| Hotline: 0983.970.780

Lũ kép

Thứ Ba 19/11/2013 , 09:55 (GMT+7)

Lão Cò bỗng dưng tắt phụt cái ti vi lầu bầu trong miệng: Rõ bực mình.

Lão Cò bỗng dưng tắt phụt cái ti vi lầu bầu trong miệng:

- Rõ bực mình...

Vợ lão đập vào tay lão:

- Lão làm sao thế? Tôi đang xem người dân chống chọi với bão lũ ra sao mà người chết, nhà đổ tan hoang như vậy.

Lão Cò vê vê điếu thuốc lào trong tay, một lúc sau mới nói:

- Càng xem càng thấy đau lòng bà ơi. Khu vực Nam Trung Bộ chưa bao giờ lại hứng chịu một trận lũ bất thường như vậy, mấy chục người chết, mấy ngàn ngôi nhà sập đổ và bị nước cuốn trôi, hàng chục ngàn héc ta lúa và hoa màu bị mất trắng... rồi đây mấy vạn người vùng lũ đối mặt với đói kém. Bởi thế tôi đau lòng lắm bà ạ...

Vợ lão Cò ngừng nhai trầu, nhìn ra khoảnh sân trước nhà thở dài:

- Lúa sắp được gặt, năm hết Tết đến nơi rồi mà sao ông giời lại độc ác như vậy, cướp sạch của cải, nhà cửa thì người dân biết sống thế nào đây.

- Tại sao mọi người cứ đổ tất cả tội lỗi lên đầu ông giời nhỉ?

Vợ lão Cò nhè miếng bã trầu ra khỏi miệng, lấy vạt áo lau cốt trầu hai bên mép nhìn lão Cò vẻ mặt khó chịu.

- Không phải ông giời thì tại ai? Lão không xem bão Hải Yến vừa tràn qua Phi-lip-pin đã biến nơi nó đi qua thành đống rác khổng lồ đó sao? Mấy tỉnh miền Nam Trung bộ vừa bị ngập lụt không phải do ông giời gây nên thì do ai?

Lão Cò ngửa mặt lên trần nhà thở dài:

- Ông giời không biết cãi nên người ta tha hồ đổ lỗi lên đầu ông giời bà nó ạ.

- Vậy không phải ông giời thì do người gây ra mưa bão, lũ lụt à? Lão có “chập mạch” không đấy?

Lão Cò nhếch mép cười khẩy.

- Bà nói quá đúng, không chỉ ông giời gây ra lũ lụt mà còn do chính con người nữa đấy. Ông giời và con người mấy năm qua đã gây ra hàng loạt trận lũ kép khắp dải đất miền Trung, khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, bà đã nhìn thấy trên ti vi rồi đó...

- Tôi không hiểu lão nói lũ kép nghĩa là sao.

- Hơn chục năm qua người ta xây dựng thuỷ điện ồ ạt khắp nơi, trong các dự án trình lên cấp trên phê duyệt bao giờ họ cũng nói rằng các nhà máy thuỷ điện tham gia phòng chống lũ lụt. Nghe thì hay lắm, dân được hưởng lợi không chỉ có nguồn điện mà các nhà máy thuỷ điện còn điều tiết nước cho sản xuất mùa khô, tham gia chống lũ về mùa mưa... Mấy năm qua, khi mưa bão đổ xuống để tránh vỡ đập, các nhà máy thuỷ điện thi nhau xả nước, khiến lũ về đột ngột, cộng với lũ giời làm người dân không trở tay kịp, mong chạy thoát người đã là may mắn lắm rồi...

Vợ lão Cò đến lúc này mới hiểu ra, giọng buồn bã:

- Thế thì người dân khốn nạn quá rồi còn gì. Có phải để cứu nguy cho “nhóm lợi ích” người ta sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người dân?

Lão Cò cười khục khục trong cổ:

- Bà và tôi đều là hạng dân quê chân đất mắt toét, xin đừng bàn tới chuyện “nhóm lợi ích” đó làm gì.

Vợ lão Cò lắc đầu chắp hai tay vái lên giời:

- Xin ông giời thương người dân núi Hài, đừng bao giờ trút lũ kép xuống mảnh đất nghèo khó này...

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất