| Hotline: 0983.970.780

Liên tục bị chồng bạo hành

Thứ Ba 06/08/2013 , 10:25 (GMT+7)

Em hãy suy nghĩ, bình tâm lại và cư xử với chồng sau sự kiện đánh đập tới tấp ấy thôi. Chuyện kia như có như không, đừng cáo buộc nữa, vì em không bắt được tận tay day tận trán mà.

Ảnh minh họa
Chị Dạ Hương thân mến!

Cho em gọi bằng chị cho thân mật, em nghĩ, em chỉ đọc chuyên mục chứ không bao giờ phải tư vấn.

Em đi trong mưa suốt hôm qua, bây giờ người em đang sốt nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.

Chồng em 51 tuổi, làm bí thư ở một xã. Còn em 45 tuổi, là giáo viên cấp I. Hai con của em đều học đại học, cháu lớn đã ra trường và đã đi làm.

Lúc chúng em lấy nhau, vì mải con mọn em không để ý lắm, chỉ dành tình thương cho hai con và chăm chút gia đình. Khi các cháu lớn, chồng em lúc đó làm trưởng Công an xã đã đi trực suốt, chỉ có ba mẹ con ở nhà.

Một hôm, từ linh cảm, em thấy sốt ruột, em đến cơ quan chồng tìm nhưng không thấy anh đâu. Mãi đến sáng anh ấy mới về, em soạn quần áo anh thấy thiếu mất một cái, hỏi, anh bảo tối qua đi chơi nhà bạn.

Lần khác, lúc ấy anh đã lên chức phó chủ tịch xã, nhân Giáng sinh anh đi từ chiều đến sáng mai luôn, hỏi, anh lại nói đi nhậu với bạn.

Cách đây 3 năm, nhân lúc em đi dạy học, về đột ngột thấy chồng trùm chăn nói chuyện điện thoại tình tứ với bạn gái. Chất vấn, chồng lại nói, nó trêu thì trêu lại cho vui ấy mà.

Lần khác, có bạn đến chơi, hai người ở phòng khách, bất chợt em ra lấy nước, nghe chồng khoe có bồ ở trên thị xã. Khách về em hỏi, chồng bảo sĩ diện với bạn nên nói thế. Có ai vì sĩ diện mà “nổ” chuyện đó để phá vỡ hạnh phúc gia đình mình hở chị?

Gần đây, thỉnh thoảng em đọc được tin nhắn từ máy chồng, anh bảo thích gọi thì cứ gọi đi. Em gọi cô ta nói nhắn nhầm vào máy lạ.

Gần đây nhất, ngày nghỉ, em đi dạy thêm. Không biết nhà em đi đâu đến 2 giờ mới về, tối đến đưa cho em 1 lọ sữa tắm. Em hỏi bao nhiêu, chồng bảo mua 85.000 đồng.

Em tưởng anh tặng vợ, mừng quá, khi xem lại thì có chữ quà tặng chứ không ghi gì nữa. Em lại hỏi, chồng bảo, mua ở phố đấy đấy, xuống đó mà hỏi. Em đi xác minh 2 lần, thì loại này có giá 70.000 đồng. Em chất vấn, chồng em tát em ngay trước mặt thằng con lớn.

Hôm 15/7 vừa qua, em hỏi số điện thoại của cô gái 3 năm trước (trùng với số vừa nhắn tin cho chồng em mấy tháng trước nhưng danh bạ trong máy chồng là tên khác) thì chồng đánh em tới tấp vào đầu vào mặt. Thế là em bỏ nhà đi suốt đêm và không biết mình đi đâu nữa, trong mưa.

Em xin nói thêm là thằng con nhỏ của bọn em trên đại học rất hư, chán học.

Chị ơi, vậy có phải chồng em đã và đang ngoại tình không?

Em xin không ghi tên và địa chỉ

Em thân mến!

Không hiểu sao lá thư viết tay rất nửa vời, các sự kiện đều không đầu và cuối gì cả. Ví dụ việc chồng đi trực về lạc mất quần áo (một chiếc áo hay quần?); ví như việc chai sữa tắm, chị cố hiểu mà không hiểu, chồng không mua thì ai mua, ý em là cô bạn gái ấy mua làm quà cho em ư?

Nói chung, bây giờ đàn ông có chức rất nhiều người hư. Ở xã, ở huyện, ở tỉnh và ở cao cao hơn. Không hiếm người có con rơi nữa. Kỷ cương quá xộc xệch, con người quan chức của họ thả rông, tổ chức thì có tâm lý “các đồng chí bị lộ và chưa bị lộ” nương tay cho nhau. Việc của chồng em nếu đến tai họ thì không khỏi có phản ứng, ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ!

Vì sao chuyện đã rất lâu rồi mà em không phát hiện cụ thể gì cả? Việc chồng để lạc quần (hay áo), việc trùm chăn trêu trên điện thoại với cô bạn nào đó, việc khoe với bạn có bồ trên thị xã… có liên quan đến cái số điện thoại mà em vừa thấy đổi tên trong danh bạ không?

Chị thấy em cứ nghi rồi bỏ lửng, tiếp tục nghi rồi bỏ lửng. Chị còn thấy tính cách ngập ngừng của em trong từng câu chữ, chắc em là một người ấp úng, ít nói, nhường nhịn và giờ thì thực sự bị chồng bạo hành rồi.

Em ạ, như đã nói, đàn ông trăng hoa giờ là chuyện nhỏ, đàn ông ở tuổi ngũ tuần đang hồi xuân mà vợ thì bắt đầu “quá đát” nữa. Làm sao giữ được một ông chồng như vậy?

Chị không cho rằng chồng em đã và đang ngoại tình, vì em cũng không có chứng cứ rõ ràng gì. Nhưng chị cũng không nghĩ chồng em là người chung thủy. Vấn đề là khi em cứ phản ứng một kiểu nhát gừng như trước nay thì ông chồng coi thường và bực. Và khi đã liên tục dùng nắm đấm với vợ thì Bí thư Đảng ủy xã ư, ông ta đã tự tháo mặt nạ ra rồi, ông ta còn thua một ông nông dân bình thường.

Tùy em, tùy vào hậu quả và cái nư giận của em mà câu chuyện vợ chồng được dẫn dắt như thế nào. Không cần xét ông ta ngoại tình hay không, chỉ cần đánh vợ trước mặt con là đủ để vợ hận, con khinh và con trai đang hư tiếp tục bất mãn.

Em hãy suy nghĩ, bình tâm lại và cư xử với chồng sau sự kiện đánh đập tới tấp ấy thôi. Chuyện kia như có như không, đừng cáo buộc nữa, vì em không bắt được tận tay day tận trán mà.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm