Trước đó, bé nhập viện Nhi Đồng 1 với khối bướu có đường kính hơn 22cm, úp trọn lên lưng. Khối bướu màu đen, bề mặt sần sùi, có lông và rất nhiều nốt ruồi “vệ tinh” vây xung quanh.
Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp mà y văn thế giới chỉ ghi nhận một trường hợp mắc phải là cậu bé 6 tuổi, người Colombia đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Great Ormond Street ở London phẫu thuật thành công. Ca bệnh này cũng được xếp vào một trong 8 ca dị nhất thế giới.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, ca mổ bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày với ekip gồm 6 bác sĩ.
Sau khi khối bướu được bóc tách, các bác sĩ đã lấy phần da đùi của bé để tiến hành ghép lên lưng cho bé.
"Khối bướu được cắt bỏ nặng hơn 1kg. Hiện bé đã ổn định sau mổ. Dự kiến đến chiều cùng ngày, bé có thể uống sữa được", bác sĩ Hiếu cho hay.
Mẹ của bé Thắm (34 tuổi) cho biết, khi mới sinh, bé đã có khối bướu trên lưng nhưng chỉ nhỏ bằng quả quýt, khi bé lớn thì khối bướu cũng lớn lên từng ngày. Đêm đến, khối bướu thường làm bé ngứa ngáy, khó ngủ. Thậm chí, có những lần bé gãi đến nỗi khối bướu bật máu.
Bé rất mặc cảm, tự ti nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Đi học, bé hay bị bạn bè trêu ghẹo, hơn nữa do nhà nghèo nên mới học lớp 3 bé đã nghỉ học ở nhà nấu cơm phụ mẹ. "Đi học về nhà là bé hay khóc vì bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Tui cũng mất ăn mất ngủ vì thương bé, nhưng không có tiền chữa trị. Vì sợ bướu ngày càng lớn sẽ bị ung thư nên mới đưa con đi khám, nhưng trong túi cũng không có tiền, chỉ có mấy trăm ngàn", mẹ bé cho biết.
Mẹ bé Thắm cho biết, chị có 2 con, anh của bé Thắm cũng mới học lớp 4 đã nghỉ. Gia đình nghèo khó, 2 vợ chồng chị làm thuê kiếm sống, ai thuê gì làm nấy. Khi dẫn bé Thắm lên Nhi Đồng 1 khám, 2 mẹ con chỉ có 600 ngàn đồng và đã trả tiền xe, tiền sinh hoạt hết 300 ngàn đồng.
Mẹ bé Thắm chia sẻ: "Lần này được các bác sĩ phẫu thuật cho con, tui mừng rơi nước mắt. Bé sẽ không còn cảm thấy mặc cảm vì mang khối bướu trên lưng nữa".