| Hotline: 0983.970.780

Người yêu "nghiện cơm đen"

Thứ Sáu 14/12/2012 , 15:42 (GMT+7)

Cháu là cô gái kén chọn nên muộn màng mọi thứ. Lấy bằng chậm, tìm việc khó khăn, năm 28 tuổi mới có một chỗ lương rất bèo.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là cô gái kén chọn nên muộn màng mọi thứ. Lấy bằng chậm, tìm việc khó khăn, năm 28 tuổi mới có một chỗ lương rất bèo.

Nhưng thôi, cháu nghĩ có chỗ làm còn hơn là không. Gia đình không chật vật nhưng êm ấm ở đâu đâu, nó là giấc mơ trở đi trở lại thường xuyên trong giấc ngủ của cháu. Nhưng rồi ba mẹ cũng hàn gắn, bán nhà, đổi quê, giờ thì cháu đã chấp nhận gắn bó tận trên cao nguyên này. Hai đứa em cháu lần lượt lập gia đình rồi ra riêng hết. Đứa em trai có bằng trung cấp điện, được làm ở một công ty tư nhân, vợ nó không có việc nhưng nội trợ, ngoan hiền, biết nuôi con. Em gái út lấy được chồng khá giả trên thị xã, vợ chồng nó tự lập hết, không phải nhờ cậy ba má cháu một thứ gì. Chỉ có cháu là chị cả mà “ăn hại”, không chồng không con, đồng lương bấp bênh. Em gái cháu nói, chị ở vậy đi nữa thì nó và anh trai nó sẽ chu cấp cho chị phụng dưỡng ba má.

Đầu năm nay có một người để ý đến cháu. Người đó năm nay đã đứng tuổi, là em trai của người có trang trại cà phê ở gần chỗ cháu. Anh tên Đ, ban đầu Đ khiến cháu để ý ngay vì trang trại của họ trên đường cháu đi về mỗi ngày. Đ có vẻ phong trần, siêng làm mà hình như làm không giỏi. Cháu hay gặp anh đi xe máy ra ngã ba mua đồ, hay sửa hàng rào, tưới cây…Cháu tò mò vì anh không giống dân quen lao động mà phải lao động. Chính Đ chủ động làm quen trước, rồi cùng nhau đi xe máy song song một quãng đường, có khi mời cháu cà phê. Phải thú thật là cháu có tìm hiểu Đ, nếu anh độc thân hay gia đình riêng từng có vấn đề gì thì cháu nghĩ có thể đây là duyên số.

Đ tâm sự, ba mẹ Đ từng rất giàu. Có đồn điền cao su. Nhờ có tiền mà hai người anh của Đ không bị đi quân dịch. Năm 1975, Đ còn quá nhỏ, nhưng mấy người anh thì đã thành thạo với “cơm đen”. Rồi ba má bị tịch thu hết điền sản, hai người vượt biên, để bầy con cho nội. Sang Mỹ thời gian, ba má Đ bảo lãnh nhưng chỉ có anh trai thứ đi, anh cả đòi ba má đầu tư cho anh làm trang trại. Nhưng anh nghiện lên nghiện xuống, nghiện cơm đen không như nghiện ma túy, không vật vã, đập phá. Tuổi trẻ của Đ vừa đi học, vừa tự giáo dục mình đừng theo vết của anh nhưng rồi cũng dính. Bà nội thương các cháu, gây sức ép cho ba má Đ gửi tiền về cho cháu nội đích tôn làm trang trại, như cháu thấy. Trước kia Đ ở thành phố với nội, nội nói khi nào nội tin anh thành người rồi mới thả cho Đ lên trại với anh cả. Vì vậy mà đứng tuổi rồi Đ vẫn độc thân.

Mới đây, Đ chính thức ngỏ lời. Cháu thấy Đ thành thật nhưng cháu không thể nói hết với ba má quá khứ nhà Đ. Cháu giấu đi vậy thì có đúng không cô? Điều cháu lo nhất là nghiện cơm đen thì khác với ma túy ra sao và có dám chắc người ta quên được nó không? Cháu nói Đ cho cháu thời gian, cái chính là cháu phải làm thân với anh trai và chị dâu của Đ đã. Nhà họ trên đường, làm ăn lớn nhưng cháu không có dịp nào để đi vào bên trong để xem, nói gì có quan hệ. Cháu cũng lấy làm lạ là sao Đ không đưa cháu vào giới thiệu với anh chị, có gì bí mật không cô?

Giữ kín email giúp cháu

Cháu thân mến!

Theo cô biết, những người nghiện trước và sau năm 1975 một ít, thường dùng cơm đen, còn gọi là thuốc phiện. Rất nhiều người của thế hệ thuộc Pháp còn nghiện mãi đến sau này, nếu có bàn đèn, có sái dùng tạm đủ, họ vẫn rất bình thường. Đúng, những người nghiện thứ đó thì không dùng hàng trắng nữa, dùng viên hồng càng không. Họ cũng phải cai mới chừa, nhưng cai không gay go như người nghiện bột trắng.

Cô nghĩ, mới quen chưa lâu mà Đ đã tâm sự tới mức đó thì có thể tin là thành thật. Bộ dạng Đ như cháu mô tả, cũng nói lên cuộc đời Đ. Nhưng cũng cần xem xét cho kỹ thêm. Hơn bốn mươi rồi mà chưa từng lập gia đình thì có đúng không và có bình thường không? Và anh cả của Đ nữa, sao cháu chưa làm thân được? Phải “nhìn mặt mà bắt hình dong”, cháu ở đó, dân làm việc nữa, thiếu gì cách “điều tra” hành vi làm ăn của trang trại ấy. Nói chung là muộn nhưng không vội, phải đặt chân vào đó, chuyện vãn, xem mặt mũi, cung cách, lành mạnh thật chưa. Tìm hiểu ấy là tìm hiểu chéo, tìm hiểu từ gốc. Có thể đề nghị điều đó với Đ, nếu cần, lên bà nội Đ thăm và nghe thêm từ bà.

Cháu không cần phải kể hết với ba má mình những điều Đ đã trải qua. Dĩ nhiên khi đã tìm hiểu rõ hơn nữa rồi hãy tính chuyện đưa Đ về nhà mình làm khách.

Mong cháu cẩn trọng và may mắn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.