Cô Tạ Thị Liên (bìa phải, và Anh Phạm Quốc Vương bìa trái) tại trụ sở công an phường Tân Phú |
Sáng 17/4, tại trụ sở công an P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài đã diễn ra một cuộc gặp mặt xúc động giữa chị Tạ Thị Liên (50 tuổi, nhân viên quán cà phê Vĩ Dạ (P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài), người nhặt được bọc tiền 300 triệu đồng khách bỏ quên và anh Phạm Quốc Vương (31 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Đồng Xoài, chủ nhân số tiền trên).
Trước đó, sau khi dọn bàn khách vừa đi chưa lâu, chị Liên nhìn thấy một túi ni lông màu xanh dưới hộc bàn. Cầm lên mở ra xem, chị giật mình khi nhìn thấy bên trong là những cọc tiền mệnh giá 5 trăm ngàn đồng xếp ngay ngắn. Dù xung quang không có người thứ 2, nhưng sau vài giây định thần, chị Liên mang bọc tiền vào báo chủ quán. Sau khi kiểm tra, số tiền trong bọc là 300 triệu đồng.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, vị khách bỏ quên bọc tiền là anh Phạm Quốc Vương, 31 tuổi ngụ P.Tân Phú, TX Đồng Xoài, đã quay lại quán hỏi thăm với niềm hy vọng mỏng manh, vì bàn cà phê anh ngồi đặt trên lề đường, bên ngoài quán, rất nhiều người qua lại. Nhưng, anh vô cùng mừng rỡ khi nghe chủ quán báo lại sự việc. Nhận lại bọc tiền không thiếu một tờ trước sự chứng kiến của công an phường Tân Phú, anh Vương cho biết, số tiền này vợ chồng anh tích cóp nhiều năm nay mới có được. Hôm nay anh rút để chuần bị ngày mai đi mua mảnh đất nhỏ làm nhà.
Bộ bàn ghế tại quán cà phê Vĩ Dạ, nơi vợ chồng anh Anh Phạm Quốc Vương quên số tiền 300 triệu đồng |
Theo chị Lê Thị Hải Lý, chủ quán cà phê Vĩ Dạ, gia đình Cô Tạ Thị Liên rất khó khăn, chồng cô đã mất cách đây gần 10 năm, chị Liên một mình bươn chải mưu sinh bằng nhiều nghề, từ phụ quán ăn, cà phê, mua ve chai, làm thuê...“rất may cho anh Vương là chị Liên phát hiện kịp chứ gặp người đi đường, nổi lòng tham thì khó mà tìm lại được”, chị Lý nói. Anh Vương, chủ nhân bọc tiền cũng xúc động nói: “Tôi xúc động lắm. Ban đầu cứ tự an ủi là chắc chắn mất rồi. Ai ngờ tôi lại gặp được người tốt như chị Liên. Tôi thật sự kính phục chị”.