Trước đó, vào buổi trưa ngày 28/9/2014, tại khu vực cách nhà 100m, cháu Nguyễn Nhân Mến (8 tuổi, trú thôn 4, xã Biển Hồ) được người dân phát hiện đã chết bên cạnh chiếc xe đạp. Theo lời kể của bố nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Trinh, ngày 28/9, Mến theo ông lên rẫy cà phê chơi. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trinh bảo Mến tự đạp xe về nhà nghỉ ngơi. Cháu Mến vừa đi được chừng 1 giờ thì ông Trinh hốt hoảng khi nghe người nhà báo hung tin.
Tại hiện trường, trên thi thể cháu Mến đầy máu, chiếc xe đạp mini của nạn nhân bị hư hỏng nặng, có một chiếc áo mưa, một đèn signal xe máy, một miếng nhựa vỡ của xe máy…
Tại cơ quan công an, nghi phạm tên Phin khai rằng do cắn rứt lương tâm nên đã đi đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.