| Hotline: 0983.970.780

Người tháng nào cũng đánh đường mấy trăm cây số để ra ngoài này với cháu mà không ép cháu đi quá giới hạn, là người quá hiếm trên đời

Thứ Sáu 27/07/2012 , 10:48 (GMT+7)

Mấy hôm trước cháu có nói anh về xin phép bố mẹ cho chúng cháu công khai mối quan hệ, tức là đồng nghĩa với việc kết hôn thì anh sẽ ra đây với cháu. Cháu thấy đây là cách giải quyết khá ổn, nếu ba mẹ anh không đồng ý thì cháu sẽ chia tay anh ấy. Cách giải quyết của cháu như thế có đúng không cô? Cô giúp cháu thêm lần này cô nhé!

Cháu xin chào cô!

Cháu cám ơn lá thư lên báo ngày 22/6. Đọc thư cô cháu thấy xấu hổ quá. Cháu đã đọc đi đọc lại những lời nói của cô và suy nghĩ cả một ngày. Chắc cô cho cháu là người thực dụng lắm. Thực ra để xin việc trong cơ quan Nhà nước rất khó, cháu may mắn không thất nghiệp như mấy bạn cùng lứa. Làm sao cháu có thể bỏ công việc mà mình đã vất vả mới kiếm được để theo anh ấy vào BĐ hả cô?

 Yêu mà không có sự nghiệp thì cũng không hạnh phúc và nhanh chóng đổ vỡ. Vả lại mẹ cháu bảo nếu cậu ấy muốn tiến tới hôn nhân với cháu thì nhất thiết phải ra đây ở rể chứ không cho cháu đi đâu hết. Cháu là con gái, chuyện gì cũng tâm sự với mẹ, và nghe theo những lời mẹ khuyên. Việc cháu cố tình giấu diếm không cho người cơ quan biết cháu có người yêu là cũng vì nghe theo mẹ đó cô.

Thực ra nhà anh ấy ở QN còn có đứa em gái nữa. Cháu không nghĩ tới việc vào trong quê anh để làm dâu là bởi tính chất công việc của cháu chỉ xin được cơ quan Nhà nước mà vào đó cháu biết trông cậy vào ai? Còn anh tuy công việc không ổn định nhưng lại có nhiều cơ hội xin việc ở nhiều chỗ, vì vậy cháu mới nói anh ra cháu.

Anh ấy thương cháu lắm, cháu thấy ít ai quan tâm chăm sóc người yêu như anh ấy. Tuy làm ở BĐ nhưng mỗi tháng anh đều xin nghỉ ra đây thăm cháu mấy ngày. Nhưng hình như tình yêu cháu dành cho anh không còn như hồi trước, cháu không thấy nhớ nhung và cũng không còn giận dỗi khi anh bận không nhắn tin chúc cháu ngủ ngon. Có thể vì vậy mà cháu dễ có cảm tình với người khác chăng?

Muốn nói lời chia tay với anh ấy nhưng sao khó quá cô ơi, cháu sợ anh sẽ suy sụp mất. Vả lại, dù anh và cháu vẫn chưa đi quá giới hạn, nhưng cháu vô tình biết được cháu không có màng trinh, không biết có phải do bẩm sinh hay hồi bé cháu bị ngã nên bị mất. Điều đó làm cháu mất tự tin rất nhiều.

Cháu biết nếu lấy anh, anh sẽ không thắc mắc chuyện đó. Nhưng lỡ sau này chồng cháu là người khác thì cháu không biết sao, vì bây giờ đàn ông vẫn còn nặng nề về mặt trinh tiết, và sẽ nghi ngờ cháu với người yêu cũ rằng yêu nhau lâu thế chắc đã có chuyện gì xảy ra!

Mấy hôm trước cháu có nói anh về xin phép bố mẹ cho chúng cháu công khai mối quan hệ, tức là đồng nghĩa với việc kết hôn thì anh sẽ ra đây với cháu. Cháu thấy đây là cách giải quyết khá ổn, nếu ba mẹ anh không đồng ý thì cháu sẽ chia tay anh ấy. Cách giải quyết của cháu như thế có đúng không cô? Cô giúp cháu thêm lần này cô nhé!

Một lần nữa cô giấu email giúp.

Cháu đã viết tường tận vậy thì cô chỉ biết khuyên ngắn gọn rằng, cậu ấy không chịu ra thì coi như tan. Không vì cháu bỗng dưng phát hiện mình không có màng trinh mà níu giữ. Nhưng một người tháng nào cũng đánh đường mấy trăm cây số để ra ngoài này với cháu mà không ép cháu đi quá giới hạn, là người quá hiếm trên đời. Yêu thế mới là yêu chứ.

Có nói gì thì trong chuyện tan vỡ này, cháu cũng là người quá ư thực tế

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất