| Hotline: 0983.970.780

Một công trình nhiều sai phạm thách thức dư luận, chính quyền bất lực?

Thứ Hai 02/10/2017 , 14:47 (GMT+7)

Từ nhiều tháng nay, một chủ đất ở ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, ngang nhiên san lấp, phân lô trái phép hàng ngàn m2 trên đất dự án.

16-22-57_nh_1
16-22-57_nh_2
Không chỉ lấn kênh vài mét, công trình này còn có 2 trụ bê tông kiên cố 2 bên và những cọc bê tông khác. Đây sẽ là 2 cây cầu hay một công trình nổi trên mặt kênh?

Rồi xây dựng nhà ở, công trình phụ kiên cố rộng hàng trăm m2. Không chỉ thế, chủ đầu tư này còn ngang nhiên đổ đất lấn ra kênh, cơi nới thêm hàng chục m2 trước sự bức xúc của dư luận. Sự việc xảy ra ngay trước mắt chính quyền địa phương.
 

Nhiều lần xã xuống... rồi về

Cách trung tâm xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch vài trăm mét, về phía tay phải, là con kênh Bà Trúc, một nhánh của sông Đồng Nai. Ngoài chức năng là đường giao thông thủy cho thuyền, ghe nhỏ, con kênh này còn có nhiệm vụ rất quan trọng là rửa phèn cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp trải dài hàng chục km, chạy qua nhiều xã của huyện Nhơn Trạch.

Từ mấy năm trước, phần đất 2 bên bờ kênh (xã Đại Phước và Phú Đông) đã được quy hoạch dự án khu dân cư, công viên cây xanh… (dự án đang thực hiện) nên người dân không được phép xây dựng, cải tạo. Vậy nhưng, từ vài tháng nay, nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông Đặng Kim Hoàng, một “điền chủ” mới nổi ở khu vực Nhơn Trạch, sở hữu hàng ngàn m2 đất, lập “đại công trình”, cho máy móc vào san lấp, rồi phân lô, nền.

Ông Đinh Xuân Trường, người có thửa đất kế cận đất ông Hoàng, cho biết, diện tích đất của ông Hoàng là 5.000m2, chạy dọc bờ kênh Bà Trúc, kéo dài hàng trăm mét, đã được san lấp bằng phẳng. Trên đất mới san lấp, một ngôi nhà đã gần hoàn tất. Ngôi nhà này, ngoài phần mái lợp lá dừa nước, còn lại đều được xây dựng kiên cố.

Không chỉ san ủi trái phép, ông Hoàng còn cho đóng cừ tràm xuống lòng kênh, cách bờ khoảng 6 - 7m, rồi đổ đất, san nền. Tính ra, phần lấn kênh này lên đến cả trăm m2. Một đoạn khác, có nhiều cột bê tông khá lớn, đóng xuống gần giữa lòng kênh, bờ bên kia cũng có những cọc bê tông tương tự. Có lẽ, chủ đầu tư định “độc chiếm” con kênh, làm một cây cầu kiên cố nối hai bờ. Bởi, phần đất đối diện bên kia, thuộc xã Phú Đông, cũng của ông Hoàng.

16-22-57_nh_3
16-22-57_nh_4
Một góc công trình lấn kênh (trong ảnh là ông Nguyễn Minh Tùng, người dân ở sát đất ông Hoàng)

Theo ông Trường, đất này trước vốn là đất nông nghiệp, cùng một thửa, được chủ cũ tách ra, bán cho nhiều người. Vài năm trước, toàn bộ khu đất này đã được quy hoạch thành dự án khu dân cư và công viên cây xanh. “Chỗ này cách UB xã chừng 2 cây số. Tôi không hiểu sao một công trình lớn như vậy, làm rầm rộ nhiều tháng trời vậy mà xã không biết? Trong khi nhiều người khác, chỉ cần rục rịch làm là có người đến “hỏi thăm” liền. Khi chúng tôi lên tiếng thì xã mới xuống. Nhưng xã về mọi chuyện lại đâu lại vào đấy”, ông Trường nói.
 

Chính quyền 'vong vo' khó hiểu!

Trong buổi làm việc chiều 20/9 tại UBND xã Đại Phước, ông Trần Thanh Trúc, người phụ trách địa chính, luôn né tránh câu trả lời, với lý do “Tôi mới chuyển về xã này 5 tháng, không biết gì, các anh gặp lãnh đạo xã đi”. Khi PV hỏi: “Thế về bao lâu mới “biết gì” về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn?”, ông Trúc cố tình không nghe thấy, không trả lời.

