| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 03/12/2016 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 03/12/2016

Một nét đẹp ứng xử linh hoạt vì dân!

Câu chuyện Công an thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang cho mượn xe công để đi đám cưới làm xôn xao cộng đồng mạng. Hành động này nhận được sự ủng hộ và tán dương của phần lớn mọi người.

10-12-30_trng-4
Lãnh đạo Công an thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang đã quyết định cho gia đình chú rể mượn chiếc xe công để lên đường cho kịp đón dâu
 

Không giống những trường hợp lạm dụng xe công trước đây, hành động này nhận được sự ủng hộ và tán dương của phần lớn mọi người.

Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: Sáng sớm ngày 20-11, chiếc xe 16 chỗ khởi hành từ Mỏ Cày - Bến Tre lên TP.HCM để rước dâu. Khi đi ngang địa bàn thành phố Mỹ Tho, chiếc xe đang chở chú rể và thân nhân bị hai tên trộm chó Lê Trường Phục Quốc và Lê Trường Hận dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió. Lý do xung đột, hai tên trộm chó cho rằng chiếc xe 16 chỗ đã chạy ép mình nên rượt theo sinh sự cho bõ ghét. Tất nhiên, hai tên trộm chó can tội hủy hoại tài sản người khác đã bị lập biên bản để xử lý. Thế nhưng, chiếc xe 16 chỗ đã hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình cho một ngày vui.

Vì biết 20-11 là ngày lễ, lại đúng chủ nhật, rất khó thuê xe khác, lãnh đạo Công an thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang đã quyết định cho gia đình chú rể mượn chiếc xe công để lên đường cho kịp đón dâu. Và chiếc xe mang biển số xanh ấy đã có mặt tại lễ cưới đúng 9 giờ, như định ước giữa hai họ.

Hôn sự mỹ mãn, gia đình chú rể trả lại chiếc xe công và xin gửi chút tiền xăng, nhưng Công an thành phố Mỹ Tho đã từ chối. Thượng tá Phạm Thế Kim - Phó Công an thành phố Mỹ Tho thổ lộ: “Nếu có xảy ra chuyện gì thì bên công an phải gánh lãnh trách nhiệm. Nhưng dù không biết hậu quả như thế nào, nhưng thấy hợp tình thì mình phải làm!”. Rõ ràng, đó là thái độ vì nhân dân phục vụ rất đáng trân trọng!

Một câu chuyện đơn giản, nhưng đã khiến cộng đồng xúc động. Ai cũng biết, đám cưới là sự kiện trọng đại không chỉ của một cá nhân, bất cứ sự trục trặc nào cũng đều trớ trêu và bẽ bàng. Công an thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang đã có một hành động ngoại lệ, nhưng vô cùng đúng đắn. Hành động ấy không chỉ giúp đám cưới diễn ra suôn sẻ, mà còn giúp xã hội có cái nhìn thân thiện hơn với lực lượng công an.

Một chiếc xe, dù đẹp dù xấu, cũng chỉ là phương tiện phục vụ cho con người. Một chiếc xe công được trang bị bằng tiền thuế của dân, vốn chỉ dành riêng khi thi hành công vụ, bỗng dưng trong một trường hợp đặc biệt đã được trưng dụng cho một đám cưới của dân, thì thật là một câu chuyện ấm áp nhân văn. Xe công dùng vào việc riêng tư đấy, nhưng không ai thấy vướng mắc hoặc băn khoăn, mà tất cả đều ủng hộ chân thành!

Trước tình hình tài chính đang gặp nhiều thử thách, Chính phủ đang xiết lại xe công. Mỗi chiếc xe công được vận hành sẽ phải đắn đo hơn, tiết kiệm hơn. Cộng đồng đã từng phản ứng gay gắt khi có vụ xe công sử dụng sai mục đích. Thế nhưng, với chiếc xe công của Công an thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang chở đoàn đi đám cưới thì lại là một nét đẹp ứng xử linh hoạt vì dân!