ đó Ngọc mới hay rằng Nghiêm đã không ít lần lấy đi những khoản tiền vốn của vợ. Có điều anh ta khéo léo, mỗi lần chỉ rút bớt ra một ít.

Sau vụ việc bê bối đó. Nghiêm tu tỉnh hẳn. Thỉnh thoảng anh ta lại như đỉa phải vôi mỗi lần bị vợ khơi lại chuyện cũ và đay nghiến, trách móc.

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?