| Hotline: 0983.970.780

Ngả mũ trước Đỗ Nhật Nam

Thứ Sáu 13/02/2009 , 08:00 (GMT+7)

Phá kỷ lục guiness dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, phá luôn cả kỷ lục điểm thi TOEIC của “Thần đồng tiếng Anh”; Nam "mập" làm nhiều người kinh ngạc...

Phá kỷ lục guiness dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, phá luôn cả kỷ lục điểm thi TOEIC của “Thần đồng tiếng Anh”; đó là những điều mà Nam “mập”, chú bé MC của “Chúc bé ngủ ngon” đạt được trong năm 2008. Nam hồn nhiên trả lời: “Con muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học về trái đất, hoặc làm nhà ngoại giao, hoặc trở thành một người như Bill Gates…”. 

Khiến ông chủ nhà sách kinh ngạc 

Hơn 20 năm trước, nhà tôi ở phòng 1B nhà H9, Khu tập thể Sư phạm Hà Nội 1, kề với phòng 2B của thầy giáo trẻ Đỗ Văn Thảo (bố của bé Đỗ Nhật Nam). Sau này, dãy nhà H9 bị giải toả, cư dân trong dãy chuyển đi ở các căn hộ khác. Chú Thảo được cử đi dạy ở Camphuchia và Nhật Bản. Cô Điệp theo chồng sang Nhật, bé Nhật Nam sinh ra ở xứ sở hoa anh đào, cha mẹ đặt tên là Nhật Nam là kỷ niệm về hai nước. Hơn 4 tuổi, Nhật Nam theo bố mẹ về nước, lúc ấy vào năm 2005. Rồi loanh quanh thế nào, năm ngoái gia đình chú Thảo lại mua căn hộ gần nhà tôi, thế là chúng tôi lại trở thành hàng xóm. 

Khi bé Đỗ Nhật Nam trở thành MC của chương trình “Chúc bé ngủ ngon” (VTV3), cư dân B8 Sư phạm nhiều người nhận ra đó là Nam “mập” con của PGS Thảo. Nhưng sự kiện Nam phá kỷ lục guiness, trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, thì không phải ai cũng biết.  

Trước đó trong cuốn sách guiness Việt Nam thế kỷ 20, trang 160, ở mục Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam là cô bé Trương Quế Chi 13 tuổi. Còn  Đỗ Nhật Nam, năm ngoái (2008) khi mới 7 tuổi, học sinh lớp 2 trường Lê Quý Đôn, đã là dịch giả của cuốn sách “Sun up, sun down”, cuốn sách khoa học thiếu nhi nằm trong bộ sách Science Works của tác giả Jacqui Bailey và Matthew Lilly, do nhà xuất bản A&C Black (Anh) phát hành. Dịch giả tý hon Đỗ Nhật Nam đã phá kỷ lục guiness của Trương Quế Chi.

- Vì sao cháu lại chọn cuốn sách khoa học thiếu nhi “Sun up, sun down” để dịch?

- Cháu thích học tiếng Anh nên thường đọc truyện thiếu nhi bằng nguyên bản tiếng Anh, để có thêm sự hiểu biết cũng như giao lưu với bạn bè thiếu nhi thế giới và cũng để giúp cho việc học tiếng Anh của cháu tốt hơn. Gần nhà cháu một hiệu sách, mẹ thường hay đưa cháu đến đây chọn sách. Cháu thích cuốn “Sun up, sun down” và chọn cuốn này. Sau đó Cty sách Thái Hà mới đặt hàng cho cháu dịch cuốn sách này. 

Chị Hồ Điệp, mẹ Nhật Nam cho biết: Nam chỉ chọn mua sách tiếng Anh, khác hẳn sở thích của các cháu bé cùng độ tuổi, điều này khiến các biên tập viên của Thái Hà Book chú ý. Lúc đầu Nam chào hỏi các biên tập viên bằng tiếng Anh, sau đó đối thoại tóm tắt các chuyện cháu đọc được bằng tiếng Anh. Các biên tập viên đã thử cho cháu dịch những bản dịch không quá phức tạp. Cháu dịch rất nhanh và chính xác khiến cả ban lãnh đạo Thái Hà Book hài lòng và quyết định đặt hàng cháu dịch cuốn sách “Sun up, sun down” - (Mặt trời mọc, mặt trời lặn - Câu chuyện của ngày và đêm).  

- Trong quá trình dịch, bố mẹ có giúp đỡ Nam nhiều không? Nam trả lời: Bố mẹ cháu giúp đỡ qua trao đổi, đối thoại bằng tiếng Anh để cháu hiểu rõ hơn chủ đề. Mẹ cũng giúp cháu về từ vựng và cả việc đánh máy bản thảo bằng tiếng Việt nữa.

- Thế mẹ giỏi tiếng anh hơn hay cháu giỏi hơn?

- Cháu giỏi hơn mẹ về đọc và nghe hiểu còn về ngữ âm và ngữ pháp, mẹ cháu giỏi hơn.  

Nhận xét về bản dịch của Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ Cty cổ phần Thái Hà Book đánh giá: “Chúng tôi thực sự kinh ngạc về sự hoàn hảo của bản dịch. Không những chuẩn xác mà giọng văn còn hết sức trong trẻo, gần gũi với trẻ em. Hiện cuốn sách sắp được xuất bản. Chúng tôi  cũng đã ký hợp đồng để Nam dịch thêm 3 cuốn sách nữa”. 

