| Hotline: 0983.970.780

Ly kỳ chuyện ma gà: Cái chết oan uổng

Thứ Tư 29/07/2015 , 09:26 (GMT+7)

Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu cô gái trẻ chết oan vì hủ tục ma gà, chỉ nghe những người già nói một câu ngắn gọn rằng “không nhớ, nhiều lắm”, rồi sau đó lắc đầu nguầy nguậy, và giấu mặt sau bàn tay hay cúi gằm khi nghe nhắc đến ma gà./ Ly kỳ chuyện ma gà: Một thời mông muội

Ma gà di truyền?

Thắc mắc về nguồn gốc của con ma gà, chúng tôi tìm gặp ông Đinh Tính, năm nay 74 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Ea Tam, huyện Kroong Năng, tỉnh Đăk Lăk, nên trong đầu ông có cả một kho chuyện lạ của đồng bào thiểu số.

"Xã Ea Tam có hơn 2.300 hộ dân với khoảng gần 11.000 nhân khẩu. Toàn xã có 12 dân tộc sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 84%, sinh sống tại 15 thôn, buôn. Về hủ tục ma gà, chúng tôi liên tục tuyên truyền cho bà con hiểu và từ bỏ hủ tục này, bên cạnh đó, nếu phát hiện ai cúng trục ma gà, sẽ kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm, nên hủ tục này hiện chỉ tồn tại theo kiểu lén lút và do kẻ xấu tung tin, xúi giục bà con nhẹ dạ cả tin cúng bái”, ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Công an xã Ea Tam.

Nhưng câu trả lời của ông Tính cũng... mơ hồ: “Không ai biết ma gà có thật hay không, có từ khi nào. Nhưng nghe một số người già kể lại thì ma gà là do kẻ xấu bụng nuôi, dùng làm bùa yểm để hại người.

Ma gà được nuôi trong một cái hũ sành đậy kín, để nơi tối nhất, kín đáo nhất trong nhà. Thức ăn của nó mỗi ngày là 1 con gà sống.

Một ngày nọ, chủ nhân của con ma gà chết bất đắc kỳ tử, con ma gà bị bỏ đói, nên nó đội nắp hũ sành ra ngoài, nhập vào người để sống. Và, đối tượng nó chọn nhập là những cô gái trẻ đẹp”.

Ông Tính nói tiếp: Người Tày tin rằng, ma gà cũng… di truyền. Nghĩa là, nhà nào thế hệ trước có người bị ma gà nhập thì thế hệ sau, sẽ có người bị, như một lời nguyền truyền kiếp.

Ngoài những biểu hiện như nói lảm nhảm, mắt sáng hơn bình thường, hay đi lang thang… người bị ma gà nhập thường nổi một cục hạch lớn ở nách. Khi bóp vào cục hạch này, người bị ma gà nhập vào sẽ kêu đau bằng tiếng gà (?).

Thêm nữa, người bị ma gà nhập thường đòi ăn những đồ ăn ngon. Nếu gia chủ làm cho nó phật lòng thì hậu quả sẽ khôn lường.

Một khi bị ma gà nhập vào, nếu không tìm được thầy mo cao tay ấn và có bài chú trục ma hiệu nghiệm thì một thời gian sau “nạn nhân” sẽ bị tâm thần, bỏ nhà đi mất tích, hoặc chết trong đau đớn, khổ sở.

17-42-20_nh-3
Chị Nông Thị Liêm suýt bị ma gà cướp mạng

Ông Nguyễn Đại Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Tam kể, từng chứng kiến một buổi trục ma gà của thầy mo, rồi thu lại một đoạn băng rất dài về bài chú trục ma gà này.

Mặc dù bản thân ông từng nhiều năm nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, đời sống... của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhưng nghe đi nghe lại nhiều lần bài chú này mà vẫn không tài nào hiểu được đó là ngôn ngữ gì.

Sau đó, ông tìm đến một số bậc cao niên trong vùng, nhờ họ dịch dùm, họ cũng… bó tay.

“Có thể đó là loại văn khấn cổ được các thầy mo truyền miệng cho các thế hệ chứ không có văn bản chữ, hoặc cũng có thể là thổ ngữ xưa của tộc người Tày. Nhưng dù là gì thì chắc chỉ các vị thầy mo, thầy cúng mới hiểu”, ông Hà nói.

Nhận định về nguồn gốc của con ma gà, ông Hà trầm ngâm phân tích: Nắm được tâm lý bà con dân tộc thiểu số, ít hiểu biết, mê tín dị đoan, tin gần như tuyệt đối vào thế lực siêu nhiên, thần thánh, ma quỷ… nên những kẻ xấu đã tạo ra con ga mà trong tưởng tượng để hù dọa bà con, nhằm trục lợi.

Còn những cô gái đẹp thường bị ma gà nhập, đây cũng chỉ là ý đồ đen tối của kẻ xấu nhân danh thầy mo, thầy cúng mà thôi.

