| Hotline: 0983.970.780

Máu "hoạn thư" của các... chàng trai tuổi teen

Thứ Hai 04/04/2011 , 15:08 (GMT+7)

Vừa thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn, Hùng (17 tuổi) đã giằng ngay lấy, gằn giọng “Lại thằng nào nhắn tin cho em thế..."

Vừa thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn, Hùng (17 tuổi) đã giằng ngay lấy, gằn giọng “Lại thằng nào nhắn tin cho em thế. Em nên nhớ là em chỉ cần mình anh là đủ. Anh cấm em léng phéng với thằng nào!”, vừa nói cậu vừa chỉ mặt cô người yêu 16 tuổi.

Nhung, người yêu và cũng là bạn gái cùng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) với Hùng, kể lúc đầu khi thấy Hùng có hành động sở hữu như vậy, cô bé cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ chỉ có yêu thật lòng anh ấy mới làm như thế. Nhưng càng về sau, cô bé càng mệt mỏi vì những cơn ghen vô lý của chàng.

"Đến trường là kè kè bên em, lớp học gần nhau mà cứ 5 phút nhắn tin một lần, ra chơi là phải hôn nhau 'để cho bọn con trai biết là em có anh rồi!'”, Nhung kể lại.

Có buổi tối cô bé đi liên hoan với mấy cậu bạn cùng lớp, để quên điện thoại ở nhà, Hùng gọi điện không được nên đến trước cổng nhà cô đợi. “Khoảng 10 giờ thì cậu bạn trong nhóm đưa em về, vừa về đến cổng chưa hiểu chuyện gì, Hùng đã xông ra đấm tới tấp vào mặt và người cậu ấy, rồi quay ra dùng rất nhiều những từ ngữ thô bỉ mắng nhiếc cả hai đứa em. Lúc đó em cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ ước chưa bao giờ quen và yêu một người như vậy", cô gái nhớ lại.

“Nhưng tệ hơn là ngày hôm sau đến trường, em đã thấy la liệt ảnh ghép thân mật của em và cậu bạn trong sân trường. Không biết thủ phạm là ai. Em và cậu ấy bị thầy cô mời lên văn phòng trường kỷ luật. Giờ đây em chỉ thấy sợ và ghê tởm anh ta”, Nhung nói. Sau lần ấy, bố Nhung luôn phải đưa và đón em đi học vì sợ Hùng làm phiền.

Nhìn nhận về trường hợp các bạn nam trẻ có máu hoạn thư mù quáng như thế này, chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Hồng Hà, trung tâm Tư vấn tâm lý Hà Nội cho rằng, hiện nay lứa tuổi teen thường yêu khá sớm. Không chỉ đến 16, 17 tuổi mà thậm chí các em 12, 13 tuổi cũng đã bắt đầu yêu. Vì còn rất trẻ, các em đều chưa có sự trải nghiệm trong cuộc sống nên luôn luôn có những hành động rất nông nổi, và trong tình yêu cũng là một ví dụ.

Trong 100 cặp đôi yêu nhau ở lứa tuổi này thì phải có đến 90 cặp thường xuyên cãi vã, rồi chia tay vì những ghen tuông mù quáng. Sau mỗi cuộc tình đều để lại những dấu ấn rất khó phai đối với cả hai phía, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của các em.

Bà Hồng Hà kể về trường hợp của Thu Trang (18 tuổi), hiện học lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội đã rơi vào tình trạng trầm cảm vì sự ghen tuông của chàng người yêu đang là sinh viên năm nhất, Đại học Thương Mại.

Thu Trang vốn khá xinh xắn, lại lãng mạn, dịu dàng nên luôn ao ước “có một chàng người yêu vừa galang vừa đẹp trai lại phải hơi bụi bụi, giang hồ, giống như phim Hàn Quốc ý”. Và vì vậy vẻ ngoài choáng ngợp của Tuấn đã khiến cô bé đổ rầm ngay tức khắc. Từ ngày yêu Tuấn, đi đâu Trang cũng được đưa đi đón về đúng giờ giấc, hầu hết thời gian rảnh rỗi của cô bé đều có mặt chàng. Nhưng rồi dần dần, sự thích thú vì được chàng quan tâm chuyển thành nỗi khó chịu khi Tuấn luôn chỉ trích Trang những điều nhỏ nhặt sau mỗi lần đi cùng cô.