Trong khi đó, ông Võ Thanh Hoàng, Phó chủ tịch xã lại giải thích “tiền hậu bất nhất”, ban đầu ông nói “nó” mới làm 4 ngày nay. Khi chúng tôi thắc mắc, san lấp 2 khu đất rộng hàng ngàn m2, thêm 2 công trình trên đất như vậy mà có thể làm trong 4 ngày sao? Thì ông Hoàng lại nói, làm lâu rồi nhưng họ lén làm ban đêm nên không biết. “Có mấy lần tôi chạy thể dục lúc 4 giờ sáng, thấy xe ben chở đất vào đây, tôi chặn xe lại hỏi thì tài xế lảng tránh rồi cho xe chạy luôn”, ông Hoàng nói.

16-22-57_nh_5
Cách đó vài trăm mét, một công trình khác của ông Hoàng đang trong giai đoạn lấn kênh, đổ đất. Bên trong là một ngôi nhà xây khá lớn, mái lá, đã hoàn tất

Trước câu hỏi: “Khi phát hiện việc xây dựng trái phép của ông Đặng Kim Hoàng, xã xử lý thế nào?”, ông Hoàng đáp: “Chúng tôi đã xuống lập biên bản, xử phạt và yêu cầu ngưng xây dựng”. Hỏi: “Phạt bao nhiêu?”. Đáp: “Phạt 2 triệu rưỡi”. Khi PV đề nghị cho xem quyết định xử phạt thì ông Hoàng nói: “Cô văn thư văn phòng về rồi, mai tôi sẽ chụp lại gửi cho các anh”. (Đến nay chưa thấy ông Hoàng gửi văn bản này). PV hỏi tiếp: “Nhưng người dân phản ánh, sau khi xã xuống lập biên bản, công trình của ông Đặng Kim Hoàng không hề ngưng, vẫn tiếp tục làm?”. Ông Hoàng đáp: “Xã chỉ đủ thẩm quyền xuống lập biên bản, xử phạt mức đó (2,5 triệu đồng - PV) và yêu cầu ngưng xây dựng. Còn hiện tại, chúng tôi đã báo cáo lên huyện xin ý kiến chỉ đạo”.

Giải thích về thái độ ngang nhiên thách thức dư luận, coi thường pháp luật, người dân sống gần công trình sai phép này cho biết: “Ông Hoàng đã biết việc bị người dân tố cáo lên xã, nhưng vẫn “tỉnh bơ” nói, đã “lo” hết rồi, tố cáo đến đâu ông ta cũng chẳng sợ”.

16-22-57_nh_6
Một đoạn kênh khác trước công trình của ông Hoàng thu hẹp do bị đổ đất lấn xuống
16-22-57_nh_7
Đất quy hoạch dự án, nhưng ông Hoàng vẫn san lấp, phân lô, làm đường
16-22-57_nh_8
Kênh Bà Trúc nhìn từ cầu Phước Lý, ấp Phước Lý, xã Đại Phước

Ngày 25/9, PV liên lạc qua điện thoại với PCT xã Đại Phước Võ Thanh Hoàng để hỏi về việc đoàn công tác của UBND huyện Nhơn Trạch xuống làm việc tại công trình vi phạm của ông Đặng Kim Hoàng mấy ngày trước, ông PCT xã xác nhận là có. PV: “Hôm đó anh có đi cùng đoàn không?”, ông Hoàng: “Có, có”. Hỏi: “Vậy huyện có lập biên bản không?”, đáp: “Có, xử phạt nó rồi”. Hỏi “Xử phạt bao nhiêu anh?”. Đáp: “Phạt bảy triệu mấy ấy”. Hỏi: “Đoàn có yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, phục hồi nguyên trạng không?”. Đến đây, ông không trả lời mà nói: “Có gì chút tôi gọi lại, đang chạy xe”, rồi cúp máy.

Cả ngày hôm ấy không thấy ông gọi lại, đến trưa hôm sau (26/9), PV gọi tiếp. Lần này ông PCT lại nói mới lập biên bản, chưa xử phạt nên không rõ huyện phạt bao nhiêu. Hỏi: “Thế hôm đó huyện có lập biên bản vi phạm không?”. Ông ngập ngừng: “Hôm đó tôi không đi nên không nắm được. Có gì trao đổi sau”, không để PV nói thêm câu nào, ông cúp máy.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất