| Hotline: 0983.970.780

Lẽ nào chồng quần quật mà vợ cứ tẩy trắng, đi spa...

Thứ Tư 27/07/2016 , 07:10 (GMT+7)

Điều khiến cháu đau đầu là vợ cháu với cái nền tảng của nhà cô ấy, thích làm ăn lớn và thích tiêu xài, thích dao kéo, thích xem phim Hàn Quốc và mơ mình trắng mình đẹp như họ. Cô ấy tắm trắng bằng kem trộn...

Thưa cô!

Cháu là con trai Bắc vào Nam như mọi người, khởi nghiệp bằng sức của mình. Đến nay, cơ bản cháu đã tìm được một chỗ đứng, tiệm cà phê theo phong cách của mình và cháu hy vọng, sẽ có một chuỗi quán như thế này trong tương lai.

Cô gái cháu yêu và cưới làm vợ là dân SG, ba mẹ không ở nước ngoài nhưng có anh trai theo bên vợ ở Mỹ. Cháu là rể, không phải nuôi. Họ sống trong một chung cư vừa phải, cháu thuê quán ở mặt bằng tầng dưới và vợ cháu thi thoảng chạy lên ông bà nấu nướng, ăn uống. Vì khác khẩu vị quá nên cháu ít khi tham gia, bọn cháu thuê chỗ này có gác lửng, có mặt tiền, có bếp và nhà vệ sinh đàng hoàng, vừa sống vừa kiếm tiền, rất được. Quán ở gần trường đại học, cháu còn có nhiều sách để cho sinh viên ngồi uống, ăn trưa ăn sáng ăn tối và nghiên cứu, làm việc.

Điều khiến cháu đau đầu là vợ cháu với cái nền tảng của nhà cô ấy, thích làm ăn lớn và thích tiêu xài, thích dao kéo, thích xem phim Hàn Quốc và mơ mình trắng mình đẹp như họ. Cô ấy tắm trắng bằng kem trộn, cháu phải vứt kem đi, cô ấy để nó ở nhà ba má cô ấy trên tầng và lên đó tẩy. Cô ấy còn thích đi spa, và mới đây đòi đi nâng ngực. Phải công nhận ngực cô ấy không vừa mắt cháu và cô ấy nhưng đâu có sao, cháu bảo đi tập gym đi, không nghe, phòng tập trong chung cư, rất tiện, thay vì đi spa, tiền đó đi tập vừa khỏe vừa đẹp.

Cháu bó tay rồi cô. Bao nhiêu hệ lụy về việc bơm và nâng, còn phải đổi cả mạng sống mà cô ấy không nghe. Cũng không chịu mang bầu, nói để tung tăng cho thoải mái thời gian đã. Bố mẹ cháu vào một lần chơi rồi thôi, cứ bắt cháu ly dị và quay ra, ông bà không thấy tương lai ở cô dâu này. Cháu thì khác, vợ chồng không như quần áo, vả lại miền Nam là nơi lý tưởng để sống và mưu sinh chứ cô.

Cô khuyên cháu điều gì, thưa cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Thật ra chồng Bắc vợ Nam hay thì có hay nhưng phải vượt qua những cách biệt. Đúng hơn, rất nhiều cách biệt. Người Bắc đa số căn cơ, kiệm tiện trong khi người Nam thổ nhưỡng ưu đãi, làm chơi ăn thật, ít dự phòng, ít lo xa.

Người Bắc quan niệm sống có cái nhà chết có cái mồ, cứ thế dốc tiền cho cái nhà và mồ mả hoành tráng, trong khi người Nam đi thuê nhà ở, chọn chỗ gần nơi làm, gần nơi con học, chết đưa vô chùa, xong. Người Bắc xem đích tôn, con trai quan trọng và đòi hỏi con dâu đủ thứ nghĩa vụ, người Nam xem thông gia như người nhà, trai gái gì cũng ôm bàn thờ được, cha mẹ hay sống với con út. Còn ẩm thực thì rất khác, người Bắc ăn bột ngọt, người Nam ăn đường, người Bắc ăn theo khẩu vị ngàn năm đất gốc, người Nam giao hòa xô bồ với Hoa, với Ấn…

Cháu khởi nghiệp ở miền Nam, cháu như mọi người trẻ, đất lành chim đậu. Nói gì thì nói, miền Nam dễ sống, quanh năm vài cái áo sơ mi, xong, một cái mền mỏng, xong, nhà càng lộng gió càng mát. Cháu đừng quay ra, hàng chục triệu người “phủ sóng” SG rồi, đã có nhiều đồng hương, nhiều quán xá, nhiều người Bắc “làm mưa làm gió” kinh tế năng động của SG rồi.

Về vợ, nhà vợ cháu là người bình dân. Ở miền Nam, có hai cấp người rất rõ do vùng đất có thâm niên kinh tế thị trường, tức là từng có trí thức học cao hoặc nhà giàu lâu đời, đối trọng, có một lớp cần lao sống được bằng làm ăn nhỏ, học vấn thấp. Miền Bắc nhiều năm xã hội cào bằng ai cao ai thấp không rõ rệt nữa, nghèo như nhau mà. Bây giờ có người giàu nhưng của nhiều chứ chưa chắc đẳng cấp là thực chất.

Một khi nhà vợ như vậy thì những nhược điểm của thị dân ở họ rất đậm: làm ăn làng nhàng, đủ sống là được, và rất tỉa tót bộ cánh. Chỗ khu phố cô, không ít phụ nữ ngồi phì phèo thuốc lá chờ kiều hối, số trẻ thì quần áo, da dẻ, ăn hàng… rất sành, khi cần tiếng Anh mới vắt chân lên cổ học. Cháu đã vướng phải một gia đình coi lẽ sống là từng ngày thong dong chứ không quần quật tích lũy, bon chen, mua nhà thứ nhất rồi nhà thứ hai để dành như người Bắc.

Có ổn không, chưa có con thì dễ tính mà. Lẽ nào chồng quần quật mà vợ cứ tẩy trắng, đi spa và ăn uống ngọt lừ, như vậy là cô ấy không điều chỉnh, không tôn trọng, không hợp tác. Ban đầu, vợ leo được thì ả sẽ leo nếu mình không kéo xuống đặt cô ta vào vị trí người vợ biết điều. Sống là cả hai cùng cố gắng, không thì hạnh phúc chỉ lảng vảng ngoài cửa rồi thì nó sẽ bỏ đi đấy.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất