| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 20/02/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 20/02/2017

Nếu Tổng Bí thư không chỉ đạo làm rõ... thì sao nhỉ?

Trong suốt nhiều ngày qua, dư luận xôn xao trước việc báo chí phát hiện bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng hai con gái, em trai và mẹ đẻ của mình nắm một lượng cổ phiếu “khủng”, quy ra...


Bà Hồ Thị Kim Thoa từng là lãnh đạo của Bóng đèn Điện Quang trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công Thương (Ảnh: Dân trí)
 

Trong suốt nhiều ngày qua, dư luận xôn xao trước việc báo chí phát hiện bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng hai con gái, em trai và mẹ đẻ của mình nắm một lượng cổ phiếu “khủng”, quy ra giá trị đến 668 tỷ (34% lượng cổ phiếu) của Cty CP Bóng đèn Điện Quang (DQC).

Cụ thể, bà Thoa sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 88 tỷ đồng, hai con gái bà (đều chỉ trên 30 tuổi) sở hữu số cổ phiếu trị giá trên 360 tỷ đồng. Em trai bà sở hữu số cổ phiếu trị giá 144 tỷ đồng và mẹ đẻ bà sở hữu số cổ phiếu trị giá 70 tỷ đồng.

Tại sao cả một gia đình lại cùng nhau sở hữu một lượng cổ phiếu lớn đến vậy, ở cùng một doanh nghiệp? Câu trả lời là: Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Hồ Thị Kim Thoa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này. Và để được giữ cương vị đó, bà đã có 18 năm gắn bó với doanh nghiệp, khởi đầu từ một cán bộ phòng kế hoạch.

Nhưng nếu như vậy, dù bà Thoa và các con, em trai, đều là cán bộ của Cty Điện Quang chăng nữa, thì cũng chỉ là những người làm công ăn lương. Với mức lương như hiện nay, thì tiền đâu để mọi người có thể sở hữu được lượng cổ phiếu lớn như thế? Có điều gì không được minh bạch trong chuyện này, kể từ khi Cty Điện Quang, một doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa, trở thành Cty CP Bóng đèn Điện Quang?

Trước sự ồn ào của dư luận, Bộ Công Thương đã lên tiếng, rằng khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, bà Hồ Thị Kim Thoa đã kê khai đầy đủ tài sản của mình, và chỉ có thế thôi.

Đồng ý, tài sản đã được kê khai đầy đủ. Nhưng, số tài sản khổng lồ ấy được hình thành như thế nào? Có hợp pháp không? Chẳng lẽ quý Bộ không quan tâm, không đặt câu hỏi? Và cứ như cách trả lời của quý Bộ, thì kê khai thế nào thì biết thế ấy, có vẻ như việc giàu có của bà thứ trưởng là chuyện “đúng quy trình”. Thật ra, dư luận cũng mong mỏi như thế. Những người trước khi đảm nhận những chức vụ lớn, càng giàu có một cách chính đáng bao nhiêu, thì càng ít tham nhũng bấy nhiêu. Nhưng, vấn đề là sự giàu có đó phải được công khai, minh bạch trước bàn dân thiên hạ.

Chỉ đến khi Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ, khẩn trương làm rõ việc báo chí nêu về khối tài sản “khủng” của bà Hồ Thị Kim Thoa cùng những người thân trong gia đình, thì lãnh đạo Bộ Công Thương mới lên tiếng là sẽ “chấp hành nghiêm túc” ý kiến trên của Tổng Bí thư, sẽ xác minh làm rõ.

Dư luận đặt câu hỏi: Nếu Tổng Bí thư không kịp thời chỉ đạo, cũng như trước đó, Tổng Bí thư không kịp thời chỉ đạo làm rõ những vấn đề báo chí nêu trong vụ Trịnh Xuân Thanh, thì sao?