Trước đây các hộ trên đi ra tỉnh lộ 923 (nay là lộ Vòng Cung) bằng một con đường lớn xe ô tô, mô tô ra vào rất dễ dàng. Năm 1998, con đường trên bị sạt lở nghiêm trọng khiến một số hộ phải di dời đến nơi ở mới.
Tuy nhiên còn một số hộ dân không di dời vì hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nên phải ở “liều”. Chính quyền địa phương từ phường, quận đến thành phố đã nhiều lần đến khảo sát và đồng ý với biện pháp gia cố bằng bờ kè nhưng đến nay mọi việc chưa được tiến hành trong khi sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.
Để đi lại, học tập, mua bán, sinh hoạt, các hộ trên phải tự làm các cầu khỉ trên nền cọc dưới sông rất nguy hiểm. Chưa kể phải tốn kém tiền gửi xe gắn máy ngoài “đất liền” cách đó khoảng 50 m mỗi tháng 150.000đ...
Trước đây, UBND phường đã hỗ trợ tạm thời một cây cầu khỉ để người dân đi lại nhưng xem ra đây chỉ là giải pháp tình thế không căn cơ. Điều người dân nơi đây đang mong chờ là có được một con đường đi lại để chấm dứt cảnh cô lập với đất liền và tính mạng, tài sản của họ được bảo vệ chính đáng.