| Hotline: 0983.970.780

"Làng ung thư" giữa lòng thành phố

Thứ Sáu 11/07/2008 , 08:30 (GMT+7)

Nhiều đại biểu trong cuộc họp HĐND TPHCM diễn ra vào ngày 3/7 vừa qua đều hết sức ngỡ ngàng khi ông Dương Văn Nhân thông tin tại phường Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) có gần 40 người qua đời vì bệnh nan y, trong đó hơn chục ca bệnh ung thư. Giật mình, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã xuống kiểm tra thực tế...

Ba thế hệ đều dính... ung thư

Ông Nhân nhớ vanh vách những tên người mắc bệnh ung thư ở các ấp thuộc phường Bình Hưng Hòa A, giờ đã quá cố. Thế nhưng, những cái chết cho đến giờ này vẫn là điều bí ẩn. “Có người dân ngờ vực có thể do khu vực mà họ đang trú ngụ bị bao phủ bởi các con kênh đen, nguồn nước ô nhiễm nặng. Có người cho rằng họ phải sống gần nghĩa trang- nơi lò thiêu xác vẫn hoạt động không ngơi nghỉ....Tất cả họ đều lo sợ”- ông Nhân nói. Tại 2 khu phố 2 và 16 của phường này, theo ghi nhận ban đầu đã có hơn 15 người chết và hiện đang mắc bệnh ung thư trong tổng số gần 40 ca tử vong trong thời gian qua.

Chiều 9/7, khi chúng tôi có mặt tại khu phố 16, phường Bình Hưng Hòa A, nhiều người cho biết họ rất lo sợ trước cảnh có quá nhiều người chết trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Đầm, 84 tuổi ở khu phố 16 ngồi buồn rười rượi vì cách đây 2 tháng người con của bà là anh Dương Văn Mỹ, 50 tuổi đã ra đi vì căn bệnh ung thư gan. Nỗi đau chồng nỗi đau khi trước đó 4 năm, chồng bà là ông Dương Công Hạnh và người con gái Dương Thị Dung cũng ra đi vì căn bệnh ung thư gan và phổi.

Nhiều người đặt nghi vấn khi nhìn danh sách hơn 30 người chết tại phường Bình Hưng Hòa A

Anh Dương Văn Thanh ở cạnh nhà bà Đầm cũng buồn không kém khi chúng tôi nhắc đến những cái chết bất thường ở đây: “Bố tôi là Dương Văn Cơn đã mất năm 1984 rồi sau đó, vào năm 2002 mẹ tôi là Tô Thị Nở cũng đi theo bố luôn. Cả hai người đều chết vì căn bệnh ung thư não”- anh Thanh buồn bã nói. Cách nhà anh Thanh và bà Đầm khoảng 50m, vào năm 2000 cũng chứng kiến một cái chết đau lòng của bà Lý Thị Út, 69 tuổi khi mang căn bệnh nan y: ung thư do một khối u ở não. Trong khi đó, ở cùng xóm với nhà anh Thanh hiện vẫn còn một người bị ung thư đang nằm khắc khoải sau khi bệnh viện trả về.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa- PCT UBND phường Bình Hưng Hòa A cho biết, cách đây 5 năm nơi đây là một khu tái chế nhựa, bao ni lông hoạt động rầm rộ. Năm 2006 vì ô nhiễm quá nên chính quyền đã cho di dời hết. “Đa số người mắc bệnh và qua đời tại đây đều có tuổi từ 40- 50, trong đó có không ít người là họ hàng thân thích. Đó là chưa kể rất nhiều người mắc bệnh đã chết có nhà nằm san sát nhau và cùng sử dụng nguồn nước từ giếng khoan”- anh Nghĩa nói.

Cây cỏ còn chết huống chi người!

Có hay không một “làng ung thư” đang hiển hiện tại TP.HCM trong thời gian qua? Trả lời cho câu hỏi này, Sở Y tế TP.HCM đã xuống kiểm tra thực tế tại phường Bình Hưng Hòa A để tìm hiểu thực hư sự việc. Điều đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được tại đây là nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dòng nước của kênh Nước Đen đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho cây cỏ hai bên héo rũ không sống nổi.

Ngành y tế lấy mẫu nước từ giếng khoan đưa đi kiểm nghiệm

Một người dân sống ở khu phố 2 của phường Bình Hưng Hòa A than thở: “Chúng tôi đã phải sống chung với cảnh ô nhiễm này từ nhiều năm nay. Kêu ca ngành chức năng đã khản giọng nhưng đâu lại vào đấy. Hầu hết hộ dân ở đây do chưa có nước máy nên nhiều năm qua mọi sinh hoạt, ăn uống đều từ nước giếng khoan. Đó là chưa kể chúng tôi phải sống chung với hàng loạt cơ sở tái chế nhựa…”. Tại các khu phố 2, 15 và 17 theo ghi nhận từ chính quyền cơ sở cũng có hơn 20 người chết vì bệnh nan y. Đa số đều ung thư gan, dạ dày, phổi...

Sau khi ghi nhận, tìm hiểu những nhà có người chết, Sở Y tế đã tiến hành lấy mẫu nước từ các giếng khoan đưa đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm- Trưởng phòng Nghiệp vụ y- Sở Y tế, ghi nhận ban đầu chưa đủ cơ sở để kết luận về những cái chết xảy ra tập trung ở một khu vực trong thời gian qua. “Trước mắt, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục truy tìm nguyên nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với BV Ung bướu TP.HCM tiến hành điều tra thêm về những ghi vấn trên. Sẽ cần 1 tuần nữa mới có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước từ giếng khoan tại các hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, ngày 10/7, chúng tôi sẽ báo cáo với Thành ủy, HĐND và UBND TP trước về ghi nhận thực tế tại phường này”.

“Tháng trước tôi đi 5 đám ma ở trong phường Bình Hưng Hòa A thì có đến 4 đám chết vì ung thư. Bức xúc trong cuộc họp HĐND vừa qua tôi mới đưa vấn đề có hay không một “làng ưng thư” ở đây để nhờ cơ quan chức năng truy tìm nguyên nhân. Trước đó, cũng có không ít người dân cứ bảo tôi đừng kiến nghị nưữa vì họ sợ nếu nghi vấn trên là có thực thì đất, nhà chuẩn bị rao bán ở phường sẽ không ai mua, nhưng tôi nghĩ tính mạng của người dân còn quan trọng gấp nhiều lần”- ông Dương Văn Nhân- đại biểu HĐND TP.HCM

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.