| Hotline: 0983.970.780

"Man Utd" của V-League

Thứ Ba 03/02/2015 , 08:03 (GMT+7)

Không quá ồn ào từ đầu mùa nhưng cho đến lúc này Đồng Tâm Long An (ĐTLA) xứng đáng được coi là Man Utd của V-League.

Nhiều người sẽ nghĩ đến ĐKVĐ B.Bình Dương, dàn sao U19 của HAGL, ngựa ô Hải Phòng, hay kẻ thách thức Than Quảng Ninh khi được hỏi về V-League 2015. Tuy nhiên cho đến hết vòng 6, những đội kể trên đều đã phải nếm mùi thất bại.

Than Quảng Ninh và HAGL đồng loạt sảy chân ở vòng 2. B.Bình Dương là vòng 5, muộn nhất là Hải Phòng cũng chỉ chịu nổi “nhiệt” đến vòng 6. Khi V-League 2015 vẫn chưa đi hết giai đoạn một, duy nhất một cái tên còn sót lại trong danh sách chưa thua, đó là ĐTLA.

Sẽ là bất ngờ nếu nhìn vào thực lực của đội quân HLV Ngô Quang Sang trước thềm mùa giải mới. Các cầu thủ hoặc ở mức trung bình khá, hoặc còn rất trẻ. Những cái tên đáng chú ý nhất như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công đều thuộc hàng lão tướng và đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ấy vậy mà "Gạch" lại rất biết cách “liệu cơm gắp mắm”. Họ không dại bung sức trong cả 90 phút mà hầu như chỉ tập trung ra đòn trong khoảng 15 phút cuối - quãng thời gian mà người ta thường gọi là “Fergie time”.

Nói thêm một chút về “Fergie time”. Đây là thuật ngữ ám chỉ những phút bù giờ, được lấy theo tên của vị thuyền trưởng nổi tiếng Sir Alex Ferguson. Khi còn dẫn dắt Man Utd, nhà cầm quân người Scotland thường xem đồng hồ trong những phút bù giờ. Và điều trùng hợp là Quỷ đỏ rất hay có bàn thắng khi trận đấu trôi vào những phút cuối.

ĐTLA triệt để áp dụng nguyên tắc của Man Utd vào cách chơi trong mùa giải này. Gặp á quân Hà Nội T&T vòng mở màn, quân ông Sang ru ngủ đội chủ nhà trước khi Souleiman bất thình lình ra đòn đúng phút cuối hiệp 1.

Đỉnh cao của chiến thuật đánh nhanh phút bù giờ rơi vào vòng 4 và 5. Khi khán giả bắt đầu mắt nhắm mắt mở vì lối đá cù cưa của “Gạch” suốt 80 phút đầu trận thì Tài Em cùng đồng đội làm họ giật mình thon thót. Hai bàn tại Quảng Nam và 3 bàn ở Long An giúp ĐTLA vươn lên thành ông chủ của “Fergie time” tại sân chơi V-League.

Không một CLB nào ở giải năm nay thi đấu hiệu quả hơn ĐTLA trong 15 phút cuối. Tỷ lệ ghi bàn của họ trong quãng thời gian này lên tới 67%. Cá biệt, có tới 4 bàn được đội bóng miền Tây ghi khi kim đồng hồ bắt đầu chỉ sang phút 90.

Trừng phạt đối phương vào phút cuối nhưng “Gạch” cũng chịu rủi ro không nhỏ với cách làm mang hơi hướng Man Utd. 4/5 bàn thua của họ đến vào 15 phút cuối, khi các cầu thủ đang say men tấn công và để lộ những khoảng trống chết người bên phần sân nhà. Mặc dù vậy, vị trí thứ tư sau 6 vòng đấu đã chứng tỏ ĐTLA vẫn đang đi đúng hướng.

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm từng chia sẻ về bí quyết thành công của “Gạch”: “Dẫu biết chúng tôi luôn bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng không vì thế mà các cầu thủ tỏ ra tâm lý hay sợ sệt trước trận đấu. Tôi thường xuyên động viên anh em rằng trong bóng đá không gì là không thể, đội mạnh hơn chưa chắc đã giành được chiến thắng”.

Đội mạnh hơn chưa chắc giành chiến thắng chính là tinh thần mà “Gạch” mang vào các trận đấu. Họ chỉ ngừng chiến đấu khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc, dù đó có là thời điểm mà phần lớn các đội bóng khác đã buông xuôi.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất