EURO 2012 vừa kết thúc lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, mà đã lộ diện nhà vô địch, có phải một dự đoán lãng mạn không?
Bóng đá luôn giống như một trò chơi đầy rẫy sự bất ngờ. Sân cỏ mời gọi mọi dự đoán với tư cách thầy bói xem voi. Không ai dám dự đoán Đan Mạch vô địch EURO 1992 và cũng không ai dám dự đoán Hy Lạp vô địch EURO 2004. Tài năng cỡ vua bóng đá Pele nhưng vẫn nổi tiếng về dự đoán không bao giờ trúng tên đội đăng quang ở các giải đấu quốc tế. Vậy, lộ diện nhà vô địch như thế nào?
Hoàng đế Beckenbauer, người từng chạm tay vào cúp vàng bóng đá thế giới trong cả hai vai trò cầu thủ và huấn luyện viên trong màu áo đội tuyển Đức, đã tự tin dự đoán EURO 2012: “Tây Ban Nha cùng Đức sẽ vào chung kết, và Đức sẽ vô địch!”. Có lẽ, hoàng đế Beckenbauer có một chút tình cảm riêng tư chăng? Rất có thể! Tuy nhiên, trận ra quân trước Bồ Đào Nha và giành chiến thắng 1-0 chứng tỏ cổ xe tăng Đức đang tràn trề sức mạnh để đè bẹp tất cả đối thủ lẫy lừng nhất!
Từ sau chức vô địch EURO 1996, đội tuyển Đức có sự thay cải tổ đáng kể. Trước bảng thành tích rực rỡ, sự ra đi của huấn luyện viên Rudi Voller khiến không ai dám ngồi vào “ghế nóng”. Chính tiền đạo Klinsmann với 108 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 47 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, đã được chọn lựa như một giải pháp bất khả kháng. Trong 2 năm cầm quân, từ 2004 đến 2006, Klinsmann đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của đội tuyển Đức. Một đội tuyển Đức vốn duy trì phong cách phòng thủ chặt – phản công nhanh đã chuyển sang trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và sáng tạo. Thành quả của Klinsmann được huấn luyện viên đương nhiệm Joachim Joew kế thừa và phát triển một cách xuất sắc.
Với ba lần vô địch thế giới và ba lần vô địch châu Âu, đội tuyển Đức có một quá khứ huy hoàng mà bất kỳ một siêu cường bóng đá nào cũng thèm muốn. Dưới bàn tay của Joachim Joew, không dễ “bắt bài” đội tuyển Đức. Ngay trận gặp Bồ Đào Nha, thầy trò ông Joachim Joew đã sử dụng lối đá kỹ thuật để triển khai tấn công từ khu trung lộ đầy mẫn cảm và hiệu quả. Mặt khác, với dàn cầu thủ đang độ chín muồi như: Philipp Lahm, Thomas Mueller, Mesut Ozil, Mario Gomez, Miroslav Klose, Podolski… không khó khăn gì để đội tuyển Đức tiến thẳng đến trận chung kết.
Nếu đúng như dự đoán của hoàng đế Beckenbauer, thì đội tuyển Tây Ban Nha khó lòng giữ cúp vàng EURO khi chạm trán với cỗ xe tăng Đức!