| Hotline: 0983.970.780

Người giàu có sướng thật không?

Thứ Bảy 14/01/2017 , 14:39 (GMT+7)

Ai cũng tưởng, giàu thì sung sướng. Nhưng thật ra, không hẳn như vậy. Xin kể 2 câu chuyện.

17-49-36_trng-8
Ảnh minh họa
 

1. Khi cưới nhau, Vân là cô giáo mới ra trường. Còn Đạt làm cơ quan nhà nước. Thu nhập quá thấp nên họ ở trong căn phòng trọ tí hin, nóng như lò bát quái. Bữa cơm hàng ngày quanh đi quẩn lại chỉ có rau luộc, đậu phụ chiên, cá tạp kho, tép rang mặn… Nhiều khi muốn sắm một cái áo dài mặc đến lớp, Vân phải chắt chiu, dè xẻn mấy tháng trời. Còn Đạt, tuy cơ quan xa nhà nhưng anh vẫn lóc cóc đạp xe vì chiếc cúp 81 đã đổi thành chi phí cho đám cưới…

Để thoát nghèo, Đạt nhận thêm việc vẽ các bản thiết kế xây dựng. Vốn có năng lực nên công việc phát triển tốt đẹp. Ít lâu sau, Đạt xin nghỉ cơ quan, thành lập công ty riêng. Vài năm sau, vợ chồng Vân - Đạt phất lên trông thấy. Chẳng những mua được nhà riêng, Vân còn có xe tay ga đời mới, Đạt đi làm bằng xe hơi…

Nhưng dường như khi tiền của vào nhà thì hạnh phúc lại đội nón ra đi. Do Đạt quá bận rộn nên anh chẳng có mấy thời gian dành cho vợ. Chẳng còn cảnh Đạt chở Vân về trên chiếc xe đạp, dọc con đường đầy lá rơi mỗi buổi chiều sau tiết dạy. Thay vào những bữa cơm đạm bạc trước đây, giờ Vân thường phải ngồi chờ chồng đến khuya, bên bàn ăn đầy ắp thịt cá… Cũng không còn cảnh hai người tay trong tay dạo phố, đứng ngắm các cửa hàng mà mơ mộng như ngày xưa. Giờ đây, Vân có thể sắm hàng lô váy áo đẹp mà chẳng mấy khi Đạt để mắt nhìn vợ…

Rồi Vân nghe tin, Đạt thường xuyên đi công tác nước ngoài với cô thư ký trẻ đẹp. Rồi một ngày, Đạt bỏ Vân để cưới cô gái kia. Tất cả tài sản Đạt để lại cho vợ cũ cùng cuốn sổ tiết kiệm cả tỉ đồng – Đó là điều kiện để Vân ký vào tờ đơn li dị. Kể chuyện với mọi người, Vân rơi nước mắt: “Nghèo thì khổ mà giàu cũng không sướng”.
 

2. Ra trường đã 2 năm nhưng Yến không kiếm được việc làm. Để không phải ăn bám bố mẹ, cô đồng ý làm vợ Thành, giám đốc một công ty xuất khẩu thủy sản hơn cô gần 20 tuổi. Mọi người ai cũng bảo Yến may mắn lấy được chồng giỏi giang, giàu có. Đúng là từ ngày lấy Thành, cuộc đời Yến như bước sang trang mới. Cô được sống trong căn biệt thự sang trọng, tiện nghi hiện đại, đắt tiền mà ngày xưa, nằm mơ cũng không thấy.

Chồng giàu nên Yến đâu cần phải đi làm. Hằng ngày, cô tha hồ ngủ thoải mái đến trưa. Bước chân ra khỏi giường, đã có người dọn sẵn đồ ăn sáng. Cô chỉ việc sửa soạn quần áo rồi diện những bộ trang phục đắt tiền để đi chơi, tụ tập cùng bạn bè cà phê cà pháo… Ngay cả những lúc đi mua sắm, đi du lịch cũng có xe riêng đưa đi, đón về. Mọi công việc nhà, cơm nước, giặt giũ... đã có ôsin làm hết. Yến không phải động tay chân.

Thời gian đầu, sống nhàn hạ, giàu sang như vậy, Yến rất sung sướng và thỏa mãn. Cô hay tự hào với bạn bè cùng lứa, theo kiểu “Lấy chồng cho đáng tấm chồng”. Song, chỉ được vài tháng thì Yến dần cảm thấy chán do Thành quá bận rộn. Anh thường xuyên phải đi tiếp khách, đi công tác dài ngày. Những lúc hai vợ chồng gặp mặt chỉ được tính bằng giờ.

Thậm chí, ngay cả “chuyện vợ chồng” cũng hiếm hoi vì khi thì Thành về quá trễ, Yến đã ngủ từ bao giờ. Lúc thì Thành thoái thác: “Khi khác nhé! Anh mệt quá!”. Yến chẳng biết chồng có mệt thật không hay đã “trả bài” ở đâu đó rồi. Vì cô biết, những hợp đồng béo bở thường được ký trong các nhà hàng, khách sạn, với các công đoạn từ A đến Z…

Vật chất đủ đầy, sung túc, nhưng Yến luôn thấy trống vắng, cô đơn khi một mình loanh quanh, vào ra căn biệt thự rộng thênh thang. Bạn bè hay người quen đâu phải ai cũng rảnh rổi như cô để tụ tập, tán chuyện? Họ còn phải lo gia đình, con cái, và tất nhiên, lo bạc mặt kiếm sống.

Ngày qua ngày, Yến thèm khát cảm giác ấm áp của một gia đình. Cô ao ước được như bạn bè, tuy có khó khăn về kinh tế nhưng vợ chồng bên nhau quây quần trong mỗi bữa cơm. Cô muốn trong nhà có tiếng bi bô của con trẻ. Cô thèm được chồng quan tâm, chăm sóc, thèm cuộc sống sẻ chia có vợ có chồng... Giờ đây, mỗi khi nghe ai mơ ước được như Yến, cô lắc đầu, buồn bã: “Giàu cũng đâu có sướng gì?”.

(Kiến thức gia đình số 1)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.