Ngày 4/7/2010, ngay sau khi trở về từ World Cup tại Nam Phi, cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm ấy bất ngờ tuyên bố mình đã lên chức cha. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha lại từ chối tiết lộ danh tính mẹ đứa bé.
Khỏi phải nói về cơn sốt của truyền thông thế giới sau thông tin trên. Rất nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc để “truy tìm” người đàn bà bí ẩn, nhưng sau 5 năm, tất cả vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Tờ Mirror của Anh từng tiến rất gần đến lời giải đáp. Trong số báo ra trang nhất cuối tháng 7/2010, họ khẳng định mẹ của con trai Ronaldo là một cô bồi bàn người Mỹ. Vụ việc được thuật lại như sau.
Mùa hè 2009, trong chuyến nghỉ mát đến Los Angeles, CR7 bị cô nàng tiệc tùng Paris Hilton ve vãn. Chẳng hiểu cựu cầu thủ Man Utd quáng gà quáng vịt thế nào, thay vì để ý đến người đẹp tóc vàng, anh lại bị cô bồi bàn tại quán bar hớp hồn.
Mirror khẳng định, cô bồi bàn này chính là mẹ của con trai Ronaldo. Bởi sau khi phát hiện ra mục tiêu, chủ nhân ba Quả bóng vàng thế giới lập tức tiếp cận. Giả vờ vốn tiếng Anh dở ẹc, CR7 vẽ hình trái tim cùng vỏn vẹn ba chữ: “Me, you, kiss” (Anh, em, hôn).
Câu chuyện tiếp theo thế nào ai cũng rõ. Hai người kéo nhau vào khách sạn... tâm sự. Tròn một năm sau, Ronaldo chính thức trở thành bố trẻ con. Dù ban đầu cầu thủ hưởng lương cao nhất hành tinh chối nguây nguẩy nhưng trước kết quả giám định ADN sờ sờ, anh buộc phải chấp nhận, đồng thời trả cho cô gái kia 15 triệu USD hòng mua lấy sự im lặng.
5 năm trôi qua, vụ việc tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng thì lại bị tờ báo địa phương La Prensa của Bồ Đào Nha xới lại. Theo đó, Ronaldo đã gặp mẹ của con trai anh từ hồi mới đến Manchester, khi dùng bữa tại một nhà hàng.
Cả hai sau đó đã đi lại với nhau. Thậm chí, La Prensa còn cung cấp một bức ảnh chụp Ronaldo và bạn gái như đang đi nghỉ mát.
Nhìn cô gái trong ảnh có rất nhiều điểm giống Cristiano JR, có lẽ bí mật lớn nhất của CR7 đã đến hồi có lời giải đáp.