| Hotline: 0983.970.780

Ngồi chơi bên vệ đường, nam thanh niên bị người lạ đâm chết

Thứ Tư 16/09/2015 , 13:57 (GMT+7)

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 14/9, tại đường liên thôn thuộc xóm Đồng Be (xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Điều đáng nói là nạn nhân và nghi phạm không hề quen biết.

Cái chết không báo trước

Nạn nhân là Hà Văn Duyên (SN 1996) trú tại xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Vào thời điểm xảy ra sự việc khoảng 20h30 ngày 14/9, Duyên cùng một nhóm bạn đang ngồi hóng gió tại đoạn đường liên thôn cách nhà khoảng 1km.

Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, lúc đó, họ nghe tiếng một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao trên đường và bóp còi inh ỏi. Dù rất bực mình nhưng không ai dám ra nhắc nhở hay can thiệp.

2 người ngồi trên xe này đi đến đoạn đường trước nhà anh Hà Văn Lực thì bắt gặp nhóm của Duyên đang ngồi chơi. Trước đó hai bên không hề quen biết hay xảy ra mâu thuẫn gì.


Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi

Một người trong nhóm của Duyên cho biết: “Có một bạn đã nhắc hai anh (hai người đi trên một xe máy) đó rằng đã muộn rồi xin đừng bóp còi như thế để dân làng họ ngủ, rồi thấy hai anh đó xông vào. Vì hai người đó có mang theo vũ khí nên bọn em đã bỏ chạy hết”, một người bạn của Duyên cho biết.

Vì không kịp chạy nên anh Duyên đã bị đâm một nhát vào ổ bụng và gục xuống tại chỗ. Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám (đều sinh năm 1979) lúc này đang ngồi uống nước trong nhà anh Lực chạy ra can thì bị hai đối tượng đâm khiến cả hai bị thương tích.

Chị Lương Thị Lan (vợ anh Tám) cho biết: “Đang xem phim trong nhà thì tôi nghe tiếng la hét rất gần. Khi ra đến sân thì thấy chồng với cánh tay đầy máu đang cố gắng chạy vào nhà. Sau đó tôi lấy giẻ băng bó vết thương cho chồng chứ không dám trở ra…”.

Hiện tại, cả anh Lực và anh Tám đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Anh Lực bị đâm một nhát bên cánh tay trái. Còn anh Tám bị một vết đâm ở tay phải đã được tiến hành nối gân và một vết đâm xượt qua hông.

Nghi phạm là anh em ruột

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ, điều tra nguyên nhân. Sau khi gây án, hai đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã bị dân làng rượt đuổi và bắt giữ.

Theo đó, danh tính hai nghi phạm được xác định là Ngân Văn Hoàn (SN1983) và Ngân Văn Dũng (SN1987) đều trú tại khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An và cùng là anh em ruột.


Căn nhà nhỏ của nạn nhân còn đó nhiều khó khăn

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn đã đưa hai đối tượng Hoàn và Dũng về trụ sở tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Duyên rất khó khăn. Bố đã mất cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo. Thu nhập của gia đình chủ yếu chỉ dựa vào nông nghiệp. Duyên còn một người em trai là Hà Văn Dương mới sang làm việc tại Lào được một tuần lễ.

Duyên cũng vừa tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua. Do gia đình không có điều kiện nên Duyên không làm hồ sơ xét tuyển vào Đại học.

Cũng trong khoảng thời gian này, Duyên được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên em được miễn gọi đi nghĩa vụ quân sự.

Nhiều bà con hàng xóm cho biết, Duyên là người hiền lành, từ trước tới nay chưa có bất kỳ một mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng rất đông bà con ở xã Nghĩa Trung đã có mặt tại gia đình Duyên để chia sẻ sự mất mát quá lớn này. Nhìn thấy cảnh người tóc bạc khóc kẻ đầu xanh khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Dân trí

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.