“Lúc thì anh ấy nói, 'hôm nay em mặc áo ngực to quá', 'mặc váy ngắn thế', hay 'em đứng gần thằng Bình quá', hoặc 'em cười với Huy nhiều quá đấy'… Tính anh ta là không bao giờ nói luôn lúc đấy, cứ để tích tụ dồn lại rồi dằn vặt bạn gái về sau. Đến hôm sinh nhật em, trước mặt mọi người anh ta lăng mạ 'Cô ăn mặc và cư xử lả lơi như một con cave thế à. Cô đang tìm cách để hắt hủi tôi. Cô mà có ý định phản bội tôi để lăng nhăng với thằng nào thì tôi sẽ giết cô rồi tự tử luôn đấy!'”. Trang nhắm mắt, ôm đầu khi nghĩ lại những lời nói của người yêu.

“Em bị ám ảnh bởi khuôn mặt và giọng nói như đe dọa sặc mùi rượu của anh ta. Em không muốn làm gì nữa, nhưng em cũng sợ một mình lắm”. Từ dạo đó Trang đâm ra lầm lỳ, cứ nghe thấy ai hơi quát to là cô bé lại giật mình sợ hãi. Chính bà mẹ đã phải đưa cô đến Trung tâm tư vấn Hà Nội để xin lời khuyên.

Một trường hợp khác mà chuyên gia ở trung tâm này từng gặp là một cậu học sinh tên Nam (18 tuổi), đã tức giận đến nỗi đánh cả bạn gái khi nghe đồn cô đi nhà nghỉ với một người khác. Nam kể rằng khi nghe nói vậy cậu ta đến ngay nhà nghỉ đợi, vừa thấy cô người yêu bước ra là xông đến túm tóc, và chửi bới bằng những lời lẽ thô tục, không kịp để cho bạn gái nói gì. Cô bạn gái vì bị đánh và cũng vì sốc quá nên ngất đi. Đến khi nghe bố mẹ cô gái kể, Nam mới vỡ lẽ, hóa ra nàng vào thăm ông anh họ vừa từ Sài Gòn ra đang ở khách sạn này, để đợi gặp đối tác làm ăn.

Sau lần đó, Nam đã ra sức năn nỉ xin lỗi nhưng người bạn gái cứ nhìn thấy Nam là khóc, và la hét sợ hãi.

Chuyên gia Hồng Hà khẳng định: “Tuổi teen rất dễ bị xúc động và tổn thương, đặc biệt là với các bạn gái. Vì vậy khi chứng kiến những hành động ghen tuông vớ vẩn, mù quáng của người yêu, đặc biệt là việc bị làm nhục hay đánh đập là việc khiến các em sợ hãi nhất. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trầm cảm sau khi chia tay của các bạn gái. Đa số đều sợ hãi khi nhớ lại những hành động của người yêu mình".

Nhà tư vấn cũng chia sẻ rằng những người như Hùng hay Tuấn không phải là ít trong xã hội hiện nay. Thường thì sau khi chuyện đã xảy ra, các chàng trai lại cảm thấy mình sai, đã nóng giận quá. Họ cảm thấy có lỗi với người yêu, nhưng lúc đó dù xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã muộn, vì người yêu họ sẽ không thể nào quên được khi bị xúc phạm.

Chuyên gia Hồng Hà nhận xét: “Dù là XX hay XY, dù là lứa tuổi nào thì trong tình yêu cũng luôn cần sự quan tâm, chia sẻ, và thấu hiểu. Chỉ có như vậy tình yêu mới bền vững và trong sáng”.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất