| Hotline: 0983.970.780

Làng quê chao đảo vì Casino

Thứ Tư 17/08/2011 , 10:26 (GMT+7)

Nhiều tháng nay, nạn vượt biên sang Campuchia đánh bạc đã là một nỗi ám ảnh với người dân Đồng Phú.

Nhiều gia đình đã tán gia bại sản, phải bán đất vườn đất ở để chuộc con. Hàng trăm lá đơn kêu cứu được người dân gửi lên chính quyền với tâm trạng vừa lo lắng, xót xa vừa tuyệt vọng. Nhiều tháng nay, nạn vượt biên sang Campuchia đánh bạc đã là một nỗi ám ảnh với người dân Đồng Phú. 

Dù chỉ còn lại vườn điều hơn 1 ha nhưng bà Tú (ấp Tân Lập, xã Tân Tiến) đành phải bán đi để có tiền chuộc con

BẪY GIĂNG KHẮP NƠI

Giữa tháng 8, chúng tôi có mặt tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (một trong những điểm nóng của nạn cò mồi vượt biên đánh bạc). Ở đây, người dân cho biết, bất cứ đối tượng nào dính vào casino, bị nhốt ở bên kia biên giới gia đình cũng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền từ 50-500 triệu đồng để chuộc. Nếu không có tiền chuộc thì bị đe dọa đánh đập hoặc cảnh báo sẽ cắt chân, tay gửi về nhà.

Lân la tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Tiến, chúng tôi được biết chiêu thức thông dụng để chèo kéo, dụ dỗ người dân ôm tiền qua biên giới chơi bạc của các casino là dùng một lực lượng cò mồi chuyên nghiệp. Cò núp bóng trong các quán cà phê, quán nhậu, sau đó len lỏi làm quen, xin số điện thoại mời đi chơi hoặc ăn nhậu. Đối tượng các cò hướng đến là những thanh niên mới lớn ham chơi, máu mê cờ bạc, gia đình khá giả, có nhiều đất trồng điều, cao su.

Theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Băng (tổ 10, ấp 2, Tân Lập), con trai anh là Nguyễn Ngọc Sơn đang làm việc tại nhà thì nhận được điện thoại của một người tên Hiếu (ấp 1, Tân Lập) rủ đi uống cà phê. Những tưởng bạn bè thanh niên chỉ chơi bời này nọ ở thị xã Đồng Xoài nên anh Băng không hề lo ngại. Ngày hôm sau không thấy con trai về nhà, anh Băng chưa kịp đi tìm thì bất ngờ nhận được điện thoại từ một số máy lạ báo rằng: “Con anh mượn chúng tôi 210 triệu đồng, gia đình nhanh chóng sang Campuchia chuộc nó về, để lâu sẽ có chuyện".

Theo anh Lê Văn Kiểm (tổ trật tự thị trấn Tân Phú), sở dĩ cò mồi chèo kéo người dân vượt biên đánh bạc ngày một nhiều là vì sau khi qua Campuchia chơi bạc, những đối tượng máu mê sẽ được chủ sòng để ý “đào tạo” trở thành cò chuyên nghiệp. Những đối tượng này sau một thời gian ăn ngủ trong các casino sẽ thua hết tiền và được chủ sòng ưu ái cho “tự trả nợ” bằng cách trích hoa hồng mỗi lần dụ dỗ được một con bạc mới.

Tiếp chuyện chúng tôi, em Dương Văn Minh (SN 1995, ngụ ấp Chợ, Tân Tiến) cho biết, tính đến nay em đã ba lần qua Campuchia chơi bạc. Tổng số tiền mang qua biên giới lên tới 250 triệu đồng. Minh kể lại: “Ở Campuchia, hai ngày đầu bọn em được tiếp đãi rất tử tế. Đến ngày thứ ba, em được các đối tượng đưa tiền cho đi đánh bạc. Hai ngày đầu "ăn" được hơn 40 triệu đồng nhưng sau đó thì thua hết cả lãi lẫn số tiền mà bọn chúng cho mượn. Thua hết tiền, em bị họ giam lỏng trong phòng và bắt phải đưa số điện thoại của gia đình để gọi người mang tiền sang chuộc về. Bọn họ còn dọa, nếu không ai đem tiền sang chuộc, tụi em sẽ bị giết chết... Trở về Việt Nam, bọn chúng thường xuyên liên lạc và nói là tài khoản của em ở bên vẫn còn mấy chục triệu sang mà chơi tiếp, cho đến lần thứ 3, gia đình qua chuộc em mới tỉnh ngộ”.

