| Hotline: 0983.970.780

Một người Việt chưa rõ danh tính tử nạn tại Anh

Thứ Bảy 16/01/2010 , 10:34 (GMT+7)

Một chiếc xe hơi đã thả người đàn ông này xuống đường giữa trời tuyết...

Bức ảnh được cảnh sát West Midlands cung cấp.

Cảnh sát thành phố Birmingham (Anh) ngày 15/1 đăng tin trên trang "Birmingham Mail" kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để nhận dạng một người đàn ông, được cho là người Việt Nam, đã tử vong tại quận nội thành Hockley hôm 12/1.

Một người không nêu tên đã gọi điện cho các nhân viên y tế sau khi người đàn ông này bị đưa ra từ một chiếc xe hơi ở phố Camden, quận Hockley và báo rằng người này bị đột quỵ vì hen suyễn.

Khi nhân viên y tế tới hiện trường, người đàn ông này đang ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống, chân để trần. Mặc dù được các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa nhưng người này đã tử vong sau đó 35 phút tại bệnh viện của thành phố.

Nhân viên điều tra của cảnh sát West Midlands không thể nhận dạng người đàn ông này nhưng họ tìm thấy một tấm ảnh trong các giấy tờ mà anh ta mang theo. Trên người nạn nhân cũng không hề có một vết thương nào.

Các nhân viên điều tra cho biết, cuộc gọi tới số cứu thương được thực hiện từ điện thoại di động lúc 4 giờ 40 phút chiều 12/1.

Trong hai ngày qua, các nhân viên điều tra đã và đang nỗ lực phối hợp với các nhà hàng, doanh nghiệp tại khu phố cũng như xem lại băng lưu từ hệ thống camera đường phố (CCTV) với hy vọng sẽ tìm được manh mối về chiếc xe hơi đã thả người đàn ông này giữa trời tuyết.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất