| Hotline: 0983.970.780

MU bẽ bàng

Thứ Ba 18/03/2014 , 08:57 (GMT+7)

Thất bại 0-3 trước Liverpool ngay tại thánh địa Old Trafford hôm qua đã đẩy hy vọng lọt vào tốp 4 ở mùa giải năm nay của Manchester United ngày một xa.

Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, đội bóng của HLV David Moyes lại phải rời sân trong sự bẽ bàng.

Không phủ nhận trọng tài Clattenburd đã có nhiều tiếng còi gây tranh cãi. Liverpool đã được hưởng tới 3 quả phạt 11 m ở trận đấu hôm qua. Một trong số này bắt nguồn từ pha ngã ăn vạ của tiền đạo Sturridge. Việc truất quyền thi đấu của trung vệ Vidic sau tình huống này của ông Clattenburg cũng đẩy MU vào tình thế khó khăn hơn.

Ông Clattenburd đồng thời cũng bị nhận định là sai khi quyết định không cho MU hưởng một quả phạt 11 m ở tình huống hậu vệ Glen Johnson của Liverpool để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tình thế có thể đã khác nếu MU được một quả penalty và thực hiện thành công.

Tỷ số khi đó sẽ là 1-2 và đội chủ nhà sẽ có nhiều hy vọng lật ngược hoặc ít nhất là giành lại được 1 điểm với tâm lý tốt hơn. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên không phủ nhận được một thực tế rõ ràng ở trận đấu hôm qua, là Liverpool đã chơi tốt hơn MU trong phần lớn thời gian, và chiến thắng của đội khách là hoàn toàn xứng đáng.

Trước trận đấu này, HLV David Moyes đã tự đặt đội bóng của mình vào thế “cửa dưới” so với đối thủ. Tuy nhiên, bản thân ông Moyes hẳn cũng không thể hình dung, MU lại chơi tệ đến thế trước đối thủ truyền thống. Trong 6 lần hành quân đến Old Trafford gần đây, tính từ năm 2009, Liverpool chưa từng giành chiến thắng.

Tất cả đã thay đổi dưới tay ông David Moyes. MU đã thể hiện hình ảnh quen thuộc ở mùa giải năm nay trước các đối thủ lớn: hàng công thi đấu bạc nhược, trong khi hàng thủ liên tục để sơ hở, tạo điều kiện cho đối phương khai thác.

Rất nhanh chóng, Liverpool áp đặt thế trận lấn lướt và liên tục tạo nên các cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Cho đến khi bị dẫn 1-0 (Gerrard ghi bàn trên chấm phạt đền), các cầu thủ MU mới chơi khởi sắc hơn, với pha kết thúc tuyệt đẹp của Rooney. Nhưng tiền đạo tuyển Anh lại không thắng được thủ môn Mignolet.

Trong một ngày hàng tiền đạo thi đấu dưới sức, dễ hiểu khi MU để các tiền vệ Liverpool mặc sức tấn công mà không phải lo quá nhiều nhiệm vụ phòng thủ. Bộ ba Mata - Van Persie - Rooney gây thất vọng nhất, thể hiện qua việc chỉ được chấm 4,5 điểm trên thang điểm 10, theo tờ Sport Mail.

Khi Gerrard nâng tỷ số lên 2-0, tất cả đều hiểu mọi chuyện đã kết thúc với MU. Những nỗ lực làm mới hàng tấn công của ông David Moyes, khi tung Welbeck và Cleverley vào sân không tạo nên được sự thay đổi nào đáng kể. Liverpool chơi ung dung và có thêm bàn thắng thứ 3 để ấn định chiến thắng đậm 3-0.

Với 62 điểm, đội bóng của HLV Rodgers chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm, đủ để tiếp tục cuộc đua vô địch. MU trong khi đó đứng trước nguy cơ không thể lọt vào tốp 4 để tranh 1 suất dự Champions League ở mùa giải năm sau. HLV David Moyes cũng thừa nhận điều này khi cho rằng, MU đang cách một khoảng xa so với đích nhắm tới.

“Đây là một trận cầu có nhiều quả phạt đền và quyết định gây tranh cãi. Nhưng tôi không có gì phải phàn nàn về kết quả trận đấu này. Đơn giản là MU chưa tới trình độ để đánh bại Liverpool. Chúng tôi đã chơi không tốt như khả năng mình có thể, đây thực sự là một chuyện khó hiểu. MU hiện cách vị trí ở tốp 4 một khoảng rất xa, và chúng tôi sẽ buộc phải chiến đấu để có thể hy vọng”, HLV David Moyes cho biết.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất