Chị Nguyễn Thị Bình, trú tại xóm Cầu Ván (Phúc Sơn) cho biết khoảng hơn 6 giờ, ngày 15/7, đàn voi rừng gồm 4 con, có một con voi đầu đàn có đôi ngà rất to dẫn đầu. Chúng tìm măng ăn. Sáng 16/7, cũng đàn voi này lại xuất hiện tại xóm Cồi. Đây là 4 trong số 15 con voi đang sống trong khu vực rừng quốc gia Pù Mát. Hàng năm cứ đến tháng 7 và tháng 11 chúng lại di chuyển xuống các xã vùng thấp tìm thức ăn và muối.
Năm ngoái, đàn voi này đã quật đổ 2 ngôi nhà dân tại Bãi Lim (Phúc Sơn) để tìm muối và dẫm nát anh Nguyễn Hữu Thân.