7 tuổi, giải được đề thi đại học 

Năm 2004,  báo chí đưa tin về cô bé Nguyễn Quốc Nam Anh 8 tuổi học sinh lớp 3 đã thi TOEFL đạt 550 điểm, gọi Nam Anh là “Thần đồng tiếng Anh”. Tháng 12/2008 cậu bé Đỗ Nhật Nam 7 tuổi, học sinh lớp 2 đã thi TOEIC do hội đồng thi Anh ngữ London tổ chức và lập kỷ lục về số điểm cao nhất 650 điểm, như vậy Nhật Nam đã phá kỷ lục của “Thần đồng tiếng Anh”. 

- Nhật Nam học tiếng Anh từ bao giờ mà “siêu” như vậy?

- Cháu học từ tháng 4/2006, Nhật Nam vui vẻ trả lời. Còn chị Hồ Điệp, mẹ của Nam cho biết, ngay từ khi còn nhỏ chưa đầy tuổi Nam đã sớm bộc lộ khả năng ngôn ngữ của mình, cậu bé có thể hoàn chỉnh cả câu mà không vấp váp như các bạn bè khác. Khi 5 tuổi, Nam bị sốt cao, gia đình đưa đi khám ở một bệnh viện tư nổi tiếng, tại đó các bác sĩ chuẩn đoán cậu bé mắc chứng bạch cầu cấp. Cả nhà bàng hoàng chuyển ngay Nam vào ngay khoa ung bướu bệnh viện Nhi TW. Các bác sĩ kiểm tra lại, hóa ra chuẩn đoán trước bị…nhầm.

Sau trận ốm đó, năm học 2006 -2007 chuẩn bị vào lớp 1, gia đình mới cho Nam theo học tiếng Anh. Lớp học tiếng Anh đã khai giảng được vài tháng, vào học sau, lúc đầu Nam cứ ngơ ngác, nhưng chỉ một tháng sau, cậu bé đã trở thành người học giỏi nhất lớp và được chuyển lên lớp trên học với các anh chị. Hai tháng sau, Nam lên tục được nhảy cóc lên 3 lớp tiếng Anh. Chỉ sau 3 tháng học tiếng Anh, Nam dự thi đỗ chứng chỉ Stater của ĐH Cambrigde (Anh) với số điểm tuyệt đối.  

Hè năm 2008, khi mới 7 tuổi vừa học xong lớp 1, Nam làm thử đề thi tuyển sinh đại học khối D môn thi tiếng Anh, kết quả cậu bé lớp 1 đạt 8 điểm cho bài thi của mình. Theo lời mời của cô giáo tại trung tâm Anh ngữ London, Nam trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất theo học ôn chương trình TOEFL, nhưng lại là học sinh xuất sắc nhất. 

Muốn trở thành Bill Gaets 

Trước khi trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, Nhật Nam còn là tác giả của tập truyện “Lớp một ơi lớp một”, sáng tác cuối năm học lớp một. Cuốn sách ấy, Nam kể chuyện về việc học toán, học đọc, tập viết và học tiếng Anh của mình, toàn những câu chuyện ngộ nghĩnh trẻ thơ của cậu bé 6 tuổi với ngôi trường, thầy cô và bè bạn.

Cuốn sách dày 27 trang (NXB Trẻ đã nhận in). Lời đầu cuốn sách, Nam viết: “Thưa các cô, các bác! Cháu mong muốn khi các cô, các bác cầm trên tay cuốn sách này, các cô các bác hãy bỏ một số tiền tùy ý vào hòm quyên góp từ thiện”. Theo Nam số tiền từ thiện này sẽ gửi tặng các bệnh nhân khoa ung bứu bệnh viện nhi TW nơi cậu bé từng là bệnh nhân “hụt”. 

Năm nay, cậu bé 8 tuổi có thêm dự định, dịch thêm 3 truyện mới cho Thái Hà Book và viết sách với tựa đề “Làm sao để cha mẹ hiểu con”. Nam nói rằng khi cuốn sách này được phát hành, số tiền thu được sẽ dành toàn bộ ủng hộ các bạn thiếu nhi khoa ung bướu bệnh viện Nhi TW. Không chỉ viết sách lấy tiền làm từ thiện, Nam còn dự kiến trong năm học này sẽ tổ chức “Hội chợ bán hàng của học sinh”, vận động các bạn mang đồ chơi, sách báo, hoặc vật kỷ niệm, đến hội chợ của trường bán cho nhau, số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được các bạn cùng nhà trường ủng hộ cho quỹ vì nghèo và quỹ khuyến học.

Việc này Nam đã tổ chức thành công trong năm học lớp 1 (năm 2007). Lần ấy trong buổi lễ chào cờ, cậu bé đã xin phép cô hiệu trưởng kêu gọi mọi người ủng hộ các bạn có người thân bị tai nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ. Sau hơn một này các bạn học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn của Nam đã quyên góp được hơn 3 triệu đồng gửi đến những địa chỉ cần giúp đỡ. 

Hỏi về ước mơ của Nam sau này? Cậu bé 8 tuổi hồn nhiên nói: “Con muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu về trái đất để hiểu rõ hơn câu chuyện “Sun up, sun down” - (Mặt trời mọc, mặt trời lặn - Câu chuyện của ngày và đêm) mà con đã từng dịch. Con cũng muốn làm nhà ngoại giao, vì con rất yêu tiếng Anh, một ngôn ngữ có thể giao tiếp với các nền văn hóa, văn minh của nhiều quốc gia trên thế giới. Con cũng mơ ước được trở thành nhà kinh doanh giỏi, giàu có như ông Bill Gaets…” 

Chúc cho Đỗ Nhật Nam, cậu bé nổi tiếng của chung cư B8 Sư phạm chúng tôi, luôn đạt được mơ ước tuổi thơ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.