| Hotline: 0983.970.780

Nhận diện Myanmar và Philippines

Thứ Tư 01/12/2010 , 09:56 (GMT+7)

Ở bảng B, Singapore là đối thủ khó chịu và khó chơi với ĐTVN. Nhưng Myanmar và Philippines cũng không thể xem nhẹ,...

Ở bảng B, Singapore là đối thủ khó chịu và khó chơi với ĐTVN. Nhưng Myanmar và Philippines cũng không thể xem nhẹ, nhất là đội bóng đến từ đất nước có tên gọi cũ là Miến Điện (Burma).

Bóng đá Myanmar tiến bộ rất nhanh thời gian qua nhưng so với Việt Nam, họ vẫn bị đánh giá là “chiếu dưới”. Ở đấu trường khu vực, Myanmar khá khiêm tốn về thành tích, chỉ duy nhất một lần lọt vào bán kết Tiger Cup 2004. Myanmar thường gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ nhờ lối đá rát, khát khao dựa trên nền thể lực bền bỉ.

Myanmar đặt mục tiêu vào bán kết AFF Suzuki Cup. Điều đó nghĩa là, thầy trò HLV Tin Myint Aung đang nuôi một quyết tâm rất lớn, đánh bại chủ nhà Việt Nam hoặc Singapore, cộng thêm “kẻ lót đường” Philippines để “mưu đại sự”. Cao lớn, trẻ trung, khỏe mạnh và rất nhiều gương mặt mới, đó là ấn tượng nổi bật nhất về đội tuyển Myanmar tại AFF Cup lần này. Vẫn còn đó lứa cựu binh của Yan Paing, Tun Tun Win nhưng nền tảng sức mạnh của Myanmar là những tài năng trẻ được đào tạo trong suốt 2 năm qua theo diện đầu tư tập trung.

Điểm hạn chế của đội tuyển Myanmar là có quá ít cơ hội cọ xát. Ngoài AFC Challenge Cup cách đây nửa năm, AFF Suzuki Cup 2010 là giải chính thức đầu tiên của họ. HLV Tin Myint Aung cũng mới chỉ gom đủ cầu thủ trong 3 tuần nay vì giải VĐQG Myanmar vừa kết thúc ngày 11/11 vừa rồi.

Non là thế, song tuyển Myanmar lại được xây dựng với nòng cốt là những cái tên từng hạ đo ván U23 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 24, cách đây 3 năm. Xét theo khía cạnh thông thường, lứa trẻ Myanmar giờ đã lớn.

Bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại Philippines. Họ chuẩn bị cho đấu trường khu vực mang nặng tính thời vụ. HLV Simon McMenemy năm nay 32 tuổi, mùa bóng vừa rồi làm trợ lý HLV cho CLB Worthing FC thi đấu tại giải hạng 3 Anh. Tháng 8/2010, McMenemy định xỏ giày trở lại sân cỏ thi đấu cho đội bóng làng Franklands Village. Nhưng ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ LĐBĐ Philippines, sau đó là bản hợp đồng có thời hạn... 4 tháng được ký kết.

Philippines bị coi là đội lót đường ở bảng B, nhưng chớ vì thế mà xem thường. Dù Philippines vẫn bị đánh giá yếu nhất bảng B ở AFF Suzuki Cup 2010 nhưng họ cũng được trang bị những “vũ khí” mới, có thể tạo nên bất ngờ. Sự kết hợp giữa cầu thủ bản địa và các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu đã tạo nên sức mạnh mới cho đội bóng quốc đảo.

Đội tuyển Philippines tham dự AFF Suzuki Cup với lứa cầu thủ rất trẻ. Vài người trong số họ hiện đang tập sự hoặc thi đấu cho 1 số CLB tại châu Âu. Bởi thế, các đội bóng ở bảng B cũng cần phải dè chừng Philippines, biết đâu họ lại làm nên chuyện?

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất