| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên chết trên xe nghi nhồi khách

Thứ Bảy 21/01/2012 , 15:38 (GMT+7)

Chiều 20/1, khi đến khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam, hành khách Bùi Văn Huấn (18 tuổi) khó thở, lịm dần và tử vong. Công an đã vào cuộc điều tra nghi vấn xe nhồi nhét khiến Huấn bị ngạt.

Chiều 20/1, khi đến khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam, hành khách Bùi Văn Huấn (18 tuổi) khó thở, lịm dần và tử vong. Công an đã vào cuộc điều tra nghi vấn xe nhồi nhét khiến Huấn bị ngạt.

Chiều 20/1, xe khách Chiến Thắng mang biển số 18N-1269 khởi hành từ bến Giáp Bát (Hà Nội) về Nam Định. Trên xe chở ông Bùi Văn Hà (46 tuổi, quê Nam Định) và con trai Bùi Văn Huấn (18 tuổi).

Khi đến quốc lộ 1A đoạn qua cầu Khuất (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Huấn đã tử vong. Lúc thanh niên này tắt thở, phụ xe, lái xe đưa xác qua cửa sổ rồi tiếp tục hành trình. Ông Hà cho biết, xe 24 chỗ nhưng chở tới 60 khách. 

Người dân đã báo vụ việc với công an địa phương và góp tiền cho ông Hà thuê xe đưa xác con về quê.

Ông Hà bên xác con trai

Sáng 21/1, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Ân, Trưởng công an huyện Thanh Liêm cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã cử tổ công tác đến hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và bố nạn nhân.

Theo đó, Bùi Văn Huấn đang học lớp 12 (Nghĩa Hưng, Nam Định) bị bệnh thận đã 4 năm. Sáng 20/1, Huấn và bố lên bệnh viện Bạch Mai khám và lấy thuốc định kỳ nhưng bệnh viện nghỉ nên chiều cùng ngày hai bố con ra bến xe Giáp Bát bắt xe khách về quê.

"Ông Hà cho biết, đến cầu Khuất (xã Thanh Hải), Huấn nấc, thét lên, cắn vào tay bố rồi lịm dần đi. Người bác họ ngồi bên cạnh đã ấn vào huyệt nhân trung nhưng cháu vẫn không tỉnh", ông Ân nói.

Cũng theo thượng tá Ân, khi thấy Huấn không tỉnh, lái xe nói rằng đến chỗ có bệnh viện sẽ cho xuống. Nhưng chạy được khoảng 5km thì Huấn tắt thở. Ông Hà xin xuống thì nhà xe trả lại 200.000 đồng rồi thả nạn nhân qua cửa sổ, xe khách tiếp tục hành trình.

Trả lời về nghi vấn xe nhồi khách khiến Huấn bị ngạt, ông An cho biết, khi công an tới nơi thì xe đã đi nên chưa thể xác minh số lượng khách. Để xác định nguyên nhân cháu Huấn tử vong, công an huyện Thanh Liêm đã đề nghị mổ tử thi nạn nhân nhưng gia đình từ chối và làm cam kết Huấn chết vì bệnh lý. Tối cùng ngày, gia đình đã đưa Huấn về quê an táng.

Lý giải về việc nhà xe không đưa xác nạn nhân qua cửa chính, ông An cho biết, hành khách ngồi đông nên nếu đưa xác chết qua hành lang để ra cửa chính thì có thể va quệt vào người khác nên lái, phụ xe lựa chọn cách đưa qua cửa thoát hiểm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty quản lý bến xe xác nhận, chiều 21/1, xe khách 18N-1269 chạy tuyến Giáp Bát - Nam Định xuất bến với 17 hành khách. "Giáp Tết, người dân không chịu vào bến mà đứng dọc đường Giải Phóng bắt xe nên không rõ thực tế xe này chở bao nhiêu khách. Ngay khi xe vào bến, chúng tôi sẽ yêu cầu lái, phụ xe làm bản tường trình sự việc", vị lãnh đạo này nói thêm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.