Đến nay, Minh vẫn được bọn chúng gạ gẫm đi theo và làm “môi giới” đưa người sang biên giới đánh bạc, nếu trót lọt mỗi đối tượng em sẽ được thưởng từ 300 đến 500 USD nhưng em quyết định không dính vào cờ bạc nữa. 

Người dân lo lắng trình bày với phóng viên về nạn cò mồi dụ dỗ cờ bạc ở địa phương

HOANG MANG, TUYỆT VỌNG

BIẾT NHƯNG KHÔNG THỂ CẤM

Theo ghi nhận của NNVN, bất cứ người nào muốn qua Campuchia chỉ cần để lại số CMND ở trạm biên phòng Việt Nam và đóng 50.000-100.000 đồng cho Biên phòng Campuchia là vô tư xuất cảnh. Một cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) cho biết, theo quy định hiện nay người dân đủ giấy tờ xuất nhập cảnh, các trạm kiểm soát không thể giữ họ lại.

Vì thế hàng ngày có nhiều xe chở người qua biên giới làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia, dù biết chắc là họ qua casino đánh bạc nhưng không thể ngăn cấm được. Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong một tháng (15/6 - 14/7), trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, có gần 185.000 người xuất nhập cảnh. Số này phần lớn là người Việt qua nước bạn đánh bạc.

Trong một ngõ xóm nhỏ chưa đầy 300 mét ở xã Tân Tiến, chúng tôi chứng kiến cảnh 6 gia đình đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng vì không biết con mình còn sống hay đã chết ở bên kia biên giới.

Anh Nguyễn Văn Thành (ngụ ở tổ 19, ấp Minh Tân, Tân Tiến) cho hay, con trai anh là Nguyễn Đức Mạnh bỏ nhà qua Campuchia chơi bài nhưng gia đình không hề hay biết. Khoảng một tuần trước đây anh nhận được điện thoại từ số máy lạ thông báo rằng nếu trong 5 ngày tới gia đình anh không mang 4.000 USD sang Campuchia chuộc Mạnh về thì họ sẽ dùng dao lấy một bộ phận trên cơ thể Mạnh gửi về nhà để cảnh cáo.

“Hiện nay vợ chồng tôi rất lo cho tính mạng của con nhưng không biết họ nhốt nó ở chỗ nào. Mỗi lần họ gọi bằng một số máy lạ nên không thể chủ động tìm đến nơi của họ. Trong tuần này vợ chồng tôi đành phải bán rẻ ngôi nhà đang ở, để có tiền mang sang Campuchia chuộc con về”. Thấy tôi ái ngại cho hoàn cảnh của gia đình anh vì bán căn nhà này đi thì không biết sau này sẽ lấy chỗ nào mà ở, anh Thành thật thà: “Trước mắt cần có tiền để chuộc con về đã. Tạm thời vợ chồng tôi sẽ xin chủ mới cho thuê lại ngôi nhà cũ, sau đó khi chuộc con về sẽ làm tạm ngôi nhà lá trong vườn điều để lấy chỗ sinh sống, còn chuyện mua đất làm nhà mới thì chưa dám nghĩ tới”.

Trước tình trạng giới cò mồi cờ bạc hoạt động công khai, nhiều gia đình đã gửi đơn cầu cứu lên chính quyền xã, huyện để xin được giúp đỡ chuộc người thân và mong được bảo vệ khi bị các đối tượng côn đồ đe doạ. Tuy nhiên, chính quyền ở cấp xã và huyện cho rằng họ chỉ có thể giúp đỡ người dân trong chừng mực khuyên giải và cảnh báo. Vì thế, hàng trăm gia đình nơi đây vẫn đang phải sống trong lo sợ và hoảng loạn.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.