| Hotline: 0983.970.780

Mất một đứa con trai khi mẹ đã ra tù, chao ơi, có mẹ nào tệ như vậy không?

Thứ Tư 25/05/2016 , 07:10 (GMT+7)

Tôi và vợ chia tay bởi nhiều biến cố dồn dập từ khi chúng tôi còn trung niên. Cô ấy làm ăn thua lỗ, cầm cố nhà và lừa gạt bạn lấy tiền đảo nợ, bị bạn thân kiện nên phải đi tù...

Thưa chị,

Tôi ở nhà nuôi hai con nhỏ, nhà không còn, may mắn tôi gặp một phụ nữ cũng dở dang như mình và có nhà có vườn cho mấy bố con tôi tá túc.

Ra tù, vợ tôi nhận lại một đứa con trai, khi ấy cháu cũng vừa xong cấp hai. Tôi nuôi chị nó, lớp 12. Nhưng con gái tôi không vào đại học mà đi xuất khẩu lao động. Tưởng bà ấy sẽ thay đổi sau thời gian tù rạc, không ngờ, lại buôn bán ma mãnh và con trai tôi sa vào nghiện ngập. Chúng tôi vừa chôn nó năm ngoái đây chị, mới có 5 năm ở với mẹ mà nó có thâm niên nghiện 3 năm, đi trại 3 lần và cuối cùng, phóng xe bạt mạng bị tai nạn chết.

Con gái tôi đã lấy chồng ở nước nó đi lao động. Mẹ nó khi ra tù, tôi phải giúp tiền cho bà ấy nuôi con trai và con gái gửi tiền về cho mẹ và em thuê nhà sống qua ngày. Nhu cầu có một đứa con sống cùng là chính đáng nhưng bà ấy không dạy con nên người được. Nếu cả đời tôi có gì hối tiếc chính là việc tôi để cho bà ấy ôm đứa con trai tuổi niên thiếu và cuối cùng, làm hỏng cả nó.

Mất một đứa con trai, càng ngày tôi càng thấy ân hận và cõi lòng rên xiết mỗi ngày đấy chị. Con gái lại không chịu về, tôi mất trắng rồi chị. Điều an ủi duy nhất là người vợ hiện tại cùng đứa con riêng của cô này rất tử tế, chúng tôi có một gia đình thực thụ chị ạ.

Mới đây con gái của chúng tôi báo là chồng nó đi học lên ở Úc, mang được vợ con theo do chính sách của nhà nước này rất hào phóng. Nó bảo nó buôn bán và học thêm, có lẽ chúng nó sẽ ở lâu dài bên ấy. Nó còn muốn sẽ bảo lãnh mẹ nó và tôi đi sang bên ấy luôn. Hậu vận của mình không đến nỗi nào nhưng sao tôi có thể đi như thế được? Tôi với vợ hiện tại không làm đăng ký kết hôn, không sinh thêm con nhưng chúng tôi là vợ chồng thiêng liêng cả hai nghĩa.

Riêng với vợ cũ, tôi không muốn bà ấy đi. Không phải vì tôi ganh tỵ mà bà ấy xuất hiện ở đâu thì ở đó tan hoang, bà ta không phải loại đàn bà phúc đức, vượng phu ích tử. Nhưng bên này bà ấy một thân một mình, giờ hay đi chùa làm công quả, cũng là để ăn năn sau khi con trai mất.

Tôi có nên khuyên con gái thôi đi, đừng lo cho mẹ cũng đừng lo bố, mẹ nó nên đi chùa, nương tựa nhà chùa, tôi đã yên bề, tha hương chi nữa chị. Nhưng mà ngăn con không đưa mẹ nó đi thì tôi có quá đáng không chị?

------------------

Bạn thân mến!

Lá thư day dứt của một người đàn ông khiến tôi bứt rứt quá. Người miền Nam chúng tôi có câu, chọn vợ may rủi như mua sầu riêng vậy, tưởng thơm (mà thơm thật), khi bóc ra thì mới thấy hết sự thật trong tính cách, tâm hồn, văn hóa, nếp sống… Bạn đã gặp một phụ nữ mà tôi có thể hình dung được, tức ai đã quàng vào thì cứ tai ách tới tấp thôi. Sao vậy, có lẽ họ lật đật, tham vọng, muốn quá nhiều trong khi tài ít mà đức lại khả nghi.

Mất một đứa con trai khi mẹ đã ra tù, chao ơi, có mẹ nào tệ như vậy không? Dù không nhà và hai con nhỏ hai vai, bạn là gà trống nuôi con (tuy không ở vậy), thế mà mẹ nó lo cho mỗi một đứa không xong. Tôi hiểu gánh nặng của bạn, hai đứa con trong vòng tay, cuộc đời bầm dập quá nên sau đó bạn mới buông cho bà ấy một đứa. Có lẽ bạn có sai lầm, ở chỗ, một người đi tù thì có thể tan hoang tư cách hơn, và thu nhập bấp bênh thì làm sao nuôi dạy con trai trong thời buổi này được? Mặc dù bạn có chu cấp và chị gái nó có cho tiền thêm nhưng điều đáng nói là đời sống tinh thần của bà ấy tật nguyền rồi, nuôi con sao được? Mà không có con bên cạnh, có lẽ bà ấy tàn tật thêm.

Thôi đành, chết sống có số. May mà con gái đi được, lập gia đình thành công, còn có hiếu nữa. Bạn đừng quá lo nghĩ, bạn quyết ở lại với người vợ hiện tại cũng tốt chứ sao. Chỉ riêng với vợ cũ thì bạn nên hiểu, đứa con thương mẹ khác với người chồng nghĩ về người vợ đã từng gây tai họa cho mình. Tức là tình mẹ con giữa họ là có thực, thậm chí càng ngày càng dầy lên do mẹ nó khổ sở quá, vậy nên con gái định đón mẹ đi. Cũng phải thôi, con chăm mẹ, trong khi bạn đã có “bà chăm ông” rồi.

Nên để hai mẹ con tự bàn tính với nhau. Bạn thì đừng nên đi, đi sao được, danh nghĩa gì, chồng cũ và vợ cũ sống lại ư? Chắc con gái bạn muốn bố mẹ có nhau sau mất mát ghê gớm vì mất đứa em của nó. Nó nghĩ đơn giản, vợ và chồng, sao không hàn gắn được, đúng không? Nhưng mình là người trong cuộc mình biết, bát nước đã hắt đi thì hốt lên cũng chỉ là bụi đất bẩn thỉu mà thôi.

Còn nếu bà ấy muốn nương chùa, cũng tốt, đi với con, rể nước ngoài, xứ người ta, già cả và quá khứ ấy thì đi làm gì. Nhưng hãy để bà ấy tự quyết, bạn đừng ý kiến ý cò chi, nhọc lòng nhau, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất