| Hotline: 0983.970.780

Lý luận... Cuội

Thứ Tư 16/10/2013 , 10:18 (GMT+7)

Lão Cò nhìn Cuội ôm mặt khóc chưa hiểu mình nhỡ mồm nói câu gì khiến “ông khách” khóc dữ dội như thế. Chưa kịp an ủi “ông khách” thì bác Thảo Dân lò dò tới,...

Lão Cò nhìn Cuội ôm mặt khóc chưa hiểu mình nhỡ mồm nói câu gì khiến “ông khách” khóc dữ dội như thế. Chưa kịp an ủi “ông khách” thì bác Thảo Dân lò dò tới, nhìn hai người với gương mặt ủ dột bên cạnh chai Tiên Lãng Tửu khiến bác bật cười:

- Hai ông có chuyện gì buồn khiến chai rượu cũng buồn thế kia?

Lão Cò lắc đầu thở dài:

- Không thể nào hiểu nổi, sự đời sao lại lắm nhiễu nhương đến thế...

Bác Thảo Dân ngồi xuống cạnh thằng Cuội, tự tay rót rượu ngửa cổ uống ực một cái rồi chép miệng:

- Có lẽ tôi phải bán cái ao thôi, chịu không nổi nữa rồi...

Nghe thế lão Cò bật người dậy, nhìn bác Thảo Dân trợn trừng:

- Bác điên rồi hả? Sao lại bán cái ao ba ba?

- Tôi có ý định bán mấy cái ao ba ba là bởi không chịu nổi giá thức ăn, rồi giá điện cứ tăng vù vù.

- Thì tất cả đều đưa vào giá thành, người mua chịu chứ người bán chịu đâu mà bác lo?

- Khổ, giá đắt quá thì ai mua nữa? Mấy năm trước giá ba ba giống sáu, bảy trăm ngàn một con là bởi đầu tư công tràn lan, các quan rủng rỉnh nên chiêu đãi nhau thoả sức các món đặc sản. Nay đầu tư công giảm, lại thắt chặt chi tiêu, các quan cũng ít dùng món đặc sản, nên giá ba ba thương phẩm cũng giảm, người nuôi chẳng mặn mà.

Bây giờ giá giống cao thì ai mua? Chỉ tính riêng tiền điện thắp sáng để bảo vệ, mỗi tháng đã ngót hai triệu bạc. Mà ông nhà đèn đang rục rịch đòi tăng giá. Vậy, người dân chịu sao nổi?

Lão Cò bực bội đập tay xuống chiếu:

- Sáng nay xem báo mới hay Thanh tra Chính phủ cho biết, ông nhà đèn đưa việc xây dựng các loại biệt thự, nhà ở, chung cư cho cán bộ kèm bể bơi, sân ten-nít... trị giá trên 595 tỉ, rồi đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỉ, chưa kể còn bị lỗ đến 2.195 tỉ đồng do đầu tư ngoài ngành. Tất cả số tiền đó sẽ được tính vào giá bán điện...

Nghe thế bác Thảo Dân chết lặng, miệng cứ ú ớ chẳng nói thành lời:

- Tất cả đều đổ lên đầu người dân à?

- Thì đúng thế. Nghe ông nhà đèn lý luận rằng: Giá điện bán thấp hơn so với giá bán của các nước trong khu vực, phải tăng giá điện để bù lỗ và thu hút vốn đầu tư vào ngành điện... Bây giờ họ mới lòi cái đuôi cầy cáo giá bán điện của mình.

- Vậy lão cho biết cái lý luận của ông nhà đèn nghe có được không?

- Lý luận gì? Đó là thứ lý luận... Cuội! Lão Cò hét lên - Họ đang đổ tất cả chuyện làm ăn thua lỗ lên đầu người dân đấy. Chừng nào ông nhà đèn còn độc quyền thì dân còn khốn khổ.

- Bây giờ tôi mới hiểu, sau mỗi lần tăng giá điện họ đều đưa ra cái lý luận Cuội để lừa gạt người dân...

Thằng Cuội ngồi nghe hai ông lão nhà quê nói về cái lý luận Cuội, mặt nó đỏ tưng bừng rồi dần dần tím tái:

- Hoá ra bây giờ lại có thứ lý luận Cuội hở các bác? Vậy là tội của thằng Cuội to lắm, to lắm...

Nói rồi “ông khách” ôm mặt khóc hu hu, khiến lão Cò và bác Thảo Dân cứ trố mắt kinh ngạc.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất