| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ hy sinh là người sẽ được nể phục và đức độ cho con...

Thứ Hai 29/05/2017 , 06:50 (GMT+7)

Quả là thế hệ các cháu, chuyện bếp núc trở thành nặng nhọc quá đi. Tiện nghi không thiếu thứ gì nhưng sao người ta ngại bếp núc thế?

Cô kính mến!

Cháu và anh đến với nhau từ một quá trình tìm hiểu nhau rất là dài. Ba năm đại học, thêm 2 năm nữa mới quyết định cưới. Cháu là con gái út anh biết rõ, trên cháu là chị cả và anh hai, có chị dâu nữa. Còn anh là con trai một, dưới anh là em gái.

Kinh tế hai gia đình xêm xêm nhau nên không thể nói đứa này công tử đứa kia tiểu thư được. Nhưng dù sao anh trai lớn cũng khác hơn con gái út đúng không cô? Anh biết thừa, mẹ của anh biết thừa mà vừa cưới xong thì cháu thấy không ổn chút nào cả.

Cô ạ, chúng cháu được cho một căn hộ trong khu đất của gia đình nhờ lo xa mà hai người con của bố mẹ anh sẽ không phải đi đâu xa. Mỗi đứa một suất đất, ông bà ở căn bìa, cháu ở cạnh, suất còn lại của em gái anh. Những tháng đầu cháu mới về, cô hình dung đi, chúng cháu ở riêng nhưng ăn chung với bố mẹ, nói là thêm chỉ có mình cháu nhưng vì mẹ anh tiết kiệm không thuê người nên chợ búa lau rửa dọn dẹp thuộc phần cháu hết. Có hôm cháu mệt rũ, đi làm vật lộn đường xá, về nhà lao vào bếp, mẹ nói để con dâu làm bà chủ nên cháu phải làm hết từ A đến Z. Trong khi đó em gái anh ngày trước cũng được tiếng là giỏi, bây giờ phó thác hết cho chị dâu.

Thật khó lòng để nói rằng mẹ ơi, con muốn ăn riêng bên nhà con. Chuyện này không biết khi nào thì bắt đầu được? Khi em gái lấy chồng ư? Đà này cháu nghĩ cô ấy sẽ kéo chồng sang ăn cơm nhà bố mẹ mình luôn, quá tiện. Có phải lâu dài mọi việc đổ trên đầu cháu không cô?

Cháu than phiền thì chồng bảo, tạm thời đi đã, khi có con rồi tính. Cháu mà cấn thai, nghén nữa thì cháu sụp luôn, mẹ của cháu, chị ruột chị dâu đều cảnh báo thế. Làm sao mà tuyên bố con ra riêng, nhà cửa bếp núc trang bị đầy đủ mà vẫn bếp chung với mẹ chồng, người ta diễn hay sao cô?

Yêu thì màu hồng, bố mẹ chồng lo cho nhà cửa, gặp ai nhà anh khoe, ba mẹ cháu cũng khoe. Ra thì vậy đó cô. Tam đại đồng đường mà vẫn được tiếng là ở riêng. Cháu mỏi mệt quá cô ơi.

--------------------

Cháu thân mến!

Quả là thế hệ các cháu, chuyện bếp núc trở thành nặng nhọc quá đi. Tiện nghi không thiếu thứ gì nhưng sao người ta ngại bếp núc thế? Là vì thực sự chuyện đi chợ đã cực, cực chứ không khổ, cực thân cực óc, có tiền càng cực vì không biết ăn gì, phối các món ra sao. Rồi vào bếp chuẩn bị các thứ để nấu, biết bao nhiêu công đoạn cho một nồi canh, một món rau xào, một nồi cá hay thịt kho…Chưa xong, mới phân nửa việc, còn phải nấu, món nào lửa to món nào lửa nhỏ, tẩm ướp. Dọn lên vẫn chưa xong, người phụ nữ đứng lên ngồi xuống bao lần thì mới có ớt trên bàn, có chén để xương, có hộp giấy ăn bên cạnh. Và dọn rửa, kiệt sức thật sự nếu không có người giúp, không ai chia sẻ.

Hai vợ chồng nhà riêng mà phải ăn chung với bố mẹ chồng, ấy là quy luật tự nhiên và cả tình nghĩa sau khi cưới phải vậy. Ở xa thì thôi, ở sát cạnh thì phải sớm hôm chăm sóc bố mẹ dù họ chưa già. Về mà ăn riêng ngay đúng là coi không được cháu ơi. Thời điểm cháu ra ăn riêng thực sự lúc nào, sẽ nói sau. Là con út nên chắc chắn cháu được bao cấp, mẹ cưng, chị dâu, chị gái đủ cả. Phải thừa nhận mình kém do ỷ lại đi rồi mới đối thoại được với chồng.

Ai làm chồng cũng muốn vợ mình được nhà chồng khen, tin và yêu. Có câu gái có công chồng chẳng phụ là vì vậy. Gái phải có công cái đã. Yêu thì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưới thì đã là vị thế khác, vợ và chồng, dâu và rể. Người ta con trai duy nhất, mọi việc cháu phải gánh, sao cháu không hình dung trước? Bố mẹ đau ốm đến tay, bàn thờ đến tay mình, đường xa gánh nặng mãi cháu ơi.

Cứ nói cô em chồng chia sẻ với mình. Cháu còn phải mang bầu, cấn thai, ốm nghén, khi đó cô tin bà nội của đứa bé sẽ thay đổi thái độ. Đừng cứ tủi rồi nghĩ rất xa, khi có con nhỏ thì thế này thế nọ. Vừa cưới, hãy tận hưởng cảnh xúm xít ở ngôi nhà và cái bếp mà mình yêu thương (do yêu thương cái người mình yêu 5 năm trời), họ vui mình vui, rồi niềm vui ấy sẽ làm mình trưởng thành, cao cả, quyến rũ, thơm tho. Người phụ nữ hy sinh là người sẽ được nể phục và đức độ cho con cháu mình thụ hưởng. Vẻ đẹp khi ấy là vẻ đẹp của xả thân, danh dự, sự tài giỏi.

Đừng tưởng cưới là xong. Mọi việc khi ấy mới thực sự bắt đầu. Cuộc sống đàn bà luôn luôn khoác lên mỗi chúng ta nỗi bận rộn không tính đếm nổi. Khi có con nhỏ nữa cháu sẽ thấy, muôn đời các bà vợ và bà mẹ là vĩ đại ở từng ngày cống hiến của họ. Tự dưng thành ra vậy, cái vết của mẹ cháu, mẹ chồng cháu, nhìn họ mà sống, đừng so bì khi thấy họ như là nhàn rỗi hôm nay, khi cưới vợ cho con trai họ. Sau lưng họ là những ngày như thế nào, cháu cứ sống thì cháu sẽ ngấm.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất