| Hotline: 0983.970.780

Lương y thời ác mẫu

Thứ Sáu 25/10/2013 , 10:03 (GMT+7)

Chỉ khảo sát 3 thí sinh Cuội đã thấy trình độ lừa dối của họ đã đạt trình độ siêu đẳng. Bởi thế, Trường đại học Cuội trở thành lỗi thời.

Chỉ khảo sát 3 thí sinh Cuội đã thấy trình độ lừa dối của họ đã đạt trình độ siêu đẳng. Bởi thế, Trường đại học Cuội trở thành lỗi thời. Cuội thấy cay đắng quá, vậy mà họ lại gán cho Cuội câu: “Nói dối như Cuội”, thì thật oan cho Cuội.

Cuội từ biệt lão Cò tiếp tục cuộc vi hành của mình. Thực ra đó là cuộc sống lang thang, bởi gốc đa nơi trú ngụ mấy ngàn năm của mình trên chín tầng trời đã bị các nhà làm luật Việt Nam chiếm mất rồi.

Lão Cò chia tay Cuội thì buồn lắm, Trường đại học Cuội vừa mở đã tự đóng cửa, không có việc làm nên lão lại lôi chai Tiên Lãng Tửu ra nhâm nhi để ngẫm nghĩ sự đời. Vừa lúc đó thì bác Thảo Dân tới, bác tự tay rót rượu, mỉm cười hỏi lão Cò:

- Tiến sĩ Cò vừa nhận danh hiệu giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Cuội, danh giá nhất núi Hài mà sao nom lão lại buồn bã thế kia?

Lão Cò thở dài:

- Trường đại học Cuội giải tán rồi, thành ra thất nghiệp đây- Lão Cò nhấp một ngụm rượu ngâm nga câu: “Thời lai đồ điếu thành công dị/Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”…

- Tôi thơ phú chả hiểu gì, nhưng nghĩ mấy cái vụ lình sình của ngành y tế mà buồn lão Cò ạ. Nghe đâu bà Bộ trưởng đi nhận bằng giáo sư thỉnh giảng ở tận bên Anh Cát Lợi thì ở nhà bác sĩ thẩm mỹ viện làm chết khách hàng rồi vứt xác xuống sông. Thật khủng khiếp!

- Vụ mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa chết trên bàn mổ khiến người dân quá bức xúc mang quan tài tới bệnh viện và nhà vị phó giám đốc bệnh viện biểu tình.

Như lời người nhà sản phụ Xuân, nếu đưa phong bì cho kíp trực đêm ấy thì mẹ con chị Xuân không chết đâu. Khổ nỗi, dân nghèo thì cứ tin câu: “Lương y như từ mẫu” thành ra phải lìa đời…

- Vụ nhân bản xét nghiệm cũng xảy ra ở Thủ đô lão Cò nhỉ? Bây giờ tới vụ thẩm mỹ viện, có phải là y đức xuống cấp hay là sự khủng hoảng của ngành y?

Im lặng một lát, lão Cò thở dài:

- Cụ Nguyễn Khuyến xưa có câu: “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ”. Xem ra không chỉ xưa mà nay đều cần tới tiền. Kinh tế khủng hoảng thì y đức cũng khủng hoảng theo. Tiền là thước đo giá trị của y đức...

- Lão nói thế chẳng hoá ra, tiền bệnh nhận bỏ ra càng nhiều thì y đức càng cao? Vậy “lương y như từ mẫu” ở đâu?

- Bác muốn đo y đức à? Tôi khuyên bác thử vào bệnh viện nằm mấy ngày là đo được y đức của các thầy thuốc ngay thôi mà…

Nghe lão Cò nói ngang ngang khó chịu quá, khiến bác Thảo Dân phát cáu:

- Tôi chả hiểu lão đánh giá về ngành y như thế nào cả…

Nghe thế lão Cò bực bội:

- Cứ nghĩ vụ nhân bản xét nghiệm, vụ mang xác sản phụ diễu phố, vụ bác sĩ ném xác khách hàng xuống sông thì bác có thể hiểu Lương y thời ác mẫu…

Bác Thảo Dân chưng hửng đứng dậy ra về, miệng lẩm bẩm: “Lương y thời ác mẫu”…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất