Trong vô số chủng loại hoa kiểng mai, lan, hồng, cúc… đưa về bán tại khu vực trung tâm TP Cần Thơ như: đường Hai Bà Trưng - Bến Ninh Kiều, bờ kè đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi bán tết năm nay còn có sự góp mặt xôm tụ nhiều loại kiểng trái, tạo sức hút bất ngờ.
Anh Nguyễn Chí Hậu, nông dân ở xã Trường Long, huyện Phong Điền (Cần Thơ) đưa về Bến Ninh Kiều trưng bày ba cây trồng ở đồng quê rất quen thuộc như: Bắp nếp dẻo trồng trong chậu đang trổ cờ, cho trái; lúa trồng trong chậu trổ bông chắc hạt bán 50.000 đ/chậu; đu đủ cho trái vàng 500.000 đ/chậu… Ngụ ý mang đến cho người mua với ước muốn làm ăn năm mới “chắc ăn như bắp”, no, đủ, vàng.
Ngoài ra còn nhiều loại cây mới lạ đang cho trái như: Kiểng quýt, tắc, ổi, cà bi, ớt Mỹ…
Trong đó, đắt nhất là kiểng quýt hồng của các nhà vườn từ Lai Vung (Đồng Tháp) bán từ 700 ngàn đ/chậu đến 3 triệu đ/chậu; cà bi, ổi, dâu tây… giá từ 100-150-250 ngàn đ/chậu tùy theo cây nhỏ, lớn và đơm trái nhiều.
Anh Hậu cho biết, trước tết năm ngoái, lần đầu tiên anh thử trồng gần 100 chậu bắp, không ngờ đến 25 tháng Chạp đã bán hết sạch.