Nghe đến đây, chúng tôi chợt nhớ đến những chia sẻ của già làng Năm Nổi, năm nay đã ngót 90 tuổi, thủ lĩnh tinh thần của tộc người Chơro ở chiến khu D, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về bóng ma Chạ.

Già làng Năm Nổi kể, người Chơro cũng từng rất sợ con ma Chạ. Họ tin rằng, ác ma này tương tự như con “Ma Lai” chuyên rút ruột người, từng là nỗi khiếp sợ bao đời của một số tộc người ở Tây Nguyên như Bana, Jarai.

Nhưng khi được tiếp cận nền văn minh, được tuyên truyền, giải thích thì đồng bào mới hiểu đó chỉ là bóng ma của một thời mông muội!

Đánh cả vào vùng kín

Hơn 40 năm sống với người Tày ở Ea Tam, ông Lượng Lê, năm nay 54 tuổi, cho biết, chỉ khoảng hơn chục năm trước thôi, buôn này bị ma gà hoành hành rất dữ.

Ông từng chứng kiến nhiều chuyện đau lòng về cơn ác mộng ma gà nhập vào những cô gái ở độ tuổi xuân thì, gây ra không biết bao cái chết oan ức.

 
17-42-20_nh-1-
Ông Đinh Tính, người có cả kho chuyện lạ ở Tây Nguyên kể chuyện ma gà

Trước đây, trong bản có cô gái tên Nông Thị Hà, một hoa khôi của núi rừng Tây Nguyên. Lúc bắt đầu dậy thì, cô bị dân bản truyền tai nhau là cô đã bị ma gà nhập vì thấy cô hay nói lung tung, rồi ở hai bên nách tự nhiên 2 bên nách cô trồi lên 2 cục u. Sợ hãi, gia đình nhờ thầy mo đến trục con ma gà.

Sau khi xem qua bệnh tình, thầy mo yêu cầu người nhà lấy hồng hoàng và thần sa (khoáng thạch có thành phần chính là thủy ngân), kẹp vào hai bên nách “bệnh nhân”.

Kẹp cả tuần mà 2 cục u không xẹp đi, trái lại, hai nách cô bắt đầu sưng tấy. Lúc này thầy mo bảo cần tăng liều lên bằng cách lấy diêm sinh (có thành phần lưu huỳnh) mà thầy mo này tự bào chế tiếp tục kẹp vào nách cô gái.

Vẫn không hết. Thế là ông thầy mo cùng người nhà đè cô xuống đất, rồi cả chục người, trai gái lớn bé, họ hàng nội ngoại thi nhau bôi… phân gà và nước tiểu lên người “bệnh nhân”.

Còn ông thầy mo dùng một bó nhang to tướng, khấn vái, quơ qua quơ lại khắp trong nhà ngoài sân. Sau đó, dùng từng cây nhang cháy đỏ rực, chích vào hai cục hạch ở nách cô gái.

Thấy con ma gà đau đớn giãy giụa, gào thét, đám đông càng bị kích động, thi nhau dùng roi quất vào cô gái đáng thương. Đến ngày thứ ba thì cô gái ngất xỉu.

Lúc này, thầy mo liền “hô hấp nhân tạo” bằng cách lấy bó nhang đang cháy rừng rực dí sát vào miệng, mũi của cô để thổi khói nhang vào. Chỉ sau đó vài phút, cô gái đã ra đi mãi mãi, mang theo cả con ma gà xuống suối vàng.

Ông Hà bảo, hầu hết các thầy mo đều có màn vừa dùng roi mây quất đến mỏi tay, vừa thổi bó hương đang cháy đỏ rừng rực vào người nạn nhân, gây bỏng nặng, rồi cho uống nước lã pha tro hương.

 Nhưng cũng có ông thầy mo quái chiêu hơn khi cứ nhằm chỗ kín của cô gái mà đánh. Đó là trường hợp cô gái tên Nông Thị Vi, một bông hoa đẹp như ánh trăng rằm giữa núi rừng Tây Nguyên. Cái chết tức tưởi của cô đã khiến bao người xót xa.

Ông Hà kể: “Hồi đó, nghe bà con kể lại, sau một lần ốm nặng, cô ấy có những biểu hiện của bệnh tâm thần, nên người ta đồn nhau rằng cô ấy bị ma gà ám. Sau đó, cha mẹ cô ấy đi mời thầy mo về cúng.

Ông thầy này đã tra tấn cô gái bằng cách đánh bằng tay, bằng roi vào những chỗ hiểm nhất trên cơ thể đang ốm của cô gái. Đến ngày thứ 2, sau nhiều lần ngất xỉu, cô đã lìa đời ở tuổi 17. Vậy nhưng, thầy mo vẫn nói với mọi người: “Tao đuổi con ma gà đi rồi”.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất