| Hotline: 0983.970.780

Ngả mũ trước “King” Rajagobal

Thứ Ba 28/12/2010 , 10:51 (GMT+7)

Tại Malaysia, Rajagobal được người dân nước này tôn vinh như một vị thánh với biệt danh “Vua Rajagobal”...

Tại Malaysia, Rajagobal được người dân nước này tôn vinh như một vị thánh với biệt danh “Vua Rajagobal” sau chiến tích đưa U23 Malaysia vô địch SEA Games 25. Và chiến thắng đậm đà 3-0 trước Indonesia tại CK AFF Cup 2010 càng thấy tỏ tài thao lược và khả năng ứng phó tình thế tuyệt vời của vị HLV này. 

Malaysia đã bị hoài nghi rất nhiều trước trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil bởi ký ức thua 1-5 tại vòng bảng khiến các cầu thủ chủ nhà chịu nhiều áp lực. Rajagobal không dám đặt nhiều mục tiêu bởi ông hiểu quá rõ đội nhà không thể so được với Indonesia về sức mạnh cũng như đẳng cấp về lực lượng. 

Điều quan trọng là Rajagobal đã khắc phục được những điểm yếu ở hàng thủ so với trận khai mạc. Tiền đạo Gonzales, người chơi rực sáng trước Philippines gần như mất hút trước cặp trung vệ Mohd Faizal-Bin Misbah trong khi các hậu vệ biên đội chủ nhà cũng vô hiệu hóa tối đa tốc độ của Oktovianus (trái) hay Rihuan (phải) ở hai cánh. Bên cạnh đó, Rajagobal bố trí Mahali, một cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào ở giữa sân nhằm hạn chế tính sáng tạo của thủ quân Firman Utina bên phía Indonesia. 

Rajagobal đã thành công trong việc hạn chế sức mạnh của người Indonesia, khiến đội khách phần nào mất tinh thần ở lần đầu tiên chơi trên đất khách. Và đúng vào thời điểm đối thủ có phần chững lại, Rajgobal đã chỉ đạo các học trò ào lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Sự vùng lên bất ngờ đó khiến hàng thủ Indonesia, vốn không phải quá vững chắc thực sự bất ngờ. Rajagobal còn tỏ ra cáo giá khi phát hiện được điểm yếu của hậu vệ trái Nashua và chỉ đạo Safee rồi Talaha liên tục khoét vào. 

Malaysia đã thành công khi tận dụng tốt điểm yếu bên cánh trái của đối thủ. Đầu tiên là ở phút 59, Talaha tận dụng sai lầm Nashua của đối phương rồi chuyền sang cho Safee đệm lòng mở tỷ số. 15 phút sau, lại là Talaha đi bóng khéo léo rồi căng ngang cho Ashari dứt điểm căng vào góc xa. Chiến thắng 3-0 hoành tráng của người Mã được khép lại với cú đánh đầu tuyệt đẹp của Saffe (hoàn tất cú đúp) trong thế trận mà Indonesia dồn lên trong tuyệt vọng và để lộ sơ hở bên phần sân nhà. 

Một lần nữa, Rajagobal thể hiện sự tinh quái hơn đồng nghiệp về cách dùng người, vận dụng chiến thuật cũng như nhìn ra tử huyệt của đối thủ. Sau trận đấu, Afred Riedl cho rằng điểm yếu hàng thủ khiến Indonesia phải trả giá nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là HLV người Áo đã thua trong cuộc đấu trí với Rajagobal. Indonesia còn 90 phút tại “chảo lửa” Gelaro Bung Karno để vãn hồi hy vọng, tuy nhiên nếu Malaysia vẫn thể hiện được phong độ hiện tại dưới bàn tay nhào nặn của “Vua Rajagobal”, có thể Alfred Riedl lại lỗi hẹn với danh hiệu cao quý nhất khu vực như năm 1